Bài viết của Tạ Ân, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-10-2021] Nhờ vào việc tu luyện Pháp Luân Công mà tôi trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thực 88 của mình. Không giống với những người cùng tuổi khác, tôi vẫn có thị lực và thính giác rất tốt. Tôi luôn ăn ngon miệng và có ngủ ngon giấc. Mỗi khi có thời gian rảnh, tôi lại lái chiếc xe điện ba bánh chở vợ mình đi quanh thị trấn để nói với mọi người về Pháp Luân Công và phát tài liệu thông tin chân tướng. Chúng tôi chưa bao giờ dừng lại, kể cả trong thời kỳ đại dịch đang hoành hành.

Bệnh tật bất ngờ ập đến

Câu chuyện của tôi bắt đầu từ 15 năm trước. Vào một ngày mùa đông năm 2006, khi tôi đứng dậy thì chân trái của tôi đột nhiên cảm thấy đau nhức. Việc ngồi xổm hay ngồi bình thường và đi bộ đã trở nên vô cùng khó khăn đối với tôi. Tôi đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ nói rằng nguyên nhân là do khí huyết không thông. Tôi được kê đơn thuốc và cũng đã áp dụng xoa bóp và vật lý trị liệu. Tôi đã thử tất cả các phương pháp có thể nhưng các các phương pháp điều trị đó không mang lại tiến triển gì. Thay vào đó, nó còn trở nên tồi tệ hơn đến mức tôi đau đớn đến mức khó mà có thể đứng vững.

Sau đó, gia đình đã đưa tôi đến một bệnh viện có tiếng ở một thành phố lớn hơn. Sau một loạt các xét nghiệm, tôi được chẩn đoán là bị phồng đĩa đệm. Bác sĩ đã đề nghị tôi phẫu thuật. Nhưng tôi đã sợ hãi và trở về nhà. Tôi ngồi rất khó khăn vào thời điểm đó. Tôi buộc phải ở nhà và cần được chăm sóc toàn diện.

Phúc lành đã đến

Vợ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997 và đã được hưởng lợi ích rất nhiều từ đó. Bệnh cao huyết áp, đau đầu, bệnh trĩ của bà ấy đều được chữa khỏi mà không cần điều trị gì cả.

Tôi than phiền với bà ấy rằng tôi cảm thấy khủng khiếp với nỗi đau của mình. Bà ấy hỏi tôi liệu bà ấy có thể đọc các bài giảng của Pháp Luân Công cho tôi nghe được không. Không còn lựa chọn nào khác, tôi đã đồng ý.

Một lúc sau, bà ấy hỏi tôi cảm thấy thế nào. Tôi nói với bà ấy rằng tôi cảm thấy tốt hơn một chút, và bà ấy tiếp tục đọc, và sau đó tôi đã chìm vào giấc ngủ.

Bà ấy cũng nói tôi tập các bài công pháp Pháp Luân Công với bà ấy. Khi tôi quan sát bà ấy luyện công hàng ngày, tôi đã biết đại khái các động tác được thực hiện như thế nào. Tôi cố nén cơn đau và cố hoàn thành bài công pháp thứ nhất.

Ngày thứ hai, tôi đau đến mức toàn thân phát run nhưng tôi vẫn kiên trì luyện hết bài công pháp thứ nhất. Tôi cũng bắt đầu xem các video giảng Pháp của Sư phụ.

Tôi đã đi học Pháp nhóm với vợ vào ngày thứ ba. Cơn đau đã thuyên giảm đáng kể. Lúc đầu luyện công, chân tôi còn hơi đau và thân thể vẫn còn run, nhưng càng luyện thì càng thoải mái, sau khi tập xong thì thân thể cũng hết đau và nhẹ nhõm . Tinh thần tôi cũng cảm thấy tốt hơn.

