Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Canada

[MINH HUỆ 11-08-2021] Thứ Bảy, ngày 7 tháng 8 năm 2021, các học viên đã tổ chức một loạt các hoạt động tại thành phố Saint-Jean-sur-Richilieu để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp kéo dài suốt 22 năm qua ở Trung Quốc. Âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo, màn trình diễn bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, và một cuộc diễu hành bằng xe hơi đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chia sẻ câu chuyện thực sự đằng sau cuộc bức hại và thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại. Sau khi ký vào bản kiến nghị, một số người đã cảm ơn các học viên vì đã “thức tỉnh mọi người” và cho biết họ muốn giúp truyền rộng thông tin này.

23fe67aa6cb4c7e0c6dcf383a55759ee.jpg

d522ed4f87a492bb6885e5504bd2f957.jpg

4a628de39dae30e815d8fce8c761c608.jpg

be51190c444e4f8943747a4eeefd856c.jpg

d613e782cb2cce4a1b68eb29c3074134.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn và màn trình diễn các bài công pháp của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Saint-Jean-sur-Richilieu, hôm 7 tháng 8 năm 2021, nằm trong chuỗi các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc

Cảm ơn các bạn đã cho mọi người biết

Ông Jean-Guy và bà Gusel cảm ơn các học viên sau khi tìm hiểu chi tiết về cuộc bức hại kéo dài suốt 22 năm qua ở Trung Quốc. Họ nói: “Hôm nay, chúng tôi đã biết được một điều rất quan trọng. Các bạn đã làm rất tốt và cảm ơn các bạn đã cho mọi người biết đến điều này.”

ca256f1f79be1c47af5633085e5d44df.jpg

Ông Jean-Guy (bên trái) và bà Gusel (bên phải) cho biết họ mong được giúp các học viên nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc

Bà Gusel tin rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là một mối đe dọa đối với thế giới. Bà cho biết nạn thu hoạch nội tạng, do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn, từ những học viên còn sống đang bị cầm tù bởi không chịu từ bỏ đức tin của họ, thật “kinh hoàng”. Và điều quan trọng là tội ác của ĐCSTQ phải được phơi bày trước công chúng.

Ông Jean-Guy, chồng bà, tán đồng: “Chúng tôi không thấy thông tin này từ các hãng thông tấn. Các bạn đã làm rất tốt khi cho thế giới biết đến cuộc bức hại này. Cảm ơn các bạn!”

Bà Gusel nhìn các học viên đang ngồi thiền và nói: “Nhìn này, trông họ thật bình yên. Mọi người đều cần sự bình yên như thế này.”

Rất mong được trợ giúp truyền rộng sự thật về cuộc bức hại, trước khi họ rời đi, cặp vợ chồng đã nói với các học viên: “Chúng tôi chắc chắn sẽ nói với những người khác [về điều này].”

Cô Lucy đã bị cuốn hút bởi màn trình diễn các bài công pháp. Cô nói: “Thật an hòa, thật tuyệt vời”. Cô hỏi liệu có địa điểm luyện công nào gần đó không để cô có thể tham gia.

Khi nói về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, cô Lucy cho biết: “Tôi muốn giúp đỡ! Mọi người đáng được hưởng quyền tự do tín ngưỡng, đặc biệt là đối với một môn tu luyện giúp nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần.”

Chính phủ Canada cần phải hành động

e7d9d621f2c87c78a251c4cc2309fd61.jpg

Một học viên giải thích cho ông Dubé về những điều mà các học viên ở Trung Quốc phải chịu đựng trong cuộc bức hại

Cư dân địa phương Dubé đã ký vào bản kiến nghị yêu cầu hội đồng thành phố thông qua một nghị quyết lên án cuộc bức hại đang diễn ra. Sau khi tìm hiểu chi tiết về cuộc bức hại kéo dài 22 năm qua, ông nói: “Cuộc bức hại Pháp Luân Công vô cùng tồi tệ.”

dd02fbb1d5c91c9ea9f342f238758c79.jpg

Ông Miville (bên trái) và bà Virginie (bên phải) ký vào bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Ông Miville và bà Virginie rất vui khi các học viên nói với họ về cuộc bức hại, và họ đã ký vào bản kiến nghị nhằm chấm dứt nó. Bà Virginie cho biết chính phủ Canada cần gây áp lực lên ĐCSTQ.

Nói không với chủ nghĩa cộng sản

ee49452fd768cab0b3709cc9f0dbb783.jpg

Cô Nadia từ Ukraine ủng hộ nỗ lực của các học viên và tin rằng mọi người cần phải nói không với chủ nghĩa cộng sản

Cô Nadia đến từ Ukraine, từng là một quốc gia cộng sản. Cô cho biết bản thân cô thấu hiểu cách những người cộng sản kiểm soát tâm trí của người dân và khi những người cộng sản ban phát một loại lợi ích nào đó, thì đó là cái giá cho linh hồn của một người.

“Dưới chế độ độc tài cộng sản, người dân bị tẩy não và phải sống trong một hệ thống không có tự do. Bạn sẽ không thể có cá tính riêng và bạn phải giống với mọi người. Nếu không tuân theo, một người có thể bị mất mạng sống của họ. Chế độ cộng sản có thể cung cấp giáo dục miễn phí hoặc chăm sóc y tế miễn phí, nhưng cái giá phải trả là mất đi quyền tự do tinh thần.”

Cô Nadia khích lệ mọi người nói không với chủ nghĩa cộng sản giống như điều mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang làm: “Nếu tất cả mọi người có thể đoàn kết nhân danh công lý, chúng ta sẽ chiến thắng.”

Trước khi đoàn xe diễu hành xuất phát, một người đàn ông đã xin được chụp ảnh cùng những chiếc xe. Ông cho biết ông đang chú ý đến sự xâm nhập của ĐCSTQ ở phương Tây và đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Bởi vì các hãng thông tấn lớn không đưa tin nên không có mấy người nhận thức được mối đe dọa của ĐCSTQ đối với thế giới lớn như thế nào. Ông nói với các học viên rằng những gì họ đang làm rất có ý nghĩa bởi vì họ đang “Thức tỉnh mọi người”.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/11/429434.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/14/194611.html

Đăng ngày 17-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share