[MINH HUỆ 1-7-2006] Tôi bị giam trong một trại tù năm 2002 và bị nhốt chung với hai bạn đồng tu. Tôi đọc một số tin tức về họ gần đây trên mạng lưới Minghui, và tôi muốn ghi lại câu chuyện của họ trong lúc họ bị giam để nó giúp chúng ta cùng nhau tinh tấn.

Hai bạn đồng tu này đã bị giam từ hơn một năm khi tôi mới bước vào phòng giam. Đức tin kiên định của họ nơi Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cho tôi rất nhiều. Họ bị giam khi tà ác là tà ác nhất, và họ đã chịu đựng những sự tra tấn nặng nề nhất trong địa ngục sống này. Vì bị đánh đập, con mắt của một người trong họ đã bị tàn phế và cặp mắt kiếng của anh ta bị bể. Người bạn đồng tu kia bị bệnh ghẻ, và các lính canh kêu các tù nhân khác cạy các mụn ghẻ lên cho đến khi chúng chảy máu, tạo nên sự đau đớn vô cùng.

Cả hai đều không từ bỏ hoặc nói một lời thất kính đối với Sư phụ hoặc Pháp Luân Đại Pháp. Sự kiên định của họ cũng làm thay đổi môi trường của cả trại giam. Các bạn đồng tu mà đi vào trại giam sau này đều không bị tra tấn nặng nề như trước nữa, cả lính canh cũng thay đổi thái độ của họ đối với các đồng tu.

Hai người bạn đồng tu này viết xuống Pháp của Sư phụ từ trong trí nhớ của họ hoặc với sự giúp đỡ của các bạn đồng tu khác, kể cả những tài liệu như là Tinh tấn yếu chỉ, Hồng Ngâm, v.v. Họ tạo nên một môi trường học Pháp cả trong hoàn cảnh khó khăn như vậy. Tôi còn nhớ rất rõ hai bạn đồng tu này bị những vết sẹo dầy trên mắt cá của họ vì họ phải ngồi trên những tấm ván bằng cây để học Pháp và mặt ván tạo nên những vết sẹo. Họ nói rằng điều cay đắng nhất khi bị giam là không phải sự tra tấn trên hình thể mà là không thể học Pháp của Sư phụ hoặc học biết về tiến trình của Chính Pháp.

Có một tấm bản đồ trong trại giam. Hai bạn đồng tu này theo dõi mỗi mỗi địa điểm nơi Sư phụ dạy Pháp. Khi tôi đọc các kinh văn mới của Sư phụ cho họ, họ giống như là đất khô mà gặp mưa rào. Pháp khuyến khích họ, và nó cũng giúp tôi kinh qua lòng đại từ bi của Sư phụ.

Chúng ta có tương đối tự do hơn các bạn đồng tu bị giam. Chúng ta hãy nên tinh tấn hơn và trân quí thời gian quí báu này mà có thể đi qua trong nháy mắt. Chúng ta hãy làm “ba điều” cho tốt và cứu độ chúng sinh nhiều hơn nữa.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/7/1/131882.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/7/17/75584.html

Đăng ngày 9-1-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share