Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-04-2021] Chồng tôi luôn ủng hộ việc tôi phát chính niệm, ngay cả trước khi anh ấy thực sự có những suy nghĩ tích cực về Đại Pháp.

Anh ấy thường xuyên nhắc nhở tôi đến giờ phát chính niệm. Có lúc anh ấy yêu cầu tôi ngồi song bàn để phát chính niệm khi chúng tôi ở trong xe. Như thể anh ấy không muốn tôi bỏ lỡ việc phát chính niệm.

Tôi không dám chắc tại sao anh ấy lại nghĩ nhiều đến việc tôi phát chính niệm. Nhưng tôi biết mỗi lời nhắc nhở của anh ấy là một điểm hóa về tầm quan trọng của việc phát chính niệm đối với tôi; nghĩa là, nhắc nhở tôi không được buông lơi khi thực hiện việc này. Vì vậy, cho dù tôi có thể cảm nhận được điều gì đó hay không, tôi phát chính niệm rất nghiêm túc. Tôi cố gắng sử dụng hết thảy công năng mà Sư phụ ban cho để thanh trừ tà ác và tối đa hóa uy lực của chính niệm.

Vào năm 2013, tôi bị ai đó báo cáo với bộ phận an ninh nội địa thành phố vì đã giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Giám đốc Ủy ban các vấn đề chính trị và pháp luật và các đặc vụ Phòng 610 không trực tiếp can nhiễu tôi nhưng đã gây áp lực với chồng tôi.

Hai ngày trước khi tôi đi du lịch nước ngoài thăm người thân, họ gọi chồng tôi đến để lấy lời khai. Tôi ở nhà cả ngày hôm đó và tăng cường phát chính niệm để loại bỏ các sinh mệnh và các nhân tố tà ác ở không gian khác, đồng thời ngăn chặn cuộc bức hại bởi các thế lực tà ác. Tôi đã cảm nhận sâu sắc được uy lực của chính niệm, nó có thể làm rung chuyển cả một ngọn núi. Kết quả là, tà ác ở không gian khác đã bị loại bỏ, và cuộc bức hại ở không gian này cũng biến mất.

Chồng tôi đã kể cho tôi nghe về trải nghiệm của anh ấy ngày hôm đó. Anh ấy nói rằng lúc đầu các đặc vụ rất thô bạo và ngạo mạn, chúng đe dọa sẽ làm điều này điều khác đối với tôi. Anh cảm thấy áp lực bởi bầu không khí tà ác. Sau đó, người giám sát của họ bất ngờ gọi điện đến yêu cầu các đặc vụ đang thực hiện lấy lời khai dừng lại. Toàn bộ sự việc đã kết thúc ngay sau đó, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Chồng tôi đã không biết làm sao một sự thay đổi lớn như vậy lại xảy ra. Nhưng tôi biết rất rõ đó là uy lực của phát chính niệm. Với sự trợ giúp của Sư phụ, chính niệm mà tôi phát ra đã thanh trừ hết thảy tà ác và giải thể cuộc bức hại. Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến uy lực của chính niệm trong việc thanh trừ tà ác.

Sư phụ đã giảng:

“Thật ra mỗi một cá nhân đệ tử Đại Pháp đều có năng lực, chỉ vì không biểu hiện ra không gian bề mặt, nên lại cho là không có công năng. Tuy nhiên vô luận là công năng có xuất hiện đến không gian bề mặt hay không, thì khi động chân niệm cũng có uy lực mạnh mẽ.” (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, Tinh tấn yếu chỉ II)

Chúng ta sẽ có thể triển hiện được uy lực mạnh mẽ của chính niệm miễn là chúng ta có thể thực sự chiểu theo yêu cầu của Sư phụ.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/8/423076.html

Bản tiếng anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/5/193544.html

Đăng ngày 09-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share