Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 19-08-2021] Bà Nam Geumrang 77 tuổi và là học viên Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc. Bà vô cùng thương cảm đối với người Trung Quốc hiện đang sống dưới chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trong suốt hơn 20 năm qua, bà đã kiên trì phản bức hại và giảng chân tướng một cách ôn hòa trước Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Hàn Quốc.

Các du khách Trung Quốc thường tới tham quan Công viên Yongdusan ở thành phố Busan của Hàn Quốc. Nhiều du khách đã giơ ngón tay cái của họ lên để tỏ ý ủng hộ và thán phục sự kiên định và bền bỉ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Một số người Trung Quốc còn chủ động đến để thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

43d9fe8d3c87b8acd04a135c644df304.jpg

Hàng ngày, bà Nam treo các tấm áp phích thông tin chân tướng và phát tặng tờ rơi thông tin trước Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Busan

Cảm thấy đồng cảm ngay lần đầu biết Pháp Luân Đại Pháp

Bà Nam lần đầu tiên gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp là cách đây 21 năm khi bà đang leo núi. Bà thấy các học viên nhắm mắt ngồi thiền định rất hòa ái và bà đã quan sát các học viên rất lâu. Khung cảnh đó khiến bà cảm thấy thật tường hòa và mỹ diệu và bà đã quyết định học Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tu luyện, thân thể bà khỏe mạnh hơn và bà cũng trở nên quan tâm và từ bi hơn với người khác.

Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là môn tu luyện Phật gia thượng thừa do Đại sư Lý Hồng Chí sáng lập, dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tu luyện được truyền ra công chúng lần đầu tiên tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992 và kể từ đó môn tu luyện đã được hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới với hàng trăm triệu người tu luyện và tất cả đều được thụ ích cả tâm lẫn thân thông qua tu luyện.

Bà Nam biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc không lâu sau khi bà bắt đầu tu luyện. Bà kể lại: “Thân thể tôi gần như được thụ ích ngay sau khi bắt đầu tu luyện. Tôi không thể lý giải được tại sao một môn tu luyện như vậy lại đang bị bức hại. Tôi thực sự đau lòng khi biết về cuộc bức hại và nước mắt tôi đã lăn dài trên má.”

Kháng nghị ôn hòa trong hơn 20 năm

Bà Nam nhận ra rằng người Trung Quốc cần được biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Do vậy, bà đã quyết định bắt đầu kháng nghị ôn hòa trước Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở Busan sau khi nói chia sẻ với một học viên khác.

Mỗi sáng, bà Nam treo các tấm áp phích và biểu ngữ trước Lãnh sự quán Trung Quốc để mong chấm dứt cuộc bức hại. Bà cũng phát tặng tờ thông tin chân tướng cho người qua đường. Khi người dân Trung Quốc minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, họ thực sự kinh hoàng bởi điều đó hoàn toàn trái ngược với những gì họ đã nghe ở Đại lục.

Không lâu sau khi hoạt động kháng nghị ôn hòa bắt đầu, Lãnh sự quán Trung Quốc bắt đầu can thiệp và tìm mọi thủ đoạn để hãm hại bà Nam. Ví như, một người nào đó từ Lãnh sự quán Trung Quốc sẽ chửi rủa bà Nam bằng tiếng Hàn Quốc, và đó chỉ là một trong những thủ đoạn được dùng đến. Họ còn gọi cảnh sát và tố cáo bà Nam.

Bà Nam đã chỉ ra: “Kháng nghị ôn hòa ở Hàn Quốc là hợp pháp.” Cảnh sát Hàn Quốc cũng nói với nhân viên ở Lãnh sự quán Trung Quốc rằng: “Ngay cả Tổng thống Hàn Quốc cũng không có quyền can thiệp vào việc kháng nghị ôn hòa.” Lãnh sự quán Trung Quốc sau đó đã ngừng quấy nhiễu bà Nam và cảnh sát Hàn Quốc cũng đối xử hữu hảo với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Du khách Trung Quốc ủng hộ các hoạt động giảng chân tướng

Số lượng du khách Trung Quốc bắt đầu tăng vào năm 2005. Hàng chục xe buýt thường xuyên dừng chân tại Công viên Yongdusan ở Busan. Bà Nam nghĩ rằng đó là cơ hội tốt để giảng chân tướng cho người Trung Quốc. Vì thế, sau khi kháng nghị ôn hòa ở Lãnh sự quán Trung Quốc, bà Nam đã cùng một số học viên khác tổ chức các hoạt động giảng chân tướng.

Bà Nam chia sẻ: “Chúng tôi giương cao các biểu ngữ và tấm áp phích để du khách Trung Quốc có thể thấy rõ hơn. Một số du khách đã chỉ tay về phía chúng tôi, chửi rủa chúng tôi trong khi những du khách khác ngồi trên xe buýt và giơ ngón tay cái lên biểu lộ sự tán đồng. Chúng tôi nghĩ rằng những du khách chửi rủa chúng tôi là do họ bị ĐCSTQ tẩy não. Họ chửi rủa chúng tôi là để bảo vệ bản thân mình trước chính quyền ĐCSTQ. Chúng tôi cảm nhận được sự chân thành từ những người ủng hộ chúng tôi khi họ minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.”

Bà Nam cho biết một số du khách Trung Quốc đã rơi lệ sau khi đọc thông tin trên các biểu ngữ. Bà nói: “Một lần, có hai người đàn ông Trung Quốc đã khóc khi đang đi về phía chúng tôi. Họ đến và nhờ chúng tôi thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức liên đới, và trước khi rời đi hai người đàn ông đã lấy một số tài liệu chân tướng.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/19/429764.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/24/194764.html

Đăng ngày 26-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share