Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Vancouver, Canada

[MINH HUỆ 15-11-2021] Ông Pan, 65 tuổi, là một người Canada gốc Việt. Mỗi buổi chiều Chủ Nhật, ông đều đến công viên ở bãi biển để tham gia luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công cùng với mọi người. Gương mặt ông hòa ái, ông tràn đầy năng lượng và trông ông trẻ hơn nhiều so với tuổi thực tế.

Tuy vậy, ba năm trước ông đã không thể đi đứng bình thường vì một cơn đột quỵ. Cuộc đời ông đã từng khó khăn và mù mịt. Làm thế nào mà ông có thể có một bước ngoặt như vậy? Dưới đây là câu chuyện của ông Pan.

Tìm kiếm hy vọng sau cơn đột quỵ

Sau khi ông Pan bị đột quỵ và cuộc sống của ông gần như đảo lộn, ông đã lên mạng để tìm kiếm những phương pháp giúp cải thiện sức khỏe, nhưng tất cả đều vô ích.

Một ngày nọ, ông nằm lỳ trên giường và cảm thấy chán nản. Khi đang lướt web trên điện thoại, ông chợt bắt gặp một video của Sư phụ Lý Hồng Chí đang dạy các bài công pháp của Pháp Luân Công trên Youtube. Trong video, Sư phụ Lý mặc một bộ đồ màu vàng. Ông Pan nhớ lại lúc nhỏ mình đã nhiều lần mơ thấy hình ảnh này. Trong mơ, một nhóm người mặc đồ vàng đang tập các bài công pháp. Lập tức ông nhận ra rằng Pháp Luân Công chính là điều mà ông luôn tìm kiếm.

Sau đó, ông Pan bắt đầu học các bài công pháp của Pháp Luân Công tại nhà bằng cách làm theo hướng dẫn của Sư phụ Lý trong đoạn video. Ông đã liên lạc với người nhà và bạn bè tại Việt Nam và tìm được cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Ông đã đọc nó một cách cẩn thận và hiểu được các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp mà Sư phụ Lý dạy.

Sau khi tự học năm bài công pháp của Pháp Luân Công, ông Pan cảm thấy toàn thân thay đổi và trở nên nhẹ nhàng. Sau vài tháng, ông đã có thể bước đi mà không cảm thấy đau đớn. Sau khoảng sáu tháng, ông Pan đã có thể đi đứng bình thường. Ông nói: “Tôi thậm chí có thể tự ra khỏi nhà. Tôi đã phải để nạng xung quanh nhà của mình để hỗ trợ tôi mỗi khi di chuyển. Còn bây giờ thì tôi không còn cần đến chúng nữa. Thật là tuyệt vời!”

Ngã từ độ cao 20 mét nhưng không hề bị thương

Vào tháng 10 năm 2019, ông Pan đã ngã khỏi một cây thông cao 20 mét tại chỗ làm. Ông đã leo lên cây để hái lá và cành cho dịp Giáng Sinh. Nhớ lại vụ tai nạn đó, ông nói: “Khi ngã xuống, tôi đã không có thời gian để phản ứng vì nó xảy ra rất nhanh”. Khi ông Pan ngã xuống mặt đất, ông đã nghe một tiếng nổ lớn.

“Tôi đã không hề sợ chút nào cả”, ông Pan nói. “May mắn thay, đầu của tôi ngã vào đúng giữa hai gốc cây.” Ông Pan từ từ đứng dậy và cảm thấy hơi khó thở. Sau khi nghỉ ngơi một vài phút, ông kiểm tra tứ chi và thân thể của mình. Ông đã không hề bị thương, mặc dù bàn tay và bàn chân của ông bị trầy xước nhẹ và có hơi đau nhức một chút. Xương và nội tạng của ông đều bình thường.

Các con đã yêu cầu ông đến bệnh viện sau khi ông về nhà. Đợt kiểm tra đã cho thấy ông không hề bị thương gì nghiêm trọng. Bàn tay và bàn chân của ông dù bị sưng nhưng cũng không cần phải điều trị. Ông Pan cảm thấy thật thần kỳ, bởi vì ông đã có thể phải bỏ mạng khi ngã từ một cái cây cao như vậy.

