Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-2-2007] Tôi chỉ mới bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp gần đây. Từ lúc tiểu học đến đại học, tôi đã đọc nhiều tài liệu của người thường, nhưng tôi vẫn còn thao thức sự tu luyện. Sau khi đọc quyển Chuyển Pháp Luân, nhiều thắc mắc của tôi đột nhiên trở nên sáng sủa. Tôi có thể nhớ lại nhiều kinh nghiệm mà đã xảy ra trong hiện đời của tôi. Tôi có thể nghe Sư phụ thở dài khi tôi làm điều xấu, và cảm thấy Sư phụ khuyến khích tôi bằng cách trút năng lượng xuống đỉnh đầu tôi khi tôi làm điều tốt. Tôi có một số công năng, kể cả thiên mục, dao thị, túc mệnh thông, đại châu thiên khai mở, và chủ nguyên thần của tôi có thể rời cơ thể, mà đã khiến tôi mất rất nhiều công sức và thời giờ tìm câu trả lời trong nhiều sách từ lâu. Tôi cũng ngộ được rằng tôi đã được Sư phụ chăm sóc từ khi tôi còn bé.

Tôi ghi tên vào đại học năm 1999, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu tràn ngập Trung Quốc với sự thoái mạ chống Đại pháp. Lúc bấy giờ tôi rất chống các tin đồn thất thiệt mà lấp trời ngập đất, nhưng tôi không có cách chi để biết được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi quả cảm thấy rằng Đại Pháp rất ngay chính, và mỗi một phong trào mà Đảng phát động đều là sai, và tôi tin tưởng là sự thật sẽ xuất hiện một ngày nào đó. Nhưng lúc bấy giờ, tôi không biết đúng ra phải làm gì, . Tôi hoàn toàn ý thức rằng tôi có một tiền duyên lớn với Đại Pháp, vì vậy tôi mang cái tư tưởng là sẽ hay lắm nếu được gặp một người tu Đại Pháp. Tôi nói với người bạn gái của tôi, “Đại Pháp tốt, ĐCSTQ là sai, và tôi sẽ tu luyện trong tương lai. Xin đừng đi theo đám đông mà thoá mạ Đại Pháp.”

Khi tôi tìm được một công việc làm sau khi tốt nghiệp, với sự an bài từ bi của Sư phụ, tôi cuối cùng được may mắn gặp được một bạn học viên. Với sự gợi ý của người bạn đồng tu, tôi sau đó biết tôi phải phát chính niệm để tiêu trừ tà ác nơi các trung tâm tù và các chi nhánh Phòng 610. Một lần, sau khi tôi tịnh hoá những nhân tố bất chính nơi trường không gian của chính tôi, khi tôi dơ bàn tay tôi thẳng trước ngực để tiêu trừ tà ác nơi các trại tù địa phương, không bao lâu, tôi nhìn thấy khí đen cuồn cuộn dầy đặc xuất hiện, với những con tà ác bò lăn lóc. Khi tôi nhìn kỹ các con tà ác, tôi thấy chúng thật đáng ghê tởm. Giữ chữ ‘Mie’ (diệt) trong tư tưởng, tôi nhìn tất cả các con tà ác rơi ngã dễ dàng như những lá khô bị dẫm đạp và như củi mục bị làm nát, và cuối cùng chúng trở thành chất lỏng.

Ngay khi lớp lớp các con tà ác sắp sửa bị tiêu diệt, tôi nhìn thấy nhiều học viên Đại Pháp bị bao vây bởi các con tà ác. Họ xem thất thần vì bị bức hại. Trong khi đó, tôi cảm thấy được chính niệm kiên định của họ. Tôi trở nên ý thức rằng học viên đang chờ đợi khắc khoải các bạn đồng tu từ bên ngoài vòng tà ác ủng hộ họ, và chính họ cảm thấy rằng đó sự thật là một trận chiến giữa thiện chống ác. Tôi sau đó nhìn thấy rằng tất cả các bạn đồng tu nơi đó được bù đắp lại được năng lượng của họ, và với sự giúp đỡ của các bạn đồng tu từ bên ngoài, tất cả các tà ác nơi đó đều bị tiêu trừ!

Lúc bấy giờ, tôi nhớ tới tất cả các bạn đồng tu mà đã bị bức hại đến chết. Sau đó tôi nhìn thấy tất cả họ đã đạt viên mãn, mặc đồ như thần thánh. Họ ở rất gần chúng ta, và họ luôn ở với chúng ta. Họ cũng nhìn thấy tôi. Tôi cảm thấy lúc bấy giờ họ cũng đã nhìn thấy giây phút sắp đến khi mà Pháp chính nhân gian. Trong lịch sử tà ác không thể nào thắng thiện, và tôi nhìn thấy điều đó đến. Và tôi thành thật hy vọng rằng mỗi người chúng ta tu luyện một cách kiên trì và tinh tấn như sư tử.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/2/3/148204.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/2/19/82811.html

Đăng ngày 04-03-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share