Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-09-2021] Ngày 10 tháng 9 năm 2021, hai người dân ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trương Thục Hà, 67 tuổi và bà Tôn đã bị bắt bởi cảnh sát của Đồn Công an Biên Phòng sau khi bị tố giác vì phân phát tài liệu về Pháp Luân Công. Nhà của hai người đều bị lục soát.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Trương bị chính quyền nhắm đến vì tu luyện Pháp Luân Công, môn mà bà tin rằng đã chữa lành bệnh đau đầu, thấp khớp và u xơ tử cung.

Ngày 30 tháng 3 năm 2009, bà Trương đã bị bắt và bị kết án bảy năm trong Nhà tù nữ Liêu Ninh. Ngày 15 tháng 9 năm 2009, buổi tối đầu tiên bà bị đưa đến nhà tù, Tả Tiểu Yến, trưởng đội tám, đã nói với lính canh Lý Triết: “Đây là cách để xử lý bà ấy. [Nếu bà ấy không hợp tác] thì có thể dùng dùi cui điện và gậy cao su.”

Để ép bà Trương từ bỏ Pháp Luân Công, các lính canh đã không cho bà ngủ và dùng nhà vệ sinh. Bà không được nói chuyện với bất kỳ ai. Suốt ngày bà bị còng vào ống sưởi. Vào buổi tối, các lính canh đóng cửa sổ lại, ép bà đứng trong một cái chậu đầy nước và nhét nhiều áo vào trong quần của bà. Sau đó họ đổ một xô nước lạnh lên đầu bà và nước sẽ tích tụ quanh bụng bà. Họ bắt bà đứng trong nước nhiều giờ khiến chân bà sưng phồng và hai chân không thể gập lại.

Vào một ngày hè nóng nực, Vương Thuỵ Hoa, chỉ đạo viên chính trị, đã hăm doạ nhốt bà Trương vào trong một tủ đá. Một lần khác, Vương lệnh cho tù nhân Cao Phong lôi bà Trương vào nhà vệ sinh và đá vào bộ phận kín và bụng của bà. Cao cũng đánh bà bằng một cái chổi và giẫm lên tay bà. Khi Cao mệt sau khi đánh đập, cô ta nghỉ một lúc và tiếp tục không lâu sau đó.

Bà Trương từng từ chối lao động không công và hô lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” để phản đối. Sau đó các lính canh đã dán đầu bà, bịt miệng bà và ép bà ngồi trên một cái ghế nhỏ với bề mặt gồ ghề.

Khi bà tuyệt thực để phản đối, họ trói bà trong tư thế đại bàng sải cánh và bức thực bà. Vào mùa đông, bà bị biệt giam và chỉ được cấp một chiếc chăn mỏng mà không có bất kỳ tấm ga trải giường nào.

Trong suốt bảy năm tù, bà Trương không ngừng bị tra tấn thể xác và lăng mạ.Thậm chí sau vài năm được thả, vết sẹo trên quai hàm của bà vẫn còn thấy rõ.

Thông tin của các thủ phạm:
Mã Vĩnh Thanh, đồn trưởng Đồn Công an Biên Phòng: +86-415-4166200, +86-13941527551
Lý Bác Vỹ, cảnh sát: +86-415-4166200, +86-13841565599
Vu Giang, trưởng Sở Cảnh sát Thành phố Đan Đông: +86-415-2103113

(Thông tin liên lạc chi tiết hơn của thủ phạm có trong bản gốc tiếng Hán)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/13/430743.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/18/195108.html

Đăng ngày 03-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share