Bài viết của đệ tử Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-12-2006]

Mới đây con gái của tôi, một tiểu đệ tử, phô trương một bản tính tà rất mạnh. Không cần biết tôi nói những gì, cô ta đều không thèm để ý đến. Cô ta rất bất cẩn trong việc học Pháp. Cô ta thích vẽ những hình hoạ không lành mạnh, và hôm nay trong khi mọi người đang ngồi nghỉ, cô ta nhảy lên nhảy xuống và nói với giọng rất ồn ào. Tôi cố khuyên cô ta im lặng, và cô ta hứa là cô ta sẽ yên lặng, nhưng cô ta tiếp tục làm những điều mà cô ta muốn. Tôi mất bình tĩnh và đánh vào mông cô ta. Cô ta trở nên yên lặng và có thái độ tốt, nhưng tôi thì không bình tâm được, và tôi biết rằng bản tính tà ác của tôi lại xuất hiện.

Hôm qua tôi đọc một bài viết nói về một người đệ tử nọ cũng đánh con của họ. Tôi nghĩ cho tôi “Tôi không đánh con tôi trong thời gian rất dài. Bản tính tà ác của tôi bị mất đi rất nhiều, nhưng tôi đành phải đánh con tôi ngày hôm nay. Tại sao bản tính tà ác lại quá khó trừ dứt được bằng cách tu luyện? Có phải là nó nằm cứng trong máu thịt của tôi sao? Tại sao tôi lại chuyển sang bạo động và dùng bạo động khi tôi hết phương cách để sử dụng?”

Tôi nghĩ đến chính sách bức hại Pháp Luân Công mà thế lực cũ đang bức hại các đệ tử Pháp Luân Công. Vì để khuyên can các đệ tử ly khai với lòng thành tín của họ, có phải là thế lực cũ dùng bạo lực đối với các đệ tử những đệ tử mà chúng cho rằng không đúng với tiêu chuẩn? Có phải tôi cũng giống như thế lực cũ bằng cách bắt con gái tôi làm đúng qua việc dùng bạo lực? Tôi cảm thấy hơi sợ hãi và không thể không tự hỏi với mình “Có bao nhiêu điều được dàn dựng bởi thế lực cũ mà tôi vẫn còn mang nặng trong thân tôi mà tôi vẫn chưa biết được?” Vì chúng ta sống trong vũ trụ cũ, thân thể chúng ta ít nhiều cũng chứa những thứ từ vũ trụ cũ. Trong quá trình tu luyện, chúng ta cần phải đo lường từng lời nói, hành động, quy ước cũ, và từng ý niệm với Pháp, chúng ta tuyệt đối không cho phép chúng tồn tại. Ý niệm như “tôi chỉ dùng bạo lực lâu lâu một lần”, là tương tự như chấp nhận sự dàn dựng của thế lực cũ. Vì thế, thế lực cũ đã đến để “giúp” tôi lần này qua lần khác. Đảng tà ác dựa vào bạo lực để cướp và giữ quyền cai trị. Sau khi tôi sinh ra tôi bị nhồi nặn trong cái văn hoá của đảng tà ác này. Tôi phải phá tan và trừ diệt những thứ này.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/12/31/145807.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/1/9/81566.html

Đăng ngày 10-1-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share