Bài viết của Đức Long, phóng viên báo Minh Huệ tại Pháp

[MINH HUỆ 15-09-2021] Pháp hội Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2021 tại Pháp đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Paris vào ngày 12 tháng 9 vừa qua. Các học viên từ Pháp, Hoa Kỳ, Đức, Phần Lan, Bỉ và Hà Lan đã tới Paris để tham gia sự kiện thường niên này.

aa9983c0b734a82e1abe02149666374a.jpg

Pháp hội Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2021 tại Pháp

Mười bảy học viên đã chia sẻ về những trải nghiệm tu luyện của bản thân trong công việc, ở cộng đồng cũng như tại gia đình. Các học viên đã bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, vì đã dẫn dắt và bảo hộ khi họ vượt qua những khó khăn, đồng thời chia sẻ rằng chính sự từ bi của Sư phụ đã giúp họ có được chính niệm trong những thời khắc quan trọng. Nhiều học viên đã cảm động rơi lệ khi nghe các bài chia sẻ và nói rằng họ đã được truyền động lực để làm tốt hơn nữa trên con đường tu luyện của bản thân mình.

Giới thiệu các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp trong lớp học

16c0231840bee61e12a083b16bae1b36.jpg

Bà Larence giới thiệu với các em học sinh nhỏ của mình về các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp như một phần trong chương trình giảng dạy

Là giáo viên tiểu học, bà Laurence đã dạy các em học sinh nhỏ của mình sống theo Chân-Thiện-Nhẫn. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp bảy năm trước và cho rằng gieo trồng những hạt giống giá trị tốt đẹp cho trẻ em từ khi còn nhỏ là điều vô cùng quan trọng.

Cha mẹ của một trong những học sinh này đã kể với bà rằng gia đình họ đã sống chiểu theo nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn. Thỉnh thoảng, khi họ không tuân theo nguyên lý này thì con cái sẽ nhắc nhở họ. Bà Laurence đã rất cảm động.

Bà chia sẻ: “Tôi nhận ra rằng khi tôi kiên trì làm những gì mình nên làm thì các em học sinh của tôi đã bắt đầu giải quyết những xung đột của bản thân chúng bằng lòng nhân ái. Chính điều này đã khích lệ các đồng nghiệp của tôi cũng dạy học sinh của họ theo cách mà tôi đã làm”.

Các em học sinh của bà Laurence từng thường xuyên tranh cãi và xung đột nhưng hiện giờ các em đã có thể tự giải quyết sự bất đồng, và bà nhận thấy rằng ngày càng có ít học sinh đến gặp bà để “mách tội” những bạn khác trong giờ ra chơi. Thậm chí bà đã nghe thấy một em học sinh nói với một bạn khác rằng: “Chúng ta không được tới chỗ cô giáo. Chúng ta có thể tự giải quyết việc này mà”. Điều này thực sự đã khiến bà cảm thấy hạnh phúc.

Ban giám hiệu nhà trường đồng tình với việc bà Laurence kết hợp các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp vào việc giảng dạy. Hiện tại, các giáo viên ở các khối lớp khác nhau đã áp dụng Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp làm một phần nội dung trong chương trình giảng dạy. Nhà trường đã phê duyệt đề án ba năm nhằm cải thiện bầu không khí trong khuôn viên trường học và sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của học sinh bằng cách áp dụng các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Bà tin rằng một cách tự nhiên, các đồng nghiệp của mình sẽ đưa Pháp Luân Đại Pháp vào kế hoạch giảng dạy của họ.

Thông qua phương thức người truyền người, nhiều gia đình biết bà Laurence dạy các em học sinh ngồi thiền và việc này đã trở thành một trong những hoạt động trong lớp học của bà.

Trưởng thành cùng với Tân Đường Nhân tiếng Pháp

2163371a35888df1c820d747f4f48110.jpg

Bà Hoàng làm việc tại Đài truyền hình Tân Đường Nhân tiếng Pháp

Bà Hoàng đã tham gia trợ giúp điều phối các chương trình truyền hình của Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTD) tiếng Pháp. Khi lần đầu ra mắt, NTD chỉ phát sóng 5 video ngắn một tuần. Ba tháng sau, NTD cho ra mắt chương trình thứ ba. Nhiều học viên đã liên hệ với bà và đề nghị được tham gia nhóm. Nhóm của bà đã phát triển nhanh chóng.

NTD cho ra mắt kênh tin tức bằng tiếng Pháp vào tháng 11 năm 2020 và số lượng người xem đã tăng theo cấp số nhân. Điều này đánh dấu bước ngoặt của NTD và bà tạ ơn Sư phụ Lý vì sự an bài từ bi này.

Bà nói: “Chúng ta không được tự giới hạn bản thân và hãy tin rằng chúng ta có thể làm được nhiều hơn thế. NTD đi lên từ chỗ phát sóng 3 phút mỗi ngày rồi tới 15 phút, sau đó là 30 phút và bây giờ là toàn thời gian. Mỗi lần như vậy tôi đều nghĩ rằng mình đã chạm tới giới hạn của bản thân. Nhìn lại, tôi tin rằng chúng ta có thể làm được nhiều hơn nữa và tốt hơn nữa. Trong quá trình này, tôi nhận ra rằng mỗi bước chúng ta đi là đang đặt định nền móng cho tương lai. Sư phụ đã an bài mỗi bước đi và từng sự việc đều có liên hệ với bước tiếp theo. [Chúng ta] cũng không được bỏ qua những lời góp ý của các học viên khác bởi đó có thể là những điểm hóa của Sư phụ và điều đó có thể có vai trò quyết định”.

