Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-2-2007] Đó là ngày 21 tháng tám 1994. Tôi may mắn được tham gia khoá dạy của Sư phụ tại thành phố Diên Cát, nơi Văn phòng Hành chính khu tự trị Cao ly, tỉnh Cát Lâm. Trong lúc khoá dạy, tôi được chứng kiến những sự mầu nhiệm và bí mật của Pháp Luân Đại Pháp.

Khi Sư phụ đi vào phòng giảng, tất cả học viên Pháp Luân Đại Pháp đều đứng dậy và vỗ tay. Quang cảnh thật sống động không lời nào tả xiết. Khi tôi hồi tưởng lại nó bây giờ, nó giống như mới vừa xảy ra hôm qua. Rất rõ ràng. Sư phụ vẫy tay chào mọi người, ra dấu cho họ ngồi xuống và bắt đầu giảng. Lúc bấy giờ, tôi không biết tại sao tôi nước mắt chảy dài. Trong buổi giảng cuối cùng, Sư phụ giải thích lý do. Lúc bấy giờ, tôi mới biết tại không gian khác, tôi đã cảm động đến rơi nước mắt. Điều này làm cho tôi càng hiểu hơn rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện đặc biệt. Tôi càng thêm quyết chí tu luyện trong đó suốt đời tôi và tu luyện cho tốt.

Tôi cũng được nghe tiếng của các Pháp Luân quay trong không khí trong phòng giảng. Âm thanh rất lớn. Nó giống như tiếng máy xe hơi.

Tôi nhìn thấy hàng hàng lớp lớp vòng sáng, và các vòng thay đổi màu đôi lúc. Chúng rất đẹp. Trong không khí, cũng có nhiều những quả cầu sáng, màu hoa cúc. Trong sự tu luyện của tôi sau này, tôi được hiểu rằng đó là những sinh mệnh nơi không gian khác mà cũng đang nghe Sư phụ giảng thuyết.

Khi Sư phụ dạy các bài công Pháp cho các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp sau buổi giảng, Sư phụ đi vòng quanh sửa các động tác tay cho các đệ tử. Tôi nhìn thấy một vòng tròn ánh sáng to quanh Sư phụ. Khi Sư phụ đi đến trước, vòng sáng cũng đi đến trước. Thật là mầu nhiệm!

Một học viên mà ngồi ở một hàng ghế trước mặt tôi bị bệnh. Gia đình của cậu ta đã khiêng cậu ta đến phòng giảng để nghe Pháp trong những ngày đầu. Sau này, tôi để ý thấy cậu ta không còn phải khiêngvào nữa. Cậu ta bước đi vào phòng giảng tự một mình. Đó chứng tỏ sức mạnh huyền bí của Pháp Luân Đại Pháp.

Hỡi các bạn đồng tu, chúng ta hãy biết quí thời gian này, làm tốt ‘ba điều’ mà Sư phụ yêu cầu, cứu độ chúng sinh, và xứng đáng với danh hiệu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trong thời Chính Pháp.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/2/4/148272.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/2/12/82623.html

Đăng ngày 28-02-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share