Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-08-2021] Bà Lưu Trung Mẫn, 62 tuổi, ở thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bắt cách đây hai năm sau khi bị tố giác vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Bà đã bị kết án ba năm và thụ án trong Nhà tù Nữ Hắc Long Giang. Được biết gần đây bà Lưu bị cưỡng chế ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ ở trong nhà tù.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Trong những qua, nhiều học viên đã nỗ lực vạch trần cuộc bức hại, vì vậy họ thường bị chính quyềm bị bắt giữ và cầm tù.

Ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ là một phương thức tra tấn được sử dụng rộng rãi đối với các học viên Pháp Luân Công trong các nhà tù ở Trung Quốc. Nạn nhân phải ngồi với hai chân ép sát vào nhau và đặt tay lên hai đầu gối. Trong suốt một thời gian dài, nạn nhân không được phép nhìn xung quanh, nhúc nhích hoặc thay đổi vị trí. Ngoài việc ăn và đi vệ sinh, nạn nhân sẽ phải ngồi cả ngày trên ghế đẩu.

Chỉ sau một giờ bị tra tấn như vậy, nạn nhân sẽ từ cảm giác khó chịu chuyển sang đau đớn. Cơn đau ngày càng khủng khiếp, tựa như vô số mũi tên đâm vào cơ thể phía dưới và những con sâu đang gặm nhấm vào tận xương tủy. Hầu hết các nạn nhân bị sưng vù ở tay chân và huyết áp cao do giữ ở một vị trí cố định quá lâu. Một số người có vết thương hở, chảy máu, mưng mủ ở mông, có người phần xương trồi ra ngoài, có người thậm chí còn bị nặng hơn.

Bà Lưu đã bị cưỡng chế ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ như vậy từ 5 giờ sáng đến 10 giờ tối trong một thời gian. Nhiều vết thương trên mông bà đã mưng mủ. Các tù nhân khác giám sát bà và không cho phép bà nói chuyện.

Chi tiết vụ bắt giữ và kết án.

Trước án tù gần đây nhất, bà Lưu vừa kết thúc án tù tám năm, cũng vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Bà đã chuyển tới ở cùng con gái tại Bắc Kinh và bị bắt giữ vào ngày 22 tháng 5 năm 2019, sau khi bà bị báo chính quyền vì đã giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân ở khu dân cư Nam Uyển ở Bắc Kinh.

Các cảnh sát Ngưu Ba và Lý Đông Minh đã đưa bà Lưu tới Đồn Công an Nam Uyển, trói bà vào một chiếc ghế với hai tay còn ra sau lưng, và thẩm vấn bà. Sau đó, cảnh sát đã đưa bà tới một trại tạm giam ở địa phương, nhưng nơi này đã từ chối tiếp nhận bà vì bà chưa trải qua kiểm tra y tế.

Cảnh sát giữ bà trong Đồn Công an Nam Uyển 24 giờ và cấm bà ngủ, vẫn trói bà vào ghế và không nới lỏng dây trói cho bà.

Chiều ngày 23 tháng 5, bà Lưu bị đưa tới trại tạm giam Phong Đài. Tại đây bà bị lấy mẫu máu và chụp hình.

Vụ bắt giữ bà Lưu được phê chuẩn vào ngày 4 tháng 7 năm 2019. Sau đó bà bị Viện Kiểm sát quận Phong Đài truy tố vào ngày 20 tháng 9 năm 2019.

Ngày 10 tháng 12 năm 2019, bà Lưu bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Phong Đài và bị kết án 3,5 năm tù. Bà bị đưa trở về quê nhà và thụ án trong Nhà tù Nữ Hắc Long Giang.

Bài liên quan:

Từng bị cầm tù tám năm, người phụ nữ ở Hắc Long Giang lại bị bắt giữ vì đức tin vào Pháp Luân Công

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/25/429986.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/24/195892.html

Đăng ngày 05-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share