Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Edmonton, Canada

[MINH HUỆ 20-07-2021] Vào ngày 17 tháng 7 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Edmonton, Canada, đã tập trung tại Công viên Wilbert McIntyre để phản đối một cách ôn hòa và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp đã kéo dài 22 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Hai nghị sĩ đã có bài phát biểu tại sự kiện này và kêu gọi chính phủ Canada áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức ĐCSTQ đã vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.

96cfc9debf36da9c23a2654ef5d8ebd7.jpg

Các học viên đã tập trung tại Công viên Wilbert McIntyre ở Edmonton vào ngày 17 tháng 7 để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đã kéo dài 22 năm.

c687769e24f068e6f2ec7e5fdd421c98.jpg

Người qua đường dừng lại để đọc các tư liệu.

Nhiều người qua đường đã ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Thời báo Tin tức Toàn cầu đã phỏng vấn những người tổ chức sự kiện và một số học viên còn sống sót sau khi bị bức hại.

Hạ nghị sỹ liên bang: “Đủ rồi! Cuộc đàn áp không thể tiếp diễn!”

Hạ nghị sỹ liên bang Michael Cooper bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với tất cả các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, đặc biệt là đối với những người đã bị chế độ cộng sản Trung Quốc đàn áp trong suốt 22 năm qua.

Ông nói: “Tôi rất vui khi được hợp tác chung tay với các bạn trong những nỗ lực quan trọng này. Việc chế độ cộng sản Trung Quốc chà đạp lên nhân quyền của các học viên Pháp Luân Công là điều gây sốc. Trong 22 năm qua, chúng tôi đã chứng kiến hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công bị chế độ ĐCSTQ giết hại và hàng triệu người bị giam cầm, tra tấn và bị mổ cướp nội tạng sống”.

71c430638cf679e5d909c608e2768a44.jpg

Hạ nghị sỹ Michael Cooper phát biểu tại sự kiện.

Ông nhấn mạnh rằng đã đến lúc chúng ta phải đứng lên chống lại chế độ cộng sản Trung Quốc, ông nói: “Đủ rồi! Không thể tiếp tục như vậy nữa!”

Ông Cooper nói rằng Chính phủ Hoa Kỳ gần đây đã cho phép áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai quan chức Phòng 610. Đạo luật này sẽ cho phép chính phủ Canada trừng phạt những kẻ vi phạm nhân quyền của Trung Quốc, đóng băng tài sản của họ ở Canada và hạn chế việc đi lại của họ.

Ông cũng hối thúc chính phủ Canada thông qua Dự luật S204, do Thượng nghị sĩ Salma Ataullahjan và Nghị sĩ Garnett Genuis đồng bảo trợ. Dự luật sẽ coi việc một người đi ra nước ngoài cấy ghép nội tạng mà không có sự cho phép là một tội hình sự.

Ông nói ông sẽ tiếp tục sát cánh cùng với các học viên Pháp Luân Công và yêu cầu ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm với tội ác họ gây ra. “Các giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn cuối cùng sẽ chiến thắng sự tà ác của ĐCSTQ!”

Nghị sĩ: Áp đặt các biện pháp trừng phạt

Ông Garnett Genuis, Nghị sĩ Canada kiêm Bộ trưởng phe đối lập về Chủ nghĩa Đa chủng tộc và quan hệ Canada-Trung Quốc, cho biết cuộc bức hại đã diễn ra quá lâu. Theo ông, người dân Canada nên và có thể làm nhiều hơn nữa để giải quyết vấn đề này.

558a033a244e240dfb3e94ddbcd4bc98.jpg

Nghị sĩ Garnett Genuis phát biểu tại sự kiện

Ông Genuis cho biết ông và nhiều nghị sĩ khác đã đưa ra các kiến nghị tại Hạ viện, kêu gọi chính phủ sử dụng các biện pháp trừng phạt nhắm vào những người liên quan đến cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công.

“Đây không chỉ là một biện pháp tượng trưng; khi những kẻ vi phạm nhân quyền biết sẽ bị trừng phạt thì họ sẽ không dám làm điều ác nữa!”

