Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nam Úc

[MINH HUỆ 16-09-2021] Ngày 12 tháng 9 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nam Úc tổ chức Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện tại thủ phủ Adelaide, Nam Úc. Pháp hội được tổ chức tại một hội trường ở Fullarton, ngoại ô Adelaide. Chín học viên lâu năm và học viên mới đã chia sẻ những trải nghiệm tu luyện trong thời gian gần đây và những câu chuyện cảm động trong quá trình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

4b277d496e44397cf0f22a6103e0fc38.jpg

f1bcdeeeb1e372b68416c9d512edec6c.jpg

4db5d133087fbbb7fec970c548351a57.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nam Úc tổ chức Pháp hội chia sẻ trải nghiệm tu luyện tại Adelaide hôm 12 tháng 9 năm 2021.

Giảng chân tướng ở ngoại ô trong đại dịch

Ông Vu chia sẻ trải nghiệm phát tài liệu thông tin Đại Pháp tại các thị trấn và làng quê ở Nam Úc. Ông kể rằng các học viên đã thành lập một nhóm nhỏ từ tháng 1 năm nay để lái xe đến những vùng ngoại ô và đặt thông tin về Pháp Luân Công bằng tiếng Anh vào hòm thư hoặc trước cửa nhà của từng gia đình. Họ đã làm việc này hơn tám tháng qua và đã phát được 55.000 tờ thông tin. Họ rời đi lúc 3 giờ sáng, bất chấp cái nóng gay gắt của mùa hè hay giá lạnh của sáng mùa đông.

Ông Vu sống ở một thành phố cách Adelaide hơn 700km, cho hay: “Khi chúng tôi ở Cảng Lincoln, trời mưa như trút nước mấy ngày liền. Mọi người đều tham gia và mua áo mưa. Hễ trời tạnh mưa là chúng tôi lại phát báo và tài liệu chân tướng tới từng gia đình ở Cảng Lincoln. Ngày cuối cùng, mưa tạnh, bầu trời quang đãng, khi chúng tôi phát tài liệu Đại Pháp vào các hòm thư xong cũng là lúc mặt trời ló ra. Trên đường về, chúng tôi thấy một vầng hào quang tuyệt đẹp trên bầu trời. Chúng tôi biết Sư phụ đang khích lệ chúng tôi.”

Ông nói tiếp: “Chúng tôi đã mua bốn chiếc xe đạp điện để đi cho nhanh. Sau cả ngày đạp xe, chúng tôi bị đau nhức cơ. Cá nhân tôi thấy, chúng tôi có thể duy trì hạng mục đến ngày hôm nay là nhờ niềm tin vào Đại Pháp và giữ được tình trạng tu luyện tốt.”

Bà Trần, một học viên lâu năm, đã giúp chúng tôi phát tài liệu giảng chân tướng ở Cảng Lincoln. Bà cho biết “Ban đầu, tôi đã nản lòng khi nghĩ đến chặng đường dài, với lại tuổi tác đã cao. Thường thì tôi chỉ phát được tài liệu trong vòng nửa ngày, nhưng lần này tôi lại phải phát trong nhiều ngày liền. Đó là tâm sợ khó, sợ khổ, và chấp trước an dật của tôi. Đồng tu người nhà nói tôi không nên bỏ lỡ cơ hội như thế. Đúng vậy, làm sao tôi có thể mong cầu mọi việc dễ dàng mới đi cứu người chứ?“

“Trong hơn ba ngày, chúng tôi đã phối hợp rất tốt. Các đồng tu sắp xếp mọi thứ ổn thỏa và tương hỗ nhau. Mỗi lần phát tài liệu xong, trở về phòng trọ, chúng tôi liền thấy ấm hẳn lên. Sau đó, chúng tôi học Pháp và luyện công. Tôi thấy mình có nhiều thời gian và nhanh chóng lấy lại năng lượng. Tôi cảm nhận Sư phụ không ngừng bảo hộ chúng tôi.”

