Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-9-2006] Sư phụ yêu cầu chúng ta làm “ba việc”. Gần đây tôi đã nhìn thấy rằng các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp mà làm ba điều đó tốt mỗi người đều mang một bông hoa đỏ to trước ngực. Các hoa rất đẹp và xem như họ đang chờ đợi cái ngày vui mừng sắp đến. Những ai không làm tốt cũng mang hoa trên ngực, nhưng hoa của họ nhỏ và không đẹp lắm. Những người mà tà ngộ là có mủ trên toàn thân. Cơ thể của họ đen và có khói xám quanh thân. Các bạn đồng tu mà không thể bước ra thì cũng như vậy.

Có sự khác biệt giữa họ khi họ phát chính niệm. Những ai mà trí sáng với chính niệm mạnh mẽ thì cơ thể của họ bao bọc bởi một ánh sáng trắng mạnh mẽ trong khi họ phát chính niệm. Công năng mà họ phát ra không những chỉ tiêu trừ các tà lực từ nơi chính không gian của họ, mà còn giúp đỡ các học vien khác tiêu trừ tà ác. Những ai mà không sáng suốt, không có chính niệm mạnh, là bao trùm bởi ánh sáng xám và đen. Họ không thể cả làm sạch các không gian của chính họ.

Vì tầng của tôi có hạn, đó chỉ là những gì tôi nhìn thấy tại nơi cấp tu luyện của tôi hiện nay. Xin hãy lấy Pháp làm Thầy.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/9/6/137034.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/9/15/78016.html

Đăng ngày 11-2-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share