Bài viết của Tiểu Minh (Xiaoming)

[MINH HUỆ 30-01-2007] Khi tôi đọc các bài viết hoặc xem chiếu video trên mạng lưới của các học viên kể lại các khoá giảng của Sư phụ Lý, tôi thường cảm động đến rơi nước mắt. Dù tôi không được tham gia khoá giảng nào của Sư phụ, khi tôi đến viếng một nơi nào đó, tôi được biết câu chuyện của một phụ đạo mà đã một có cái duyên may gặp được Sư phụ. Vì vậy, tôi viết xuống câu chuyện đó để chia sẻ với mọi người.

Sư phụ tổ chức khoá giảng thứ nhất Pháp Luân Đại Pháp tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm ngày 13 tháng năm 1992. Sau đó Ông tổ chức 54 khoá giảng trên khắp Trung Quốc. Người phụ đạo mà tham gia khoá giảng cuối cùng tại Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, rất là may mắn.

Sự tham gia của ông ta vào khoá giảng là một câu chuyện không may trở thành may, và cũng là duyên phận.

Năm đó, trong lúc tuổi trẻ mới chớm nở, anh ta phát hiện rằng anh bị bệnh máu trắng. Đủ loại trị bệnh cho thấy vô hiệu lực. Theo sự khám nghiệm của nhà thương, anh sẽ không còn bao lâu nữa để sống. Thật là một sự bất ngờ. Khó mà tưởng tượng được cái áp lực tinh thần mà anh ta phải chịu đựng. Anh ta không muốn gây khó khăn cho vợ, nên tức thời anh ta ly dị với vợ. Gia đình anh không muốn nhìn thấy sự trăn trở của anh nên đề nghị anh đi du lịch để giải toả sự phiền muộn và chán nản.

Vì vậy anh đi đến Quảng Châu. Một ngày đang đi trên đường, anh ta vô ý đụng vào một người đàn ông cao lớn và xem rất thiện lành. Cả hai đều quay lại để xin lỗi nhau. Người đàn ông nhìn anh ta và biết ngay là anh ta đang bị bệnh. Vì vậy, Ông ta đưa cho anh ta một cái vé và kêu anh ta đi tham gia một lớp dạy khí công.
Người đàn ông đó là Sư phụ Lý vĩ đại của chúng ta!

Sau đó, người đó đi tham gia khoá dạy. Sau khi học trong Chín Ngày giảng Pháp tại Quảng Châu, anh ta hiểu được vì sao anh ta bị bệnh. Từ đó về sau, anh ta tự xem mình là một người tu luyện chân chính, và cơ thể của anh ta được làm mới hoàn toàn. Bệnh máu trắng của anh ta hoàn toàn biến mất. Không bao lâu sau anh ta cưới trở lại vợ của anh, mà cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sau đó anh ta thành lập một nơi tập công chung để Hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp trong thành phố của anh ta. Lúc bấy giờ, chỉ có một vài người trong thành phố đó được tham gia khoá dạy của Sư phụ. Đến 1999, hằng ngàn người đã tập luyện Đại Pháp trong thành phố này.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/1/30/147906.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/2/11/82588.html

Đăng ngày 04-03-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share