Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 10-08-2021] Ngày 5 tháng 8 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại quảng trường Gustav Adolfs Torg ở thành phố Malmö. Họ đã trình diễn các bài công pháp, phát tặng thông tin về môn tu luyện và thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Khung cảnh các học viên đang luyện công đã thu hút những người qua đường.

f12089260798e12bd70755bc9e138ecb.jpg142b32921258b5193d4129885c2b703a.jpg

ec1b4aff47206405e9c10ae823adc86c.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động tại quảng trường Gustav Adolfs Torg ở Malmö, hôm 5 tháng 8 năm 2021.

c702d2f3bebcc98868fd413c0512df40.jpg

Người dân ký bản kiến ​​nghị để bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại của các học viên.

Nằm đối diện với Copenhagen, Malmö là thành phố lớn thứ ba của Thụy Điển và có cộng đồng người nhập cư tương đối lớn. Với nhiều công trình lịch sử, tòa nhà, công viên cổ kính, cũng như hàng loạt cửa hàng, cửa hiệu nhiều đến choáng ngợp, nơi đây là một địa điểm mua sắm và du lịch nổi tiếng. Do đại dịch, quảng trường Gustav Adolfs Torg hiện có ít du khách hơn, nhưng khi các học viên trình diễn các bài công pháp, một số người đã đến xem và muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Hãy vững bước, Chúa sẽ ban phước lành cho các bạn

Một phụ nữ lớn tuổi đã dừng chân để xem các học viên trình diễn các bài công pháp và đọc thông tin trên các bảng trưng bày. Bà cũng trò chuyện với các học viên và ký vào bản kiến ​​nghị để ủng hộ việc chấm dứt các hành vi tàn bạo của ĐCSTQ. Bà đã ôm một học viên và nói, “Hãy vững bước nhé, Chúa sẽ ban phước lành cho các bạn.”

Bà giải thích rằng bà đến từ Nam Tư và bản thân bà đã trải qua cuộc bước hại của những người Cộng sản, vì vậy bà có sự căm ghét sâu sắc đối với chế độ Cộng sản. Bà biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thông qua mạng xã hội. Bà nói, “ĐCSTQ rất tà ác. Nhiều quốc gia đã bán rẻ linh hồn của họ vì lợi ích kinh tế, và tỏ ra coi nhẹ nhân quyền. Tôi ủng hộ và ngưỡng mộ các bạn vì đã dám đứng lên vạch trần tội ác của ĐCSTQ.”

Sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, bà nói, “Bây giờ tôi đã hiểu, các bạn tin vào ‘Chân – Thiện – Nhẫn’. Sự ngay chính của các bạn đã vạch trần tội ác của ĐCSTQ. Sự can đảm của các bạn đến từ Chúa và do đó các bạn không hề sợ hãi.”

Chúng tôi cần Pháp Luân Đại Pháp ở đất nước của chúng tôi

Một người đàn ông lớn tuổi đã đứng rất lâu để quan sát các học viên đang thiền định. Ông trông có vẻ ghen tị và nói, “Tôi đã già rồi và có lẽ không thể luyện công như các bạn.” Ông rất vui khi các học viên giải thích rằng môn tu luyện này rất dễ học và phù hợp với mọi lứa tuổi. Nhiều người dân trên khắp thế giới đã được hưởng lợi ích từ môn tu luyện này.

Một thanh niên trẻ đến từ Châu Phi đã xem các học viên trình diễn các bài công pháp. Anh rất hứng thú và đặt một số câu hỏi. Khi các học viên giải thích đây là một môn tu luyện chú trọng Chân – Thiện – Nhẫn, anh hỏi, “Các bạn có thể cử một học viên đến đất nước của chúng tôi không? Chúng tôi cần Pháp Luân Đại Pháp ở đất nước của chúng tôi!”

Những chia sẻ của các học viên Pháp Luân Công đã tham gia hoạt động

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ mọi tầng lớp và nghề nghiệp khác nhau đã tham gia hoạt động này và muốn bày tỏ suy nghĩ của họ.

62259549074ce0ac10478986f65ef0ed.jpg

Anh Marco, học viên Pháp Luân Đại Pháp

Anh Marco là một kỹ sư phần mềm. Giống như các học viên khác, anh hy vọng sẽ cho nhiều người ở miền Nam Thụy Điển biết đến sự tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp và sự thật về cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Anh cũng muốn nói với người dân Trung Quốc, “Hãy trân quý văn hóa truyền thống của các bạn và nói ‘Không’ với ĐCSTQ.”

b65b2c47cb5551468b5426ac8b2a163b.jpg

Cô Cristina, một học viên Pháp Luân Đại Pháp làm trong lĩnh vực giáo dục trẻ em.

Cô Cristina, một học viên làm việc trong lĩnh vực giáo dục trẻ em, cho biết, “Điều hết sức quan trọng là cho mọi người biết sự thật về việc chế độ Cộng sản đã bức hại người dân trong suốt nhiều năm như thế nào. Tôi hy vọng mọi người có thể làm điều gì đó để thay đổi thế giới và lên tiếng ủng hộ cho công lý. Nhiều người đã thể hiện sự ủng hộ của họ đối với những việc chúng tôi làm.”

Cô Olivia là một người mẹ trẻ đã đưa hai cô con gái của mình đến tham gia hoạt động này. Cô nói, “Tôi đến đây để giới thiệu vẻ đẹp của Đại Pháp cho người dân ở Malmö. Pháp Luân Đại Pháp có thể tăng cường sức khỏe cho mọi người và môn này không tốn một xu nào. Pháp môn này rất dễ học nên các bạn có thể tự học ở nhà. Nhiều người đã rất vui khi nhận tài liệu từ chúng tôi và cho biết họ sẽ đọc thông tin.”

6e0b55afe55b61ca5bd4b5758759d3ba.jpg

Bà Renée, học viên Pháp Luân Đại Pháp

Đến từ Hà Lan, bà Renée đã sống ở Thụy Điển trong nhiều năm. Bà nói, “Tôi cảm thấy việc tôi ở đây để nói với mọi người về cuộc bức hại là một điều quan trọng. Một số phụ nữ đã ký vào bản kiến ​​nghị sau khi chúng tôi nói với họ về sự tàn bạo của ĐCSTQ. Sau đó, họ còn đưa bạn bè của họ đến để ký.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/10/429406.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/13/194601.html

Đăng ngày 16-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share