Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 14-07-2021] Ngày 20 tháng 7 là một ngày trọng đại đối với mỗi học viên Pháp Luân Đại Pháp. 22 năm trước, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại đối với pháp môn tu luyện này. Trang web Minh Huệ đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên do cuộc bức hại vẫn đang diễn ra, nhưng con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Khi ngày 20 tháng 7 năm 2021 đang đến gần, các ủy viên hội đồng thành phố ở Đài Loan đã kêu gọi mọi người ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt 22 năm bức hại ở Trung Quốc.

Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng: Sự thật về việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống sẽ thức tỉnh mọi người

2d60cf3a5b02da5e4a20801a456b3239.jpg

Bà Trần Lệ Na, Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng

Bà Trần Lệ Na là Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng, cũng là thành viên của Hiệp hội Chăm sóc Quốc tế về Cấy ghép Nội tạng Đài Loan. Bà quan ngại rằng ĐCSTQ đã mổ lấy nội tạng của học viên Pháp Luân Đại Pháp khi họ vẫn còn sống và bán chúng cho ngành công nghiệp cấy ghép một cách có hệ thống.

Bà nói: “Ngành ghép tạng tồn tại là vì có những người, vì lòng nhân ái, sẵn sàng hiến tạng để giúp đỡ người khác. Nếu nguồn tạng không đáng tin cậy thì những người cần ghép tạng nên cân nhắc xem có nên nhận tạng hay không.”

“Nhiều người nằm trong danh sách chờ nhận nội tạng từ Trung Quốc. Nếu họ biết những nội tạng này đến từ đâu, tôi tin rằng họ sẽ xem xét lại.”

Bà Trần cảm thấy không thể tin được khi biết cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã diễn ra suốt 22 năm qua. Bà kêu gọi người dân toàn thế giới ủng hộ những nguyên lý chân chính của các học viên. Bà cho biết: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tích cực hoạt động để quảng bá những nguyên lý này. Tôi mong họ có thể tiếp tục làm như vậy để có nhiều người hơn nữa hiểu về môn tu luyện.”

Chân-Thiện-Nhẫn tạo nên một nền văn minh trường tồn

Bà Trần có ấn tượng tốt đối với các học viên mà bà biết: “Tôi đã quen một số học viên trong hơn mười năm qua. Những người bạn này mang lại nhiều ảnh hưởng tích cực cho xã hội. Họ kiên định đề cao các giá trị truyền thống và là hình mẫu cho chúng tôi noi theo. Những giá trị của họ tạo ra những ảnh hưởng tích cực và lòng nhân từ trong xã hội.”

“Nếu có thêm nhiều người theo học các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và chiểu theo chúng trong cuộc sống hàng ngày, điều đó sẽ có tác động tuyệt vời đến xã hội. Sẽ có ít tội phạm hơn. Nếu mọi người đều có thái độ tích cực giống như các học viên, thì nhiều chính sách của chính phủ sẽ có kết quả mỹ mãn.”

Bà cho biết dựa trên quan sát của mình: “Mọi người trong xã hội nhận thấy Pháp Luân Đại Pháp là một lực lượng tích cực.”

Bà chỉ ra rằng có rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực trong mọi khía cạnh của xã hội. “Khi chúng ta đối mặt với các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày, nếu chúng ta chiểu theo các giá trị truyền thống và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, nhiều vấn đề của chúng ta sẽ được giải quyết một cách dễ dàng.”

Bà Trần cho biết bà thực lòng hy vọng: “Một ngày nào đó tôi có thể thấy Pháp Luân Đại Pháp được công khai tu luyện ở Trung Quốc Đại lục.”

Ủy viên Hội đồng Thành phố Tân Trúc: Tại sao lại có nhiều người lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nếu họ không được hưởng lợi ích?

cf3cc88218f7ca8e179c9d65cf0e1a71.jpg

Ông Trần Khải Nguyên, Ủy viên Hội đồng Thành phố Tân Trúc

Ông Trần Khải Nguyên, Ủy viên Hội đồng Thành phố Tân Trúc, cho rằng thật đau lòng khi ĐCSTQ quyết định phát động một cuộc bức hại đẫm máu chống lại một nhóm người tốt tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn.

Ông Trần không thể hiểu tại sao các nhà lãnh đạo ĐCSTQ lại sợ hãi một nhóm người đang cố gắng trở thành người tốt: “Họ bức hại những người đang cố gắng làm điều chân chính, đó sao có thể là điều tốt đây?”

“Không có gì sai khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên chiểu theo và đề cao nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nếu nhóm người này không tốt, tại sao nhiều người lại chọn tu luyện nó?”. Ông muốn mọi người suy nghĩ thấu đáo về điều đó.

Ông đưa ra lời lên án mạnh mẽ đối với tội ác thu hoạch nội tạng một cách có hệ thống của ĐCSTQ từ các học viên còn sống đang bị giam giữ vì đức tin của họ. “Mổ lấy nội tạng của một người nào đó trái với ý muốn của họ không chỉ là trái đạo đức mà còn là hành vi giết người. Chúng ta phải lên án mạnh mẽ nó. Điều này không nên được phép xảy ra.”

Cuộc bức hại này là sai trái

Năm 1992, cách đây gần 30 năm, Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được truyền dạy ở Trung Quốc. Ông Trần đề nghị mọi người “Hãy lý giải Pháp Luân Đại Pháp và hoan nghênh các học viên.”

Ông cho biết: “Theo những gì tôi thấy, mỗi học viên đều sống tử tế vì họ thực hành Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi thấy các học viên ở nhiều nơi của Đài Loan. Bất kể họ làm gì, họ không bao giờ gây rắc rối cho người khác. Tôi khích lệ mọi người tham gia tu luyện cùng họ. Môn tu luyện này có thể giúp một người tìm ra bản chất thực sự của mình.”

Sau nhiều thập kỷ bị đàn áp và bức hại, các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn sống tử tế và đúng với các nguyên lý của họ. “Họ tiếp tục nói với chính phủ Trung Quốc rằng họ không vi phạm pháp luật và cuộc bức hại này là sai trái. Họ chỉ muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và kêu gọi có một môi trường hợp pháp để làm điều đó.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/14/428153.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/17/194125.html

Đăng ngày 19-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share