Ông Genuis kêu gọi chính phủ Canada cần có động thái mạnh mẽ hơn. “Việc thực sự áp dụng các biện pháp trừng phạt đó là tùy thuộc vào chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Đây là những điều mà chính phủ Canada có thể thực hiện để giải quyết và phản đối cuộc bức hại khủng khiếp đang diễn ra đối với các học viên Pháp Luân Công, gồm cả cưỡng bức thu hoạch tạng và buôn bán tạng.

Ông kết luận: “Tôi đã cùng các học viên Pháp Luân Công, các nghị sỹ khác và nhiều người đồng cảm ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại tàn khốc này”.

Học viên Pháp Luân Công: Cơ thể cha tôi vẫn còn ấm khi ông bị hỏa táng

Cô Giang Hồng là một học viên Pháp Luân Công đến từ Trùng Khánh, nói rằng ĐCSTQ đã giam cầm cô một cách bất hợp pháp trong ba năm và sau đó bức hại cha cô đến chết.

9d22512121567632ecd3bb350393fe54.jpg

Học viên Pháp Luân Công, cô Giang Hồng chia sẻ: “Cha tôi đã bị cưỡng bức hỏa táng khi cơ thể vẫn còn ấm”.

Vào tháng 10 năm 2000, cô Giang Hồng đã bị Sở Công an huyện Giang Tân, Trùng Khánh bắt cóc và tra tấn bởi vì cô tu luyện Pháp Luân Công.

Vào tháng 12 năm 2001, cô đã bị kết án ba năm phi pháp tại Nhà tù nữ Trùng Khánh. Cô bị ép phải lao động khổ sai trong nhiều giờ, đôi khi phải làm 12-13 giờ mỗi ngày.

Cha cô là ông Giang Tích Thanh cũng là một học viên. Ông Giang đã nghỉ hưu ở Sở thuế Giang Tân. Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông đã làm việc rất siêng năng, thích giúp đỡ người khác và có sức khỏe tốt.

Vài ngày trước Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008, ông đã bị bắt và bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Tây Sơn Bình 7.

Vào ngày 14 tháng 5 năm 2008, có hơn 20 người từ đồn cảnh sát địa phương, Phòng 610, Phòng An ninh Nội địa và cục thuế địa phương đã khám xét nhà của ông Giang Tích Thanh và bắt giữ ông. Ông bị đưa đến trại tạm giam quận Giang Tân và bị giam giữ ở đây. Ba tháng sau, ông Giang Tích Thanh bị đưa đến trại lao động cưỡng bức Tây Sơn Bình trong thời hạn một năm.

Vào ngày 27 tháng 1 năm 2009, gia đình của ông Giang đã đến thăm và thấy sức khỏe của ông vẫn tốt. Nhưng chưa đầy 24 giờ sau, vào ngày 28 tháng 1 năm 2009, gia đình ông nhận được cuộc điện thoại từ trại lao động thông báo ông đã qua đời. Chưa đầy bảy giờ sau khi trại lao động thông báo ông đã chết, các con ông chạm vào ngực, bụng, chân của ông vẫn thấy còn ấm. Tin rằng ông vẫn còn sống, họ đã cố gắng hồi sức cho ông nhưng hàng chục cảnh sát đã kéo họ ra khỏi nhà tang lễ.

Sau đó, họ đã xóa các bức ảnh khỏi máy ảnh của gia đình và đưa ông Giang Tích Thanh đi hỏa táng mặc dù gia đình từ chối ký tên đồng ý.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) được ông Lý Hồng Chí lần đầu tiên giới thiệu ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được phổ truyền và thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã có được trải nghiệm tốt về sức khỏe cũng như tinh thần khi học theo các giáo lý – dựa trên Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn, bao gồm cả năm bài công pháp nhẹ nhàng.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhận thấy sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999

Trang web Minh Huệ (Minghui.org) đã xác nhận hàng nghìn học viên Pháp Luân Công đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là cao hơn nhiều. Nhiều người đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ đã hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang Trạch Dân, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là thực hiện các cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/20/428442.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/22/194199.html

Đăng ngày 27-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share