Bài viết của học viên tại Trung Quốc lục địa

[MINH HUỆ 6-4-2007] Kinh nghiệm của tôi trong việc tham gia tập công chung toàn quốc

Hôm qua tôi nhìn thấy một bản tin trên trang Web Minghui (bản Hán văn của Minhhue.net) nói rằng, “Tập công buổi sáng qua Đài phát thanh Vệ tinh Minghui đã đến.” Sáng hôm nay khi tôi tập công thể theo thời gian của bản tin, trường năng lượng rất mạnh đến độ tôi cảm thấy như là tôi đang tập công chung với nhiều bạn đồng tu như trước khi cuộc bức hại bắt đầu ngày 20 tháng bảy 1999. Tôi không có lại được cảm giác này từ nhiều năm qua. Khi chúng tôi bị mất đi môi trường tập công chung sau khi bức hại bắt đầu, tôi không tu luyện tinh tấn và tôi không sắp đặt thời giờ để tập công vào giờ nhất định. Như vậy, tôi khó mà bảo đảm là tôi tập công mỗi ngày. Khi tôi nhìn thấy bản thông tin nói về tập công toàn quốc, tôi cảm thấy rất tốt. Một mặt, thời giờ ấn định cho buổi tập công chung là tốt cho sự tu luyện của chúng tôi và chuyển hoá bản thể. Mặt khác, Đại Pháp và trường năng lượng chân chính của đệ tử Đại Pháp khi tập công chung sẽ gia tăng sự tiêu trừ tà ác và các vật chất xấu. Tôi hy vọng càng có nhiều bạn đồng tu hơn có thể tham gia tập công chung toàn quốc này mỗi ngày.

Tôi cũng hy vọng rằng càng nhiều học viên tại lục địa sẽ lưu ý giúp những người thường mà muốn đi tìm sự thật và giúp họ lắp đặt thiết bị để nhận được tín hiệu phát thanh Vệ tinh Minghui, như vậy họ có thể nghe được sự thật sớm!

Bạn đồng tu! Mau mau tham gia tập công buổi sáng

Hôm qua tôi đọc được trên trang Web rằng “Tập công buổi sáng qua phát thanh vệ tinh Minghui đã đến.” Tôi rất vui mừng, biết rằng đài phát thanh Minghui đang phát thanh âm nhạc tập công mỗi sáng vào lúc 3:50 giờ. Điều này rất tốt. Các đệ tử Đại Pháp có thể bây giờ đồng thời tập công chung.

Các chi tiết là như sau: Vào lúc 3:50 giờ sáng, chúng ta sẽ tập các bài công số một, hai, ba và bốn, mà sẽ lấy một tiếng đồng hồ. Đến 4:50 giờ sáng, chúng ta sẽ tập bài công số năm. Âm nhạc bài công số năm sẽ là 1 giờ 10 phút, như vậy các học viên có thể tham gia phát chính niệm toàn cầu sau một giờ thiền định.

Tôi cũng thường bắt đầu tập công buổi sáng lúc 3:50 giờ. Nhưng tôi thường tập bài công thứ năm trước và các bài tập đứng sau. Sau khi tôi đọc được bản thông tin, tôi thay đổi chương trình để đi theo thời giờ tập toàn quốc. Vì tôi không có máy phát thanh để nhận phát thanh của Minghui, tôi tập các bài trong khi mang máy MP3.

Thật là tuyệt diệu! Khi tôi bắt đầu tập bài thứ nhất, tôi cảm thấy trường năng lượng rất mạnh. Toàn thân tôi thấy nhẹ nhàng và các động tác của tôi đi theo bộ khí cơ. Tôi cảm thấy rất thoả mái và không còn có cảm giác mệt mỏi. Càng rõ rệt cho tôi bây giờ tư tưởng của tôi không như trước là khó mà hạ cái tâm. Ngày nay tôi kinh nghiệm cái thế giới của yên tĩnh, thật là tuyệt diệu và thiêng liêng.

