Bài của phóng viên Minh Huệ tại Munich, Đức

[MINH HUỆ 15-08-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) tại Đức đã tổ chức các sự kiện tại Marienplatz và Rotkreuzplatz trong hai ngày 30 tháng 7 và 10 tháng 8 năm 2021, để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp đến người dân địa phương và khách du lịch, đồng thời phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên ở Trung Quốc. Người dân đã tìm hiểu chân tướng và ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

844cd00a49222f36254d2b3fd6e54ab3.jpg

Mọi người xếp hàng chờ ký tên vào bản kiến ​​nghị trong sự kiện do các học viên tổ chức tại Marienplatz, Munich vào ngày 10 tháng 8 năm 2021

75b217d0c755814e5e57ee88eeefec38.jpg

Mọi người ký bản kiến ​​nghị để ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Một phụ nữ Trung Quốc đã trò chuyện một lúc lâu với một học viên tại Marienplatz, cuối cùng đã quyết định thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên của ĐCSTQ bằng một bí danh. Một phụ nữ Đức cũng nán lại trò chuyện hồi lâu với một học viên sau khi ký tên vào bản kiến ​​nghị. Cô nói rằng cô làm việc gần đây và thường xuyên thấy các hoạt động của các học viên. Cô chia sẻ: “Nếu tôi không ký tên ngay bây giờ để dừng [cuộc bức hại] này lại, có thể một ngày nào đó điều tương tự sẽ xảy ra ở nước Đức.”

Chủ tiệm sửa xe hơi: Cái ác không thể chiến thắng và sớm hay muộn rồi nó sẽ tự diệt

82cd3c4ea726fbabdeff8d1bd04a5e6f.jpg

Ông Konrad Schätzl (bên trái), từng là chủ của một tiệm sửa xe hơi chụp ảnh cùng người bạn sau khi ký bản kiến ​​nghị

Ông Konrad Schätzl, từng là chủ của một tiệm sửa xe hơi, cùng người bạn của mình đi ngang qua Marienplatz và xem thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ ở Trung Quốc, cho biết: “Tôi tin tưởng vào sự thiện lương. Mọi người thuộc tín ngưỡng nào cũng đều muốn thiện lương. Chúng ta cần một thế giới hòa bình.”

Ông nói rằng khung cảnh các học viên luyện các bài công pháp trông thật yên bình. Ông hy vọng tất cả mọi người có thể đến ký bản kiến ​​nghị. Ông nói: “Càng nhiều người ký càng tốt, khi đó, người dân Trung Quốc sẽ có thể có một cuộc sống tốt đẹp.”

Nhắc tới việc ĐCSTQ đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, ông Schätzl nói: “Đối với một cá nhân, một quốc gia và cả hành tinh mà nói, đó là điều tồi tệ nhất. Với tôi, nó cực kỳ xấu xa. Vậy nên, tôi đã lập tức ký tên vào bản kiến nghị.” Ông cho rằng việc công kích một tín đồ Phật giáo là hành vi ngu xuẩn nhất.

“Cho dù có giết bao nhiêu người đi chăng nữa, cái ác cũng không thể chiến thắng. Sớm muộn gì nó cũng sẽ tự diệt. Nó chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn mà thôi; thật là điên rồ”. Ông Schätzl cảm thấy đáng tiếc khi người dân ở châu Âu biết rất ít về cuộc bức hại này.

Nhân viên công tác xã hội: Các bài công pháp trông thật mỹ diệu

Cô Daniela, một nhân viên công tác xã hội, cho biết cô cảm thấy “rất tệ” khi nhìn thấy những hình ảnh về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ tại Marienplatz này. Cô đã ký tên vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Cô cho rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên là “không thể tưởng tượng nổi. Đó là một chính quyền rất thối nát”, cô nói.

Cô Daniela đã bắt đầu học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp theo các video trên mạng. Khi xem các học viên trình diễn các bài công pháp trong sự kiện, cô cảm nhận được sự tốt lành. Cô nói sẽ đến điểm luyện công tại Englischer Garten để học động tác một cách chính xác.

