Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ukraina

[MINH HUỆ 05-09-2021] Ngày 22 tháng 8 năm 2021, Hội nghị chia sẻ trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) đã diễn ra tại thủ đô Kiev của Ukraina. 11 học viên đã chia sẻ về quá trình đề cao tâm tính và sức khỏe thông qua tu luyện Đại Pháp, cũng như việc gia đình họ đã trở nên hòa thuận hơn như thế nào.

Cai nghiện sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Trước khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 10 năm, anh Andre ở thành phố Dnipro từng tham gia các lớp học Thái Cực Quyền và Taekwondo. Anh đã hỏi giáo viên của mình liệu có cuốn sách nào hướng dẫn mọi người trở thành người tốt hơn. Giáo viên của anh chỉ có thể chỉ cho mọi người cách giữ gìn sức khỏe và không thể giúp những gì anh muốn biết. Sau đó, khi học phí tăng lên, anh Andre không thể tiếp tục tham gia các lớp học đó nữa.

Một ngày nọ, vợ anh đặt một tờ báo có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trước mặt anh và nói: “Đây chính là những gì anh cần.” Sau khi đọc xong, anh Andre nhận ra Pháp Luân Đại Pháp thực sự là điều anh đang tìm kiếm. Anh liền ghi lại địa chỉ điểm luyện công tập thể tại địa phương và đến đó vào ngày hôm sau.

Tại đó, anh được xem các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, rồi sau đó anh trò chuyện với họ. Các học viên đưa cho anh một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Anh phân vân không biết có nên đọc cuốn sách đó hay không. Khi anh đưa cuốn sách cho vợ mình, vợ anh nói cô nhìn thấy một cầu vồng xung quanh cuốn sách và những chữ trong đó có màu vàng kim. Cô còn nói đó là một cuốn sách rất hay và đáng để đọc.

Khi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, anh đã tìm thấy đáp án cho những câu hỏi trong suốt cuộc đời của mình. Anh háo hức muốn tìm hiểu thêm về tu luyện và bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Từ đó, anh bỏ được chứng nghiện rượu và đồ ngọt, đồng thời chấm dứt việc kiếm tiền qua việc trao đổi ngoại tệ phi pháp.

Toàn thể gia đình được hưởng lợi

Trước khi bà Lee ở Kharkiv và chồng bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2011, bà từng mắc nhiều chứng bệnh, như đau bụng, loét tá tràng và táo bón. Bà uống rất nhiều thuốc nhưng không có tác dụng. Bà phải chịu đựng những cơn đau trong nhiều năm ròng và bà chỉ nặng 43kg (95 lb). Bởi vì đau đớn thường xuyên nên bà hay cáu gắt và nóng nảy. Bà thường xuyên gắt gỏng với chồng con.

Bà Lee cho biết tâm tính và trạng thái tinh thần của bà được cải thiện nhờ học Đại Pháp. Bà ngừng uống thuốc và trở nên rất khỏe mạnh. Bằng cách tuân theo các Pháp lý, tâm tính (tính cách) của bà dần dần được cải thiện và bà trở nên kiên nhẫn hơn.

Bà nhớ lại trong quá khứ đôi khi bà đã không đối xử tốt với các thành viên trong gia đình như thế nào. Vậy là sau mấy năm xa quê, năm 2016, bà đã trở về quê thăm gia đình. Người con dâu của bà đã đối xử không tốt với ông nội (cha của bà Lee), nên các thành viên khác trong gia đình bà muốn đuổi người con dâu này đi và cắt đứt mối quan hệ với cô.

Bà Lee liền nhớ đến lời dạy của Sư phụ Lý, bà nghĩ nên đối xử tử tế với tất cả mọi người, kể cả người con dâu của bà. Vì vậy, bằng trái tim chân thành, bà kể cho con dâu nghe về Đại Pháp và hướng dẫn cô tu luyện. Anh trai bà đã hai lần la mắng và tìm cách ngăn cản bà luyện công. Bà Lee kiên quyết tập luyện và nói với anh trai: “Em không làm hại ai, vì vậy anh không thể ngăn cản em tu luyện được.”

