Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Slovakia

[MINH HUỆ 23-08-2021] Từ ngày 6 đến ngày 13 tháng 8 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức chuỗi hoạt động thu thập chữ ký tại các thành phố Banská Bystrica, Ružomberok, Martin, Žilina, Trenčín và Trnava của Slovakia, nhằm nâng cao nhận thức về những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, nơi Pháp Luân Công đã bị bức hại tàn bạo từ năm 1999.

Những sự kiện này giúp người dân địa phương có dịp xem các bài công pháp của Pháp Luân Công và tìm hiểu về cuộc bức hại của chính quyền cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện. Nhiều người đã ký vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt các tội ác vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc.

Một trong những người tổ chức sự kiện, anh Dorotka, một học sinh trung học, cho biết: “Chúng tôi thường tổ chức những sự kiện này ở Bratislava (thủ đô của Slovakia), nhưng nhờ vào chuỗi hoạt động này, tất cả chúng tôi từ Slovakia có thể gặp nhau trong suốt mùa hè và có thể tiếp xúc với người dân, không chỉ ở Bratislava mà còn đến từ các thành phố khác.”

Một nhà tổ chức khác, ông Peter, một luật sư, cho biết: “Tôi làm điều này để mọi người trên khắp Slovakia có cơ hội lên tiếng ủng hộ những người bị bức hại ở Trung Quốc. Tôi nghĩ đó là điều quan trọng, bởi vì thoạt nhìn Trung Quốc là một quốc gia xa xôi, nhưng trái đất tròn và các quốc gia có sự kết nối với nhau, trong đó Trung Quốc là một quốc gia lớn, nên vấn nạn đó ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người trên thế giới. Vậy nên, tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta đứng lên vì những người đang bị bức hại ở đó, nếu chúng ta không đứng lên vì họ, thì có lẽ sẽ không ai đứng lên bảo vệ chúng ta khi họ bức hại chúng ta.”

Ông nói thêm: “Điều quan trọng là tất cả chúng ta đều lên tiếng, và tôi nghĩ yêu cầu cơ bản của tính nhân đạo là chúng ta không chỉ im lặng làm ngơ trước những điều này.”

Hầu hết người dân đều có phản ứng tích cực trước những sự kiện này. Nhiều người không biết điều gì đang xảy ra ở Trung Quốc hay không biết gì về Pháp Luân Công, nhưng sau khi tìm hiểu tình hình, họ đều muốn giúp đỡ theo một cách nào đó. Nhiều người bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công và cảm ơn các học viên vì đã tổ chức những sự kiện này.

c2fb4afe116bfe0db7d03bc2627a4fdb.jpg

Hoạt động thu thập chữ ký ở Zilina nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Ở Žilina, sau khi ký bản kiến nghị, một người qua đường hứa sẽ đưa đồng nghiệp của cô đến. Sau đó, cô quay lại cùng với hai người, một nam một nữ, cả hai đều ký vào bản kiến nghị.

676f5b1d8b4d8b27efce9b4ea31cd444.jpg

Người phụ nữ bên trái, đã ký bản kiến nghị và nhận một bông hoa sen, trò chuyện với một học viên (bên phải)

Bà Veronika đã nán lại và nói về việc chế độ cộng sản đã bức hại gia đình bà như thế nào. Bà ký vào bản kiến nghị và đề cập đến những tội ác của các chế độ cộng sản, “Điều quan trọng là phải thảo luận về nó.”

96c995a61417cbdea1231a88d4843f1b.jpg

Sự kiện thu thập chữ ký thỉnh nguyện ở Ruzomberok

Các học viên nhận thấy ở những thị trấn nhỏ như Ruzomberok, người dân có suy nghĩ đơn giản và mạch lạc hơn, và không yêu cầu giải thích sâu. Còn ở các thành phố lớn hơn, người dân biết nhiều hơn về những gì đang diễn ra trên thế giới, nhưng họ có suy nghĩ phức tạp hơn, vì vậy mọi vấn đề phải được giải thích sâu hơn. Họ cũng nhận thấy những người đến từ nước ngoài thường cởi mở hơn, có lẽ bởi vì họ biết trân trọng hơn khi ở một đất nước khác.

Trong bối cảnh của virus corona, các học viên cảm thấy người dân Slovakia và các nước khác nhận thức rõ hơn về giá trị của tự do và cần phải đấu tranh để có được tự do.

Ông Peter tóm tắt cảm nghĩ của mình về các hoạt động thu thập chữ ký thỉnh nguyện gần đây. Ông cho biết: “Điều đó đã khích lệ tôi rằng chúng tôi cần tiếp tục những hoạt động như thế. Cho dù là sự kiện nhỏ hay lớn, ở Bratislava hay ở các thành phố khác, thì đều có ý nghĩa, ngay cả khi khó thực hiện. Khi chúng tôi thấy phản ứng tích cực của mọi người và tác động trên tổng thể mà tôi cho là rất tốt, tôi nghĩ cần tiếp tục duy trì điều đó, và tôi nghĩ điều quan trọng là phải kiên trì cho đến cùng. Không chỉ tự nhủ rằng bây giờ thật vất vả, bây giờ chúng tôi sẽ thư giãn, mà là sẽ tiếp tục cố gắng làm điều đó cho đến cuối cùng, cho đến khi cuộc bức hại này chấm dứt.“

Anh Dorotka cho biết các học viên đang lên kế hoạch tổ chức một loạt sự kiện tương tự ở miền Đông Slovakia vào năm tới.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/23/194757.html

Đăng ngày 26-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share