Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Áo

[MINH HUỆ 13-09-2021] Ngày 11 tháng 9 năm 2021, Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) lần thứ 19 đã diễn ra tại Vienna, Áo. 14 học viên đã chia sẻ về quá trình không ngừng đề cao tâm tính bản thân thông qua học Pháp và chiểu theo các Pháp lý, họ cũng chia sẻ về sự tốt đẹp của Đại Pháp cũng như nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Các học viên đến từ khắp nước Áo xúc động trước câu chuyện tu luyện mà các học viên chia sẻ. Họ vô cùng biết ơn sự từ bi của Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

9d7133b8b981d2c2780fc4b74680bca8.jpg

Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 19 tại Vienna, Áo hôm 11 tháng 9 năm 2021

Chủ động vì một sứ mệnh chung

dcda28d0a1e02478266dbf935fbc8fa0.jpg

Anh Roberto chia sẻ về quá trình tu luyện khi là một người điều phối

Anh Roberto là một người điều phối ở địa phương, và anh rất trân quý trọng trách của mình. Quan trọng hơn cả, anh coi nhiệm vụ này như một cơ hội để đề cao trong tu luyện. “Nó giống như một gánh nặng trên vai mà tôi sẵn sàng đảm nhận,” anh giải thích.

Tuy nhiên, phải mất một thời gian dài anh mới đạt được điều đó. Việc điều phối một nhóm thật tốt không dễ như anh tưởng. Vì các học viên có xuất phát điểm cũng như tính cách khác nhau, anh Roberto nhận thấy anh cần cân nhắc về điều đó khi nhắc nhở mọi người phối hợp cùng nhau. Trong một quãng thời gian, anh đã không thể duy trì được sự ổn định và môi trường của nhóm. Điều này làm anh lo lắng và quên đi sứ mệnh chung là làm tốt việc giảng chân tướng thức tỉnh chúng sinh.

Nhờ không ngừng học Pháp, anh đã có thể ngộ mới về tình huống này. “Tôi từng thụ động trông chờ thời điểm hoặc hoàn cảnh thích hợp để giảng chân tướng. Nhưng giờ đây tôi nhận ra rằng, thay vì chỉ chờ đợi cho đến khi sự việc xảy ra, tôi cần phải chủ động và tổ chức nhiều sự kiện hơn để thông tin cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp,” anh Roberto cho biết.

Hướng nội và nhận ra tâm an dật

5c0e356abee7ba8687545ae2c2328ca4.jpg

Cô Christina nhận ra tầm quan trọng của sự kiên nhẫn và việc chuẩn bị tốt.

Năm vừa qua, cô Christina đã tham gia hạng mục tổ chức hội thảo trực tuyến bằng tiếng Đức để giới thiệu cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Trong một số buổi hội thảo, cô là người điều hành của phòng trò chuyện. Tuy nhiên, cô nhận thấy bất cứ khi nào tới lượt cô điều phối, những người tham dự sẽ đặt rất nhiều câu hỏi. Còn khi những học viên khác điều phối hội thảo, những người tham dự lại sẵn sàng chú ý lắng nghe hơn. Cô Christina có chút khổ tâm về điều này. Cô nghĩ, nếu những người tham dự có thể đợi một chút và tập trung lắng nghe, câu hỏi của họ sẽ sớm được trả lời.

Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, cô Christina biết rằng cô cần phải hướng nội và suy xét xem vì sao việc này lại xảy ra với cô. “Tôi thấy những người điều phối khác tận tâm và kiên nhẫn hơn tôi,” cô nhớ lại. “Những nỗ lực như thế đã tạo nên biểu hiện khác nhau của những người tham dự, họ chăm chú lắng nghe hơn và chờ đến khi kết thúc mới đặt câu hỏi. Rõ ràng là, tình huống này đã phơi bày những phương diện tôi có thể làm tốt hơn.”

Khi đảm nhận nhiệm vụ trong phòng trò chuyện, cô Christina còn biểu diễn các bài công pháp trước ống kính. Vì vậy, cô luôn dọn dẹp căn phòng trước và chuẩn bị ánh sáng đầy đủ để có được hiệu ứng video tốt hơn. Nhận thấy việc tăng cường ánh sáng sinh ra nhiều nhiệt hơn, nên đôi khi cô từng có suy nghĩ rằng việc chuẩn bị thông tin hậu trường thì tốt hơn là xuất hiện trước ống kính. “Khi tôi đào sâu vào ý niệm đó, tôi nhận ra đó là tâm an dật. Ngoài ra, nó cũng thể hiện ra sự thiếu trách nhiệm.”

Một lần, khi cô Christina đang chuẩn bị cho một hội thảo thì hệ thống đột ngột gặp sự cố. Cô có thể nhìn thấy mọi người trong phòng trò chuyện nhưng cô không thể làm gì. Ngay khi khởi động lại hệ thống để tiếp tục phiên hội thảo, cô đột nhiên hiểu ra một vấn đề. “Chính Pháp sẽ kết thúc vào một ngày nào đó,” cô nói. “Nếu chúng ta làm không tốt, khi Chính Pháp kết thúc, chúng ta chỉ có thể bất lực nhìn mọi thứ xảy ra – giống như hệ thống ngưng hoạt động ngay lúc này.”

