Bài viết của Đỗ Hàng (Du Hang), một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 2-1-2007] Từ lúc mới bắt đầu tu luyện, tôi được nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng nơi không gian khác. Sau đây, tôi xin viết xuống cảnh tượng tiêu trừ tà ác nơi không gian khác trong khi tôi phát chính niệm gần đây để cung cấp tài liệu tham khảo cho các bạn đồng tu mà không thể nhìn thấy nơi các không gian khác.

Một lần trong khi phát chính niệm, tôi nhìn thấy nhiều hắc thủ và lạn quỉ trước mặt tôi. Với cái mặt xanh và nanh vuốt và những cử chỉ doạ nạt, chúng tiến tới nhanh về phía tôi. Các con quỉ này hình thù xấu xí: chúng có một hoặc hai cái sừng trên đầu, tóc nhiều màu, và da dẻ nhiều kiểu bao bọc chúng. Tôi ngồi kiết già và đưa bàn tay phải thẳng trước ngực, đọc câu chú Chính Pháp. Năng lượng được phóng ra từ mỗi đầu ngón tay là giống như những tia laser vô tận, “Vèo, vèo và vèo” Mỗi tia laser phát ra mau lẹ và trong một khắc, các lạn quỉ ngã xuống con này kế tiếp con kia. Chúng biến thành nước đen ngòm và tan biến. Thình lình, một con quỉ tà ác với một cái miệng to nhảy ra, nó nhe nanh trắng và nói: “Chịu thua đi.” Tôi tức thời chĩa về phía nó với một cái vèo nữa và tiêu huỷ nó hoàn toàn.

Một lần nữa khi tôi phát chính niệm, khi tôi vừa đọc câu chú Chính Pháp, một cái núi vĩ đại tức thời bị nổ tan. Không có khói và trời trong thanh. Sau đó các đệ tử Đại Pháp tiêu trừ các con quái vật nước trong biển. Một số đệ tử Đại Pháp dũng cảm nhảy vào trong biển. Bất cứ nơi nào mà năng lượng tiến đến, nơi đó tức thời phát ra một cột nước vĩ đại từ đáy biển. Đất động ngoài sức diễn tả. Các đệ tử Đại Pháp bay lên trời, xuống dưới nước, và tất cả các con quái vật đều bị tiêu trừ.

Tôi cũng nhìn thấy khi các đệ tử Đại Pháp phát chính niệm cùng nhau, nhiều bông sen nhỏ tự chuyển, và tất cả chúng làm thành một cột sáng vĩ đại rực rỡ – cho thấy sức mạnh vô biên của phát chính niệm cùng nhau.

Với sự tiến triển mau chóng của Chính Pháp, phần nhiều các con tà ác tập trung lại trong những hang ổ đen tối như các trại lao động cưỡng bách và nhà tù tại Trung Quốc nơi mà các đệ tử Đại Pháp bị giam. Một số bạn đồng tu không nhìn thấy trong khi phát chính niệm, vì vậy họ không biết sự quan trọng của phát chính niệm. Bây giờ tôi kể ra cho các bạn đồng tu nghe những cảnh tượng mà tôi nhìn thấy ở tầng cấp thiên mục của tôi. Sư phụ bảo chúng ta giải thể triệt để tà ác, có nghĩa là tiến trình Chính Pháp đã được đẩy đến mức này. Và Sư phụ lại cho chúng ta một cơ hội để thành lập uy đức đồng thời, để chấm dứt tình trạng tà ác của các đệ tử Đại Pháp bị bức hại tại Trung Quốc đại lục. Tôi hy vọng rằng các bạn đồng tu có thể cùng nhau phát chính niệm để giải thể triệt để tất cả các tà ác và cứu tất cả các bạn đồng tu mà đang bị giam cầm trái phép.

Sư phụ rõ ràng dạy chúng ta trong “Gửi Pháp hội Úc châu” rằng ”để các đệ tử Đại Pháp bước đi tốt trên con đường của họ và làm tốt ba điều, họ phải học Pháp tốt và xem việc học Pháp là rất quan trọng.” Vì học Pháp bảo đảm làm mọi điều được tốt, nếu mỗi đệ tử Đại Pháp đều làm tốt, toàn thể sẽ làm tốt và cuộc bức hại sẽ chấm dứt. Các bạn đồng tu, hãy buông bỏ tất cả các quan niệm con người. Sư phụ đã ban cho chúng ta tất cả sức mạnh để giải thể tất cả tà ác. ”Chính Niệm càng mạnh bao nhiêu, thì năng lượng của nó càng lớn bấy nhiêu.” (“Cũng một đôi lời”) Chúng ta phải thật sự tin nơi Sư phụ và Pháp, và phát chính niệm, và chấm đứt cuộc bức hại tà ác càng sớm càng tốt.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/1/2/145970.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/2/4/82310.html

Đăng ngày 13-2-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share