Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-07-2021] Bà Vương Phượng Thanh, 74 tuổi ở thành phố Bổ Khê, tỉnh Liêu Ninh từng mắc nhiều bệnh gồm bệnh viêm gan cổ trướng, bệnh viêm mạch, bệnh thận, bệnh vẩy nến, bệnh viêm khớp dạng thấp nặng, bị biến dạng và bệnh tăng sản chân. Tất cả những bệnh đó của bà đều biến mất sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân.

Bởi nói chuyện với mọi người về việc bà đã nhận được thụ ích từ Pháp Luân Công như thế nào, nên bà Vương và gia đình đã trở thành mục tiêu của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 20 tháng 7 năm 2021, bà Vương bị Vương Kỳ Dã, phó trưởng Đồn Công An Công Nhân bắt giữ. Bà đã bị huyết áp cao và đột quỵ trong nhà giam, nhưng cảnh sát từ chối trả tự do cho bà. Hiện họ đang giam giữ bà tại Bệnh viện Trung y Bổn Khê dưới sự giám sát nghiêm ngặt.

Bà Vương và gia đình liên tiếp bị sách nhiễu và bị giam giữ nhiều lần vì đức tin của mình. Chồng bà là ông Lưu Duyên Hằng bị bức hại đến chết vào năm 2008. Dưới đây là tóm tắt lại những sự việc mà bà Vương cùng gia đình đã phải chịu đựng.

Các vụ bắt giữ trước đây

Ngày 5 tháng 1 năm 2001, bà Vương, chồng và con rể là anh Phó Hiểu Đông bị bắt giữ và bị đưa tới trại lao động cưỡng bức vì treo một bức ảnh chân dung của Nhà sáng lập Pháp Luân Công trong nhà. Đặng Trung Vĩ và Dương Dũng là hai trong số cảnh sát tiến hành vụ bắt giữ.

Vào ngày 14 tháng 9 năm 2003, bà Vương bị bắt giữ và giam giữ vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Vào ngày 12 tháng 4 năm 2006, bà Vương cùng chồng bị cảnh sát của Cục Công an Bổn Khê bắt giữ. Cùng thời điểm đó, có hàng chục học viên Pháp Luân Công khác cũng bị bắt giữ. Sau đó 10 ngày, chồng bà được trả tự do.

Ngày 1 tháng 4 năm 2020, bà Vương bị cảnh sát của Đồn Công an Công Nhân bắt giữ tại Chợ sáng Chuyển Sơn. Sau đó, con rể bà, khi đó 48 tuổi cũng bị bắt giữ tại nhà bà.

Người chồng bị bức hại đến chết

Chồng bà Vương là ông Lưu đã bị bắt giữ lần nữa vào ngày 8 tháng 9 năm 2007. Ông bị kết án hai năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Thành phố Bổn Khê và bị tra tấn tàn bạo ở đây.

2010-8-22-liuyanheng--ss.jpg

Ông Lưu Duyên Hằng (người chồng quá cố của bà Vương)

Bắt đầu từ tháng 10 năm 2007, sức khỏe ông Lưu đã càng ngày càng tồi tệ do bị tra tấn. Đặc biệt, ông đã bị thoát vị ruột. Ông liên tục yêu cầu được tới bệnh viện để điều trị. Nhưng lính canh Lưu Thiệu Thật đều từ chối, thậm chí anh ta còn nói: “Các triệu chứng bệnh của ông thực sự không có gì đáng kể. Theo tôi thấy, điều quan trọng là ông phải thay đổi suy nghĩ của mình”. Lưu Thiệu Thật đã cho ông Lưu đi khám sức khỏe tại phòng khám của trại lao động. Nhưng bác sỹ ở đó chỉ đo huyết áp cho ông và không làm gì khác.

Vào tháng 1 năm 2008, ông Lưu bắt đầu có vấn đề với việc ăn uống. Ông ngày càng yếu và không thể đi lại được. Ông không thể làm những việc nặng, do đó ông được giao cho việc vận chuyển nước tới tất cả các phòng.