Cuối cùng, em trai, mẹ và ba thành viên khác trong gia đình bà Lee cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Con dâu của bà cũng thay đổi rất nhiều kể từ khi bước vào tu luyện. Đạo đức và tính cách của họ được cải thiện, giờ đây các thành viên trong gia đình bà luôn khoan dung và quan tâm đến nhau. Nhờ có Đại Pháp, gia đình bà đã trở nên hòa thuận.

Bà Lee cũng nói về chấp trước của mình trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020. Bà kiểm tra điện thoại di động mỗi ngày và quan tâm đến diễn biến của cuộc bầu cử. Tâm trạng của bà dao động giữa vui mừng và lo lắng, và bà dành ít thời gian học Pháp và luyện công hơn. Khi không tập trung vào việc học Pháp và luyện công, giả tướng bệnh tật của bà đã xuất hiện trở lại.

Bà đã bị sốt, ho, khó thở và lưng như bị kim châm. Toàn bộ cơ thể bà đau đớn, như thể bà vừa bị đánh đập nặng nề. Bằng chính niệm vững chắc vào Sư phụ và Đại Pháp, bà chịu đựng cơn đau và tiếp tục tu luyện tinh tấn. Tất cả các triệu chứng của bà đã biến mất hai ngày sau đó.

Phát hiện và thanh trừ nhân tố văn hóa Đảng

Cô Anna, sống ở Kiev, muốn học tốt và đồng hóa với Đại Pháp. Cô đã tham gia cùng các đồng tu ghi nhớ và học thuộc Pháp nhiều lần có thể. Mặc dù tiến bộ còn chậm, nhưng cô đã sớm nhận thấy sự khác biệt rất lớn giữa đọc và học thuộc. Các Pháp lý triển hiện cho cô ngày một nhiều hơn, và thể ngộ của cô về các Pháp lý cũng sâu sắc hơn.

Cô hiểu sâu sắc rằng Đại Pháp đặt yêu cầu cao đối với học viên. Cô nói, “Cũng giống như đi học. Bạn phải học bài mỗi ngày để lên lớp và cuối cùng là tốt nghiệp. Bạn phải chuẩn bị để vượt qua kỳ thi. Bạn phải cầu tiến để đạt được tiêu chuẩn cao nhất thay vì chỉ dậm chân tại chỗ.”

“Bây giờ tôi đã có được nhận thức sâu hơn rằng tất cả mọi người là khác nhau và xuất phát từ những hoàn cảnh khác nhau. Chúng ta thể hiện bản thân theo những cách khác nhau. Điều quan trọng là chúng ta phải đánh giá cao và tôn trọng đặc điểm của mỗi người. Tôi cũng hiểu rõ rằng chúng ta phải chủ động vượt qua các khảo nghiệm, chấp nhận những lời chỉ trích từ người khác và không nên cảm thấy có lỗi với bản thân”, cô nói.

Năm nay, cô đã xuất hiện các triệu chứng của COVID-19. Cô hiểu rằng sở dĩ virus corona có thể biểu hiện trên cơ thể cô là vì cô vẫn còn các yếu tố của văn hóa Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cô bắt đầu đọc cuốn sách “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta” để thanh trừ những nhân tố của tà linh cộng sản. Cô loại bỏ các suy nghĩ tiêu cực, chẳng hạn như cảm thấy có lỗi với bản thân. Cô so sánh trạng thái này giống như một người không chịu khuất phục trước một chế độ và tự đặt mình vào trạng thái tiêu cực và bất lực khi không làm được gì.