Việc này nhấn mạnh cho cô thấy sự quý giá của mỗi cơ hội thức tỉnh mọi người. “Đảm nhận một nhiệm vụ không yêu thích chỉ là vấn đề trên bề mặt, nỗ lực nhìn nhận và tu khứ tâm an dật mới là việc quan trọng hơn,” cô giải thích. “Nghĩa là, tôi cần thật sự tu luyện bản thân, trong khi khi tiếp tục tham gia hạng mục này.”

Không truy cầu kết quả

6f5c95e94c5b8c81dcd380d33d2952e0.jpg

Bà Maria chia sẻ về kinh nghiệm của bà trong việc tiếp xúc với các quan chức chính phủ.

Bà Maria là người điều phối phụ trách liên hệ với các quan chức chính phủ về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Trong năm vừa qua, nhóm của bà đã rất bận rộn để đăng tải thông tin trên các phương tiện truyền thông về các vấn đề ở Hồng Kông và các hội nghị trực tuyến chống lại nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng để trục lợi của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhóm của bà cũng đã gửi rất nhiều email cho các quan chức về cuộc bức hại đang diễn ra đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Do có liên hệ chặt chẽ với ủy ban nhân quyền tại Nghị viện, bà Maria thường xuyên xem trang web của họ. Một lần nọ, bà phát hiện ra một cuộc họp được lên lịch mà không nêu chủ đề. Ngạc nhiên trước điều này, bà tự hỏi tại sao việc này lại xảy ra và liên hệ nó với tu luyện của bản thân. “Thông qua hướng nội, tôi nhận ra kể từ cuối năm ngoái, việc tương tác của tôi với các quan chức chính phủ ít thường xuyên hơn,” bà nói. “Nếu là trước đây, tôi sẽ liên lạc với họ ngay lập tức. Nhưng bây giờ tôi thấy rất khó để gọi điện hoặc viết email về vấn đề đó.”

Bà hướng nội sâu hơn và nhận ra tâm truy cầu kết quả cũng như chấp trước vào danh. “Tôi hiểu ra tôi cần phải tiếp tục và làm tốt mọi việc cho dù kết quả như thế nào,” bà nói tiếp. “Cứ theo cách này, tôi vẫn sẽ gọi điện cho các quan chức chính phủ như thường lệ. Tôi biết sự khẩn trương trong việc giảng chân tướng và thức tỉnh mọi người đã trở lại trong tôi.”

Một đệ tử chân tu

Cô Hồ Minh cho biết, trước đây, thể ngộ của cô về Pháp rất nông cạn. Do vậy, khi gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, cô vẫn cảm thấy khổ sở và phiền muộn. Trong một quãng thời gian, cô thậm chí còn không học Pháp khiến cho tình cảnh của cô ngày càng trở nên tệ hơn.

Một ngày nọ, nhờ chú ý lắng nghe các học viên khác đọc Pháp, đêm đó cô đã ngủ rất ngon. “Khi thức dậy vào sáng hôm sau, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng,” cô nói. “Sự việc này đã thức tỉnh và giúp tôi học Pháp trở lại. Tôi cũng hiểu ra rằng vì bản thân còn nhiều chấp trước nên tôi đã mắc kẹt về vấn đề này trong một thời gian rất lâu.”

Cô Hồ Minh nhận ra rằng là một học viên, cô phải không ngừng đề cao bản thân. “Trước hết, tôi cần thận trọng trong ngôn từ của mình, để không làm làm tổn thương người khác. Tôi cũng không nên buồn phiền khi xảy ra sự cố. Cuối cùng, nếu tôi làm đúng thì không có gì phải buồn phiền cả. Còn nếu tôi làm sai, tôi cần phải chính lại bản thân thay vì đổ lỗi cho người khác.”

Một hành trình suốt đời

bad7317299f47dea38f5b8af29524458.jpg

Bà Lý thường xuyên gọi điện về Trung Quốc để nói cho mọi người sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và vạch trần những tuyên truyền thù hận của ĐCSTQ.

Trong suốt 22 năm Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại ở Trung Quốc, ĐCSTQ đã tạo ra vô vàn lời dối trá phỉ báng môn tu luyện. Để giúp mọi người thoát khỏi sự dối trá và tẩy não của ĐCSTQ, nhiều học viên Đại Pháp đã thường xuyên gọi điện cho mọi người ở Trung Quốc. Bà Lý là một trong những học viên này.

Khi phối hợp cùng các học viên khác trong hạng mục, bà Lý cho biết bà đã học được rất nhiều điều, trong đó có sự kiên nhẫn, từ bi và tầm quan trọng của tâm thuần tịnh.

Đồng thời, bà cũng đã nhận ra một số thiếu sót của mình. Đôi khi, bà cảm thấy lo lắng, không thoải mái, hoặc phải chịu áp lực lớn khi bà chuẩn bị gọi điện. “Mỗi lần như vậy, tôi hầu như không thể làm được gì. Tôi chỉ có thể phối hợp cùng các học viên khác, học Pháp, đọc thuộc Pháp, và phát chính niệm,” bà giải thích.

Những trải nghiệm này đã giúp bà nhận ra việc tuân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn là một hành trình suốt đời. Điều đó có nghĩa là chúng ta không nên chấp trước vào thời gian. “Đây là sứ mệnh của chúng ta và chúng ta không thể bỏ cuộc giữa chừng,” bà nói.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/13/430754.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/15/195075.html

Đăng ngày 18-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share