Ông Pan biết một vài câu chuyện phi thường về việc các học viên Pháp Luân Công được Sư phụ bảo hộ khỏi nguy hiểm. Sau tai nạn này, ông nhận ra rằng: “Lần đó Sư phụ Lý chắc hẳn đã bảo hộ tôi.”

Từ bỏ việc nghiện thuốc lá và rượu bia

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, ông Pan đã hút nhiều hơn một gói thuốc lá mỗi ngày. Ông đã cố gắng bỏ thuốc lá nhiều lần, nhưng ông đã không thể cưỡng lại được sự cám dỗ và lại bắt đầu hút thuốc trở lại.

Sau khi học Pháp Luân Công, ông đã đọc Chuyển Pháp Luân và nhận ra được hậu quả tiêu cực của việc hút thuốc.

Sư phụ giảng:

“Đối với thân thể con người thì hút thuốc không có chút gì tốt cả; một cá nhân hút thuốc một thời gian lâu, đến lúc bác sỹ giải phẫu thân thể người ấy, thì thấy khí quản đều là đen, trong phổi đều đã thành đen.”

“Tôi từng lấy ví dụ này: chư vị thấy có ông Phật, ông Đạo ngồi ngậm điếu thuốc lá không? Đâu có chuyện ấy? Làm người tu luyện, mục tiêu của chư vị là gì? Chẳng phải chư vị cần cai hẳn nó ư?” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Sau đó ông đã bỏ thuốc lá và không còn cảm thấy thèm hút cho dù người khác có đang hút thuốc ngay cạnh ông đi chăng nữa.

“Tôi rất hạnh phúc”, ông Pan nói, “Tôi cũng không còn uống rượu nữa. Cả tâm lẫn thân của tôi đều cảm thấy thư thái và khỏe mạnh. Rất nhiều thứ đã trở nên tốt hơn.”

Ông Pan hiện đang thực hành các nguyên lý của Pháp Luân Công và ông hiếm khi lo lắng về điều gì. Ông tràn đầy niềm vui và trân quý cơ hội được tu luyện Pháp Luân Công. Mỗi ngày ông đều luyện năm bài công pháp. “Tôi biết rằng tôi có được những thay đổi tích cực này là nhờ vào việc nghe theo các bài giảng của Sư phụ”, ông nói.

Hy vọng nhiều người hơn nữa biết về Pháp Luân Công

Đã ba năm kể từ khi ông Pan bắt đầu tu luyện, những thay đổi đáng kinh ngạc của ông đã khiến cho gia đình và bạn bè kính trọng sự phi thường và vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Họ đều hạnh phúc khi thấy rằng cả tâm lẫn thân của ông đều được cải thiện. Ông Pan nói: “Gia đình tôi luôn ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Công.”

Ông Pan hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ biết về Pháp Luân Công. “Pháp Luân Công có thể giúp chúng ta thay đổi một cách tích cực hơn và mang đến nhiều điều tốt đẹp cho cuộc sống của chúng ta,” ông nói.

Ngoài lề: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được ông Lý Hồng Chí truyền bá ra công chúng lần đầu tiên vào năm 1992 tại Trường Xuân, Trung Quốc. Hiện nay trên thế giới có hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ đang thực hành môn tu luyện này. Hàng triệu người đã cầm trên tay các bài giảng dựa theo các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn và học năm bài công pháp, và họ đã có những trải nghiệm về việc cải thiện sức khỏe và nhận được phước lành.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã xem sự phổ truyền nhanh chóng của môn tu luyện này như là một mối đe dọa đối với học thuyết vô thần của ĐCSTQ và đã ban hành lệnh cấm đối với môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới chỉ đạo của cá nhân Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh nằm ngoài vòng pháp luật với quyền hạn cao hơn cả cảnh sát và hệ thống tư pháp, và chức năng duy nhất của nó là thực hiện cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Minh Huệ Net đã công bố hàng ngàn cái chết của các học viên vì cuộc bức hại này trong hơn 22 năm qua. Con số thực tế thậm chí còn cao hơn như vậy. Nhiều người hơn nữa đã và đang bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của mình.

Đã có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ ra lệnh thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam giữ. Các học viên này đã bị sát hại và trở thành nguồn cung cấp cho ngành cấy ghép nội tạng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/15/433517.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/21/196668.html

Đăng ngày 10-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share