Trong một hoạt động của các học viên ở trung tâm thành phố nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp, một người đàn ông đã hét vào mặt các học viên. Một số học viên cố gắng mời ông rời đi. Cô Anna cho rằng điều đó có thể khiến ông ta gây ra can nhiễu nghiêm trọng hơn, vì vậy cô bắt đầu phát chính niệm. Rồi cô nghĩ về nguyên nhân của vấn đề này: “Trong suy nghĩ, mình đã đẩy ông ấy sang phía đối nghịch với mình, bởi vậy ông ấy đã gây chuyện như một vị khách không mời mà đến cần phải được xử lý.”

Cô quyết định đối xử với ông một cách khoan dung hơn. Cô nói, “Ông ấy là bạn của chúng ta, không phải kẻ thù”. Khi cô có những suy nghĩ từ bi đối với ông, cô nhận thấy người đàn ông dần bình tĩnh lại. Những tiếng la hét của ông trở thành lời lên án Đảng Cộng sản. Lời chửi rủa chủ nghĩa cộng sản của ông cũng thu hút sự chú ý của nhiều người. Cuối cùng, ông đã bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với Đại Pháp.

“Tôi không muốn tranh cãi với ông ấy. Tôi không nghĩ ông ấy đang can nhiễu nên đã giúp ông ấy hiểu được chân tướng. Hôm nay, tôi sẽ cố gắng trau dồi tâm thái [hòa ái] và đối phó với các tình huống và các loại người khác nhau để có thể chuyển tâm sợ hãi và hiếu chiến thành sự thấu hiểu, khiêm tốn và khoan dung”.

Trải nghiệm tu luyện khi dịch các bài báo

Cô Sasha đến từ thành phố Kherson chia sẻ về những trải nghiệm của cô khi tham gia dịch các bài báo. Để hoàn thành tốt công việc dịch thuật này, cô đã đặt việc học Pháp, luyện công và phát chính niệm hàng ngày lên hàng đầu. Cô cảm thấy rằng trạng thái tu luyện tốt đảm bảo công việc được thực hiện một cách tốt đẹp.

Trong một thời gian dài, cô từng cảm thấy bị áp lực không thể giải thích được. Bất cứ khi nào cô bắt đầu dịch bài, sẽ xuất hiện rất nhiều can nhiễu, nhiều tư tưởng phân tán hoặc cảm giác lo lắng, khiến cô khó có thể thể tập trung.

Một đồng tu làm phiên dịch toàn thời gian đã chia sẻ với Sasha về kinh nghiệm của cô ấy. Một ngày nọ, nửa người cô cảm thấy đau nhức, như thể cô ấy bị quẳng vào lò nướng. Trong khi cảm thấy rất tồi tệ, cô ấy nghĩ, “Mình không thể rời đi lúc này, bởi vì mình còn rất nhiều việc phải làm và phải làm chúng thật tốt.”

Được kích lệ bởi đồng tu, cô Sasha đã củng cố quyết tâm của mình. Bất cứ khi nào cô cảm thấy sức chịu đựng của mình đã đến giới hạn hoặc cảm thấy cơ thể rã rời như bị phân ra nhiều mảnh, cô lại nhắc nhở bản thân phải tin tưởng vào Sư phụ, buông bỏ sợ hãi và tu luyện vững chắc.

Thông qua học Pháp và phát chính niệm, cô đã trải nghiệm được sức mạnh của chính niệm. Trước đây khi đọc Pháp, cô thường bị phân tán tư tưởng và không thể tập trung. Giờ đây cô hiểu được rằng việc duy trì sự tập trung và tôn kính Đại Pháp trong khi học Pháp sẽ đảm bảo cho sự tiến bộ không ngừng của cô. Sau khi cô thay đổi suy nghĩ trong khi học Pháp, cô cảm thấy cuốn Chuyển Pháp Luân ban cho cô trí tuệ và chính niệm.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/4/乌克兰召开法轮大法修炼心得交流会-430420.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/5/194939.html

Đăng ngày 14-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share