Sư phụ đã giảng rõ trong Pháp:

“Theo công năng đặc dị mà xét, thì chỗ ấy có khí đen, xác nhận là có khí bệnh; Trung Y xét thì chính là chỗ ấy các mạch không thông, khí huyết không thông, mạch ứ tắc; Tây Y xét thì chính là chỗ ấy có hiện tượng như lở loét, mọc u, gai xương, hoặc phát viêm; nó phản ánh đến không gian này với hình thức như thế. Sau khi chư vị gỡ bỏ [linh thể] ấy đi rồi, thì chư vị phát hiện rằng trên thân thể ở bên [không gian] này chẳng còn [bị] gì nữa. Những gì là lệch đĩa đệm thắt lưng, gai xương, thì sau khi chư vị gỡ bỏ [linh thể] đó xuống, lấy trường kia ra xong, chư vị sẽ thấy lập tức khỏi [bệnh]. Chư vị thử chụp lại X-quang, thì không còn thấy gai xương nào nữa; nguyên nhân căn bản là do [linh thể] kia khởi tác dụng.”(Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Sau khi Sư phụ gỡ bỏ nghiệp lực cho tôi và linh thể ở đằng sau, thì cơn đau tự biến mất và cơ thể tôi đã cảm thấy rất thoải mái.

Một lần thanh lọc cơ thể khác

Tôi rất vui mừng vì đã khỏi bệnh. Nhưng là một người tu luyện, tôi biết được rằng việc thanh lọc cơ thể sẽ tiếp diễn trong suốt quá trình tu luyện của tôi.

Khó khăn của tôi bắt đầu bằng chứng sưng phù ở tay chân, sau đó nhanh chóng lan ra các phần còn lại của cơ thể. Mặt tôi sưng vù đến mức mất không thể nháy mắt, mắt gần như sưng húp, tay chân cũng sưng to lên gấp nhiều lần so bình thường. Tôi cũng bị nổi mụn nước khắp cơ thể. Khi bị vỡ thì chảy ra chất lỏng màu vàng, có mùi hôi thối và ngứa ngáy đến khó chịu.

Da cánh tay của tôi trở nên cứng khô ráp như da trâu. Nhưng tôi vẫn có thể đọc Pháp và luyện công hàng ngày. Tôi thay quần áo hai lần mỗi ngày và khi chúng được mang đi giặt thì nước đều chuyển sang màu đen!

Sau một thời gian tôi bắt đầu mất đi tự tin và nghi ngờ liệu mình có thể phục hồi được hay không. Vợ tôi an ủi và nói rằng tôi có thể đi gặp bác sĩ nếu làm như vậy khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn. Tôi đã nói với bà ấy rằng điều đó sẽ không có ích gì. Cánh tay tôi sưng tấy đến nỗi các bác sĩ Trung y không thể tìm thấy mạch của tôi, và các bác sĩ Tây y cũng không thể tìm thấy tĩnh mạch của tôi. Vợ tôi đã nhờ các đồng tu đến giúp đỡ cho tôi.

Một số đồng tu đã đến vào đêm hôm đó, và chia sẻ kinh nghiệm để loại bỏ nghiệp bệnh. Mọi người khuyến khích tôi rằng đó là hảo sự, vì Sư phụ đang thanh lọc cơ thể cho tôi và tôi sẽ không sao cả miễn là tôi tiếp tục học Pháp và luyện công. Họ đã củng cố chính niệm của tôi. Tôi nói rằng: “Tôi sẽ tin vào sự an bài của Sư phụ. Miễn là tôi có Sư phụ và Pháp bên cạnh, sẽ không có nghiệp bệnh nào mà tôi không thể vượt qua.”

Kể từ đó trở đi, ngoài việc luyện công và phát chính niệm, tôi học Pháp lặp đi lặp lại mỗi ngày. Tình trạng sưng tấy của tôi dần biến mất. Cơ thể tôi trở lại bình thường trong khoảng hai tuần sau đó.

Nhiều người thân và bạn bè của tôi đã rất ngạc nhiên trước sự hồi phục của tôi sau khi học các bài giảng của Pháp Luân Công. Cháu trai tôi nói rằng: “Pháp Luân Công thật tuyệt vời. Trước đây khi mọi người nói Pháp Luân Công rất tốt, tôi cũng chút hoài nghi. Nhưng sau lần tận mắt chứng kiến qua người chú của mình, tôi đã tin điều đó”. Cháu ấy đã về nhà tự học Pháp sau đó.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/18/432660.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/8/196507.html

Đăng ngày 04-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share