Sức khỏe của ông tiếp tục xấu đi và cân nặng của ông sụt giảm nghiêm trọng. Lính canh vẫn từ chối điều trị y tế cho ông. Lính canh Cao Văn Trung thậm chí còn chế nhạo ông khi ông yêu cầu được đi khám bác sỹ. Lính canh Lưu Thiệu Thật tiếp tục nói với ông rằng ông không có vấn đề gì nghiêm trọng để phải đi bệnh viện.

Ông Lưu từng nói về việc các cư dân địa phương đã tổ chức một cuộc biểu tình để công khai chỉ trích việc đối xử bất công của chính quyền như thế nào. Khi lính canh Trịnh Đào cáo buộc ông nói dối, ông Lưu đã khẳng định tất cả đều là sự thật. Ông cũng không ngần ngại bảo vệ Pháp Luân Công khi các lính canh bôi nhọ pháp môn.

Vào một buổi sáng trong phiên tẩy não, lính canh Quách Thiết Ưng đã phỉ báng Pháp Luân Công. Ông Lưu hỏi anh ta tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại xây dựng nhiều chùa như vậy nếu họ không tin vào thần. Lính canh Lưu Thiệu Thật thừa nhận rằng họ đã thất bại trong việc “chuyển hóa” hoàn toàn ông Lưu.

Tháng 3 năm 2008, sức khỏe của ông Lưu càng tồi tệ hơn và không không thể vận chuyển nước cho các phòng nữa. Ông tiếp tục yêu cầu lính canh Lưu Thiệu Thật đưa ông tới bệnh viện, nhưng cuối cùng họ lại yêu cầu ông đến phòng khám, bác sỹ ở đó thậm chí còn không đo huyết áp cho ông.

Ông Lưu phàn nàn về việc đau dạ dày và hỏi bác sỹ có thể làm gì đó cho ông để ông cảm thấy tốt hơn. Bác sỹ nói rằng chỉ có phẫu thuật mới có thể khắc phục được sự thoát vị, nhưng phòng khám không có thiết bị cần thiết. Ông Lưu hỏi liệu ông còn mắc bệnh nào khác không. Bác sỹ trả lời rằng điều đó cần phải khám xét toàn diện, nhưng lần nữa họ lại nói họ không thể tiến hành vì thiếu thiết bị y tế.

Ông Lưu ngày càng yếu hơn. Vào tháng 4 năm 2008, ông đã ngã khụy xuống trong nhà vệ sinh. Khi ông được trợ giúp đưa về phòng, ông đã rất đau đớn nên các học viên khác đã đưa ông tới phòng khám. Ông Lưu yêu cầu được đi điều trị ở bên ngoài trại lao động. Sau khi biết ông Lưu vẫn còn phải thụ án vài tháng nữa, hai bác sỹ nhìn nhau và nói rằng họ không thể giúp. Họ khuyên ông Lưu không ăn quá nhiều mặc dù khi đó ông chỉ nặng khoảng 30kg.

Đầu tháng 5 năm 2008, ông Lưu không thể nuốt thức ăn và chỉ có thể uống. Ông rất gầy và yếu đến mức ông phải nằm trên giường cả ngày. Lính canh Lưu Thiệu Thật đã nói dối các tù nhân khác rằng ông Lưu đang tuyệt thực.

Bụng ông Lưu bắt đầu phình ra, nhưng chân tay ông thì chỉ còn da bọc xương. Mắt của ông trũng sâu xuống và khuôn mặt ông méo mó. Sợ ông sẽ chết ở đó, nên trại lao động đã thả ông vào ngày 19 tháng 5 năm 2008. Sau đó 20 ngày, ông đã qua đời vào ngày 9 tháng 6.

Thông tin của các cá nhân tham gia bức hại các học viên:

Vương Kỳ Dã (王岐野), phó trưởng công an, Đồn Công an Công Nhân Thành phố Bổn Khê, +86-13188243478

Kim Thượng Kiệt (金上杰), Chán án, Tòa án quận Nam Phân: +86-24-42885911

Mã Trung Vĩ (马忠伟), phó viện trường, Viện kiểm sát quận Nam Phân: +86-24-43833787

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/24/428610.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/12/194576.html

Đăng ngày 21-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share