Kiến trúc sư: ĐCSTQ sợ hãi vì Pháp Luân Đại Pháp theo đuổi chân lý

2ab9c8c822a93b71bddd3a575a9a7553.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp tại Rotkreuzplatz

ccbb63f8f2df100d248e2fcf923a4a2f.jpg

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

7dae628083e6a4ffbd308f3c173b28b8.jpg

Mọi người ký vào bản kiến ​​nghị ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Cô Bärbel Meyer, một kiến ​​trúc sư, đã lập tức đến để ký tên vào bản kiến ​​nghị ngay khi cô đi ngang qua Rotkreuzplatz và thấy quầy thông tin của các học viên ở đó. Cô nói: “Bởi vì tôi hiểu rất rõ tình hình ở Trung Quốc. Tôi thấy những gì đang xảy ra ở đó rất đáng lo ngại và nguy hiểm cho người dân Trung Quốc.”

“Vì lợi ích kinh tế, chính phủ Đức thường không có lập trường rõ ràng khi đối thoại với Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc). Tôi nghĩ chúng ta nên minh bạch rõ về vấn đề này”, cô Bärbel nói.

Cô Meyer đã bị sốc khi biết ĐCSTQ giết hại các học viên để lấy nội tạng của họ. Cô nói: “Tôi đã biết về việc Pháp Luân Công bị bức hại, nhưng tôi không hề biết về việc mổ cướp nội tạng này. Tôi cho rằng điều đó thật kinh khủng! Tôi không thể tin nổi. Một môn tu luyện không gây hại cho bất kỳ ai, và lại có mục đích tích cực, một quốc gia không có quyền bức hại môn tu luyện.“

“Tôi nghĩ rằng ĐCSTQ sợ Pháp Luân Công vì môn tu luyện theo đuổi chân lý”, cô Bärbel nói. “ĐCSTQ sợ rằng nhiều bất bình sẽ bị lộ rõ nên nó bức hại Pháp Luân Công và ngăn cản mọi người tu luyện Pháp Luân Công.”

Giáo viên: Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật can đảm

Cô Hertha Ulrich, một giáo viên, đã ghé qua quầy thông tin ở Rotkreuzplatz và nói chuyện hồi lâu với một học viên. Cô từng nhìn thấy các học viên kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc và cho rằng điều các học viên đang làm thật tuyệt. Sau đó, cô tình cờ gặp sự kiện của các học viên ở Karlsplatz, và tại đó cô nhận được tài liệu chân tướng và biết được sự thật về cuộc bức hại. Lần này, cô đã ký bản kiến ​​nghị để trợ giúp nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Cô Ulrich bị lôi cuốn bởi các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và cô có thể cảm nhận được năng lượng từ đó: “Các động tác trông rất đẹp và tràn đầy năng lượng”. Cô đưa tay bắt chước các động tác của các học viên và nói: “Các chuyển động của tay thực sự tuyệt vời!”

Cô Ulich làm việc cho các tổ chức nhân đạo như Tổ chức Ân xá Quốc tế. Cô rất quan ngại về các vấn đề nhân quyền và cho rằng những điều đó rất trọng yếu. Khi biết ĐCSTQ đã bức hại các học viên Pháp Luân Công trong 22 năm, cô Ulrich nói: “Sau khi đọc tờ thông tin mà tôi nhận được tại Karlsplatz, tôi nhận ra khi con người hướng nội, họ sẽ tự vấn bản thân và tự mình suy xét vấn đề. Đối với một chính quyền độc tài mà nói, điều đó quá nguy hiểm.”

“Thật là kinh khủng khi con người không thể tự phát triển bản thân, khi con người không có tự do mà bị chính quyền nô dịch.” Cô Ulrich đã nhắc đến Đức Quốc xã và cuộc bức người Do Thái: “Tôi đã nghiên cứu lịch sử và hiểu được quá khứ của đất nước mình.” Cô nói rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật can đảm vì họ phải chịu đựng rất nhiều đau đớn.

Cô Urich chúc các học viên thành công

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/15/429606.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/20/194713.html

Đăng ngày 27-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share