Anh Mã là một học viên trẻ mới đây đã bắt kịp tiến trình chính Pháp. Anh nhận ra cần phải trân quý cơ duyên tu luyện trong thời khắc lịch sử này. Anh bình hòa hơn và không còn bị ảnh hưởng bởi những thứ đời thường hay rắc rối như trước đây. Anh có thể kiềm chế cơn nóng giận khi dạy dỗ con cái, và bình tĩnh khi bị đối xử không tốt.

Anh cũng chia sẻ về việc buông bỏ chấp trước an dật. Anh cùng các học viên đến các vùng nông thôn để phát tài liệu vào sáng sớm.

Một lần nọ, anh bị bong gân. Dù bị đau, ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu anh là lời giảng của Sư phụ:

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân).

“Mình sẽ không sao”, anh nghĩ. “Mình đang giảng chân tướng, chân mình sẽ ổn thôi vì mình còn phải hoàn thành việc phát tài liệu trong chiều nay.” Khi bước đi, anh thấy chân không đau nữa, mà cảm thấy như được ngâm chân trong nước nóng; khi nhiệt hạ dần, mọi thứ đã trở lại bình thường. Anh rất kinh ngạc trước uy lực của Đại Pháp.

Anh Mã cho biết, “Tôi không thể để Sư phụ thất vọng. Tôi phải tinh tấn tu luyện tiến về phía trước, làm tốt ba việc và bước đi thật tốt trên con đường tu luyện.”

Buông bỏ tâm an dật

Cô Văn sống ở Úc được 9 năm, cô chia sẻ kinh nghiệm tu luyện khi phải đi công tác nhiều, tôi luyện bản thân qua những thăng trầm của cuộc sống và dần trưởng thành hơn trong tu luyện.

Cô được sếp cử đi công tác tới một nước ở Đông Nam Á, và có được mấy năm nhàn nhã ở đó. Cô trở nên lơ là trong tu luyện, hầu như không tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc cùng các học viên nước ngoài. Khi có thị thực nhập cư Úc, đầu tiên cô đến Adelaide. Cô đã thấy các học viên giảng chân tướng khi đi mua sắm ở khu phố Tàu. Cô nói, “Từ đó, tôi đã quay lại con đường tu luyện Chính Pháp dưới sự dẫn dắt của Sư phụ.”

Cô tham gia hạng mục truyền thông Đại Kỷ Nguyên tại địa phương và bắt đầu hiệu đính, dịch các bài báo cũng như thiết kế quảng cáo. Sau đó, cô được chuyển sang các vai trò khác, như đặt báo, quản lý tài liệu và giao báo. Hơn hết, cô đã có một công việc bận rộn, giống như bước từ một thế giới thoải mái sang một thế giới đầy thử thách. Cô biết ơn sự an bài của Sư phụ, bởi nó đã giúp cô bù đắp lại quãng thời gian lãng phí.

Khi công việc và cuộc sống có thay đổi, cô Văn vẫn tiếp tục dịch các bản tin cho Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung. Cô nhận ra thông qua quá trình này, cô đã thu được rất nhiều lợi ích. Cô cho biết: “Nhờ đọc tin tức, tôi đã hiểu hơn về xã hội Úc. Kỹ năng ngôn ngữ của tôi cũng được cải thiện khi dịch các bài báo và tôi trở nên mạnh mẽ hơn khi vượt quan. Tôi lại có thể làm tròn thệ ước của mình khi tham gia các hạng mục Đại Pháp. Đó là nhờ sự từ bi của Sư phụ, Ngài đã chịu đựng bao nhiêu để giúp chúng ta trong tu luyện và cứu độ chúng sinh.”

Giảng chân tướng cho xã hội chủ lưu

Cô Trương là một học viên trẻ, tu luyện từ nhỏ cùng cha mẹ của cô. Cô chia sẻ rằng trong tu luyện, đôi khi phải vượt quan nhưng mỗi lần đề cao tâm tính và cứu chúng sinh, cô rất hạnh phúc. Quan trọng nhất là, cô cảm nhận Sư phụ luôn ở bên cạnh, bảo hộ và chỉ dẫn cho cô.