Trong gần tám năm qua, gần như tất cả các nhóm tập công buổi sáng và các nhóm học Pháp tại Trung Quốc lục địa đều bị ngưng lại vì cuộc bức hại đã phá hại môi trường tu luyện này. Nó tạo ra sự cách biệt giữa các học viên và khiến cho sự tu luyện cá nhân trở thành khó khăn. Vì đã rời bỏ một mảnh đất trong lành như vậy, chúng tôi bị mất đi môi trường học Pháp và so sánh sự tiến bộ trong tu luyện với những người khác. Trong môi trường nguy hiểm tại Trung Quốc lục địa và bị kềm chế bởi sự sợ hãi, chúng tôi lơ là sự học Pháp và sự tu luyện và trở nên lười biếng và tìm an ổn cho mình. Nhiều bạn học viên không thể tu luyện tinh tấn và cả mất cơ hội để tu luyện. Sư phụ tạo ra môi trường cho chúng tôi để tu luyện tinh tấn và lại thăng tiến cùng nhau. Chúng tôi cũng nhìn thấy sự tiến bộ nhanh chóng của Chính Pháp, và mỗi giây khắc bây giờ rất quí báu.

Bây giờ chúng tôi có lại được môi trường tập luyện chung buổi sáng, các học viên mà có thể tham gia và tập tất cả năm bài công cùng một lúc. Trong ban ngày hoặc ban tối, chúng tôi có nhóm học Pháp với từ ba đến năm học viên. Chúng tôi sẽ phát chính niệm mỗi giờ, vì phát chính niệm chung cùng nhau là trường năng lượng càng mạnh mẽ và hiệu quả càng tốt hơn trong việc tiêu trừ tà ác. Tà ác sợ sức mạnh của chung cùng một thể. Sau đó mỗi người cần tìm thời giờ để đi làm giảng rõ sự thật cho người ta để hoàn tất trách nhiệm của chính họ trong địa hạt này. Đại Đạo vô hình. Mỗi người dùng sức mạnh và khả năng của chính mình để chứng thực Pháp và bước mỗi bước một cách vững chãi trong sự chứng thực Pháp. Phải chăng đó là trạng thái của “chung nhau là hình, và chia cách là phân tử?” (“Giải thích Pháp trong Hội Lồng đèn 2003 tại Pháp Hội miền Tây Mỹ quốc”)

Chính Pháp đang đi tới thời cuối. Các yêu cầu đối với chúng ta lại càng cao hơn. Trong khi môi trường thăng tiến, chúng ta không thể trở thành lơ là. Đây là tu luyện và chúng ta phải lý trí. Vẫn còn có nhiều người mà chưa biết sự thật và đang chờ đợi chúng ta cứu độ họ.

Đừng bỏ lỡ thời gian tập công với các học viên trong toàn quốc

Sau khi đọc bản thông tin trên trang Web Minghui về “Phát hành âm nhạc tập công qua vệ tinh và các học viên toàn quả địa cầu có thể tập công đồng thời.” Tôi được ngộ ra rằng Chính Pháp đã đi vào một giai đoạn mới. Đây là môi trường mà Sư phụ từ bi của chúng ta đã tạo ra cho chúng ta. Đại Phật Thầy muốn dùng phương cách này để liên kết tất cả các phân tử của Đại Pháp. Cho dù tôi không thể nhận được phát thanh thẳng, tôi không thể bỏ lỡ mất cơ hội này.

Đây là cách mà tôi làm. Mỗi sáng lúc 3:55 a.m. Tôi bắt đầu tịnh hoá cho mình, (cũng giống như năm phút trước khi phát chính niệm), sau đó mở máy thâu băng và bắt đầu làm các bài tập từ một cho đến năm với tất cả các ban tu khắp thế giới. Tôi bắt đầu tịnh hoá tôi năm phút trước sáu giờ, và dơ bàn tay thẳng lúc sáu giờ để bắt đầu phát chính niệm.

Khi tôi tập công cách như vậy, ngày đầu tiên cảm giác của tôi rất đặc biệt mạnh. Tôi thật sự cảm giác (không qua thiên mục) các ngôi sao trời khắp nơi trong vũ trụ, và có các học viên ở khắp nơi. Chúng tôi tập công trong Phật quang, mà vô cùng thiêng liêng và tuyệt diệu. Tôi không thể diễn tả một chút nào cả.

Tôi viết điều này xuống vì tôi hy vọng tất cả các đệ tử Đại Pháp sẽ không bỏ lỡ mất thời gian này và sẽ không làm thất vọng sự từ bi vô lượng của Sư phụ.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/4/6/152245.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/4/23/84824.html

Đăng ngày 16-05-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share