Bài viết của Châu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ tại Paris

[MINH HUỆ 18-08-2021] Ngày 8 tháng 8 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tụ họp tại Quảng trường La Place Saint-Michel và Place du Trocadero ở thủ đô Paris để trình diễn các bài công pháp, giảng chân tướng, phơi bày cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đồng thời thỉnh cầu sự trợ giúp để chấm dứt cuộc bức hại này.

Sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ và khích lệ các học viên. Một người qua đường nói: “Chúng tôi chưa hề nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp hay cuộc bức hại này. Thật tốt khi các bạn ở đây ngày hôm nay để phổ biến cho chúng tôi biết sự thật”. Một số người đã giơ ngón tay cái lên tán thưởng các học viên và nói những lời động viên như: “Các bạn làm tốt lắm! Hãy tiếp tục công việc tốt đẹp này nhé!”

f022fa1f25f54a6ac203ba145f3ed324.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn năm bài công pháp trên Quảng trường Place du Trocadero.

e0d5831cd33b304b4c6e7bc24c9fd311.jpg

Các học viên nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp trên Quảng trường Place du Trocadero.

b1e8f2bc46d169e9104e9a0cbd8841fe.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Anh Patrick Salomon, một kỹ sư điện, đã gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên Quảng trường La Place Saint-Michel. Anh nói: “Hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống là sai trái. Đó là sự độc tài chuyên chế. ĐCSTQ đang nhắm vào phương diện thiêng liêng của con người và tôi hy vọng rằng điều này sẽ chấm dứt hoàn toàn. Tôi cũng hy vọng các bạn sẽ thành công và tôi ủng hộ cuộc kháng nghị ôn hòa này. Chúa sẽ ban phước lành cho tất cả các bạn! Chúa sẽ trừng phạt ma quỷ, ngăn chặn bạo lực và bạo quyền”.

Cô Cecilia Letao, một nhân viên chăm sóc khách hàng, đi ngang qua Quảng trường Place du Trocadero cùng với chồng. Hai vợ chồng họ đã dừng lại và trò chuyện với các học viên Pháp Luân Đại Pháp một lúc lâu. Cô Cecilia buồn bã nói: “Nhân quyền ở đâu? ĐCSTQ đang làm theo ý muốn của nó mà không hề có luật pháp hay sự tôn trọng đối với người dân. Trung Quốc có một nền văn minh huy hoàng, là một quốc gia kiệt xuất và người dân ở đó hiền hòa và tôn trọng người khác. Việc người dân Trung Quốc bị bức hại và đàn áp như vậy là không đúng rồi. Những gì mà ĐCSTQ đã làm thật tồi tệ. Ở Trung Quốc, bạn không thể tự do nói hay làm những gì bạn muốn và điều đó là không đúng. Tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn”.

Chồng cô nhấn mạnh: “Trong thâm tâm tôi rất tôn trọng người dân Trung Quốc bởi họ có một nền văn minh lâu đời nhất trên thế giới này. Cuộc bức hại này thật đáng xấu hổ và mọi người cần phải nhận thức được điều đó.”

cdd9203d04c883c7b0c4444f881ad803.jpg

Các học viên nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp trên Quảng trường La Place Saint-Michel

Ông Wallid đã dừng lại và trò chuyện cùng các học viên. Ông nói: “ĐCSTQ là một thể chế độc tài. Họ không hề quan tâm tới cuộc sống của người dân, họ chỉ để ý đến lợi ích cá nhân và quyền lực của chính họ. Chế độ cộng sản này giết hại những người vô tội. Ai cũng có quyền được sống bởi Chúa tạo ra con người. Chúng ta không được đối xử phân biệt hay phán xét bất kỳ ai dựa trên tín ngưỡng của họ. Chúng ta cần phải dang rộng vòng tay giúp đỡ mọi người”.

Sau khi ký bản kiến nghị, Kenza, một sinh viên chuyên ngành kinh tế, cho biết: “Con người cần có quyền tự do ngôn luận, biểu đạt và tự do. Không ai được đàn áp người khác, đặc biệt là đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Không có tự do ở Trung Quốc và chúng tôi hy vọng rằng điều đó sẽ sớm thay đổi”.

Anh Amezien là một nhân viên bán hàng. Anh đã trò chuyện cùng các học viên và chia sẻ rằng: “Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống cần phải dừng lại, và mọi người cần phải nhận thức được điều này. Chính phủ của mỗi quốc gia đều là đồng phạm trong cuộc bức hại này”.

Cô Jocelyn Peirello làm việc trong ngành du lịch. Cô nói: “ĐCSTQ đang rất mạnh. Nó có lãnh thổ rộng lớn và dân số đông đúc, nhưng lại không hề có hệ thống dân chủ mà tất cả quyền lực đều nằm trong tay một người, vậy nên nó đã trở thành một chính quyền độc tài gieo rắc nỗi kinh hoàng và sử dụng giám sát. Hiện nay, có nhiều điều mà chúng ta không biết rằng đang xảy ra ở Trung Quốc, như việc bức hại các Phật tử Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ. Bởi không có một đảng chính trị nào đối lập với ĐCSTQ nên khi ai đó không đồng tình và biểu thị ý kiến đối lập với chính quyền này, họ sẽ bị đàn áp và bức hại. Nhiều người đã lựa chọn tiếp tục giữ im lặng để có thể được sống yên ổn”.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/18/429725.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/22/194739.html

Đăng ngày 26-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share