Vì phải làm công việc toàn thời gian, cô gần như không có thời gian để giảng chân tướng cho các chính trị gia. Tuy nhiên, cô Trương cho biết, cô đã vượt qua được tâm an dật và tham gia hạng mục này. Khi cô xin người quản lý cho cô nghỉ phép để trình bày với một Nghị sỹ về cuộc bức hại ở Trung Quốc, người quản lý của cô liền nói, “Cô làm tốt lắm!”

Cô Trương chia sẻ trải nghiệm tham dự một buổi nói chuyện của một Nghị sỹ Quốc hội Liên bang gần đây. Vị quan chức này đã chọn câu hỏi của cô trong phiên hỏi đáp. Do đó, cô đã có cơ hội để lên tiếng. Mọi người có mặt đều im lặng lắng nghe, vị quan chức nói rằng ông sẽ đọc kỹ thông tin được cung cấp và dự định tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Một số người hỏi về việc tu luyện sau sự kiện này. Cô Trương và người học viên đi cùng đã tận dụng cơ hội này để giảng chân tướng. Sau sự kiện này, cô đã hẹn gặp vị quan chức thành công lần thứ hai và nói chuyện với ông nhiều hơn.

Trong bài phát biểu của mình, cô Trương kết luận rằng, “Tôi thấy mọi việc đều do Sư phụ làm. Chúng ta chỉ cần chịu cất lời và bước ra. Sư phụ đã an bài mọi thứ cho chúng ta!”

Làm tốt hạng mục truyền thông khi có xuất phát điểm đúng đắn

Cô Lục chia sẻ trải nghiệm khi bắt đầu một hạng mục truyền thông. Tâm tật đố, tâm hiển thị, tâm danh và nhiều chấp trước của cô đã được phơi bày. Những chấp trước này đã cản trở cô đề cao trong tu luyện và hạn chế sự phát triển của hạng mục. Thông qua việc học Pháp chăm chỉ và đọc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, cô đã tìm thấy chính niệm.

Cô chia sẻ rằng khi cô nhận ra mình phải buông bỏ tâm tật đố, cô đã nhìn thấy nhiều phẩm chất tốt ở người học viên mà cô từng ghen tị. Cô cũng thấy cô chỉ có một số kỹ năng trong việc biên tập và cần phải cải thiện hơn các phương diện về phân tích tin tức và viết kịch bản. Khi buông bỏ tâm tật đố, sự mệt mỏi và lo lắng mà cô cảm thấy mỗi lần sản xuất video liền tan biến. Một lần nữa, cô lại được bao bọc bởi cảm giác ấm áp. Cô không còn tập trung vào những gì mình cần làm nữa, thay vào đó cô tham gia khóa đào tạo cơ bản về truyền thông mà không truy cầu danh tiếng.

Tinh tấn hơn trong tu luyện

Anh Kon, một học viên Việt Nam, cho biết, anh được truyền cảm hứng và khích lệ rất nhiều qua những chia sẻ của các học viên. Anh thu được rất nhiều lợi ích từ việc quan sát cách mọi người phối hợp thành một chỉnh thể và nỗ lực trong các hạng mục giảng chân tướng.

Anh nói: “Không có giới hạn về tầng thứ tu luyện. Tôi đã học được rất nhiều từ những chia sẻ của các học viên lâu năm, làm sao để chân chính hướng nội, buông bỏ chấp trước và không ngừng thức tỉnh lương tâm mọi người. Tôi phải nắm chắc thời gian làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta. Tôi cũng học được cách viết bài chia sẻ qua việc tham gia Pháp hội lần này. Lần sau, tôi cũng phải viết một bài chia sẻ.”

Các học viên khác cho biết họ cảm nhận được quyết tâm của các học viên chia sẻ trong việc buông bỏ chấp trước, trân quý cơ duyên tu luyện, và cứu độ chúng sinh. Họ nói rằng họ sẽ không để Sư phụ thất vọng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/16/430851.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/18/195112.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share