Chính lại bản thân trong một xã hội suy đồi

2c26a6040c7d11d8805ae4bdddc3f4a2.jpg

Anh Robin chia sẻ tại Pháp hội

Năm năm trước, anh Robin đã quyết định bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Hiện anh 22 tuổi và anh học tập ở nhiều thành phố khác nhau. Bất kể đi tới đâu, anh đều kể cho gia đình, bạn bè, bạn cùng lớp hay những người anh gặp trên phố về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói: “Ban đầu, tôi không chia sẻ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp cho tất cả những người mà tôi gặp. Không dễ để lấy can đảm làm việc này”. Anh đã liên tục cầu xin Sư phụ ban cho những người mà anh bỏ lỡ có thêm cơ hội nữa được nghe chân tướng.

Là một nam thanh niên, anh chiểu theo nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp trong giao thiệp với phụ nữ và đối xử với họ bằng sự tôn trọng.

Vượt qua khó khăn với sự trợ giúp của Sư phụ

8e593bb55a71e53f9ca6f768988bd633.jpg

Cô Hà chia sẻ tại Pháp hội

Cô Hà năm nay 33 tuổi, cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng với mẹ khi 9 tuổi. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ trong quá trình trưởng thành, cô đã được trải nghiệm nhiều điều kỳ diệu và có thể hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn. Ví dụ, khi thời gian cư trú của cô ở Pháp chuẩn bị hết hạn thì bất ngờ được gia hạn thêm 10 năm nữa. Cô đã được một công ty thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới tuyển dụng mặc dù cô không gửi hồ sơ xin việc. Cô đã nỗ lực hết sức trong mọi việc cô làm để tạ ơn sự trợ giúp của Sư phụ.

Khi Shen Yun tới Pháp biểu diễn, cô đã tới tất cả các cửa hàng sang trọng ở Paris để đề nghị họ treo các áp phích quảng cáo. Nhiều chủ cửa hàng đã vui vẻ đồng ý bởi tâm nguyện thuần tịnh của cô.

Sau khi đại dịch virus corona bùng phát, cô đã thực hiện các cuộc gọi điện thoại về Trung Quốc để vạch trần bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đồng thời giúp người dân Trung Quốc thoái đảng. Mỗi ngày cô đều có thể giúp được một số người thoái các tổ chức của đảng. Một số người đã hỏi cô về các sách Pháp Luân Đại Pháp và thông tin làm thế nào để tu tuyện.

Cô đã tự làm một DVD với nội dung tập trung vào những hiểu lầm về Pháp Luân Đại Pháp cho những người họ hàng bên nhà chồng. Hầu hết tất cả họ đều đón nhận thông tin này và giữ được bình an, khỏe mạnh trong suốt đại dịch.

Cứu thêm chúng sinh

2da9ecced7ce4276f3b6111b8dda9d86.jpg

Cô Thùy Anh chia sẻ tại Pháp hội

Cô Thùy Anh đến từ Việt Nam bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hai năm trước. Cô cảm thấy các nguyên lý của Đại Pháp đã trở thành một phần của bản thân và quan điểm sống của cô đã thay đổi. “Sau khi trở thành một học viên, tôi đã học cách luôn nhìn vào những điểm tốt của người khac”. Hiện giờ, bất cứ khi nào có xung đột với những người thuê nhà khác ở nơi sinh sống thì cô đều có thể giải quyết vấn đề với tâm từ bi”.

Để có cơ hội gặp gỡ và giảng chân tướng cho chúng sinh, cô đã mở một quán trà có tên ‘Truth Tea’. Những người đến quán trà của cô sẽ được thưởng thức những tách trà miễn phí và được chia sẻ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

Một phụ nữ trẻ tới quán trà và phàn nàn về công việc của mình. Qua nói chuyện, cô Thùy Anh thấy rằng người phụ nữ này có chấp trước mạnh mẽ muốn áp đặt ý kiến của mình lên người khác. Cô đã chia sẻ những thể ngộ của mình dựa trên các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp. Người phụ nữ này cuối cùng đã nhận ra những thiếu sót của mình nhưng nói rằng cô không thể kiểm soát được cơn nóng giận.

Cô Thùy Anh liền hỏi: “Tôi có một cách để giúp cô. Cô có muốn nghe không?” Người phụ nữ này đồng ý và cô Thùy Anh đã chia sẻ với người phụ nữ trẻ về các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và làm thế nào để được thụ ích từ môn tu luyện. Người phụ nữ trẻ chăm chú lắng nghe. Sau đó họ đã cùng nhau nghe một phần bài giảng của Sư phụ. Người phụ này rất cảm động, rơm rớm nước mắt. Ngày hôm sau, người phụ nữ này đã gửi cho cô Thùy Anh một tin nhắn nói rằng cô cảm thấy gánh nặng trên vai đã được trút bỏ và cô có thể giữ được bình tĩnh trong công việc.

Pháp hội kết thúc vào lúc 6 giờ chiều. Nhiều học viên nói rằng họ đã thu được những thụ ích to lớn từ các bài chia sẻ và khích lệ nhau cùng tu luyện tinh tấn.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/15/430813.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/17/195098.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share