Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 20-04-2021] Chớp mắt đã đến năm 2021, thời gian trôi qua quá nhanh. Thời gian cứu người cũng gấp gáp phi thường, tôi và các bạn đồng tu cần phải làm tốt ba việc để cứu người. Trong vài năm qua, rất nhiều điều thần kỳ đã diễn ra với tôi và các đồng tu, thực sự quá nhiều không thể đếm hết. Nhân đây xin kể lại một trải nghiệm về ​​sự siêu thường và thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp và Phật ân hạo đãng của Sư phụ.

Ngày hôm đó, Sư phụ đã cho tôi tiến nhập vào không gian này. Chứng kiến ​​cảnh tượng kinh tâm động phách, đó thực sự là trận đại chiến thiện ác! Đầu tiên, không gian này đang dần hiện ra trước mắt tôi như một bức tranh phong cảnh. Những gì hiện ra trước mắt tôi là một khung cảnh tráng lệ. Tâm trạng lúc này của tôi quả thực không từ ngữ nào trên thế gian có thể diễn tả được. Tôi nhìn thấy tầng tầng vô số Phật Đạo Thần, có người đang cầm Pháp khí, có người không cầm Pháp khí, và tất cả đang chú ý quan sát bên dưới, còn có vô số thiên binh thiên tướng phất cờ xung trận.

Sau đó, tôi nhìn thấy rất nhiều đồng tu, có người quen, có người không quen, các đồng tu đều đang theo dõi các sinh mệnh tà ác, cảnh tượng rất thần thánh. Tôi nhìn thấy những sinh mệnh tà ác này đều có hình thù kỳ dị, có những sinh mệnh tà ác giống côn trùng loạn bát nháo. Ánh mắt các đồng tu đều nhìn vào những thứ tà ác này, vây hãm chúng ở bên trong, khiến chúng không thể chạy trốn. Tôi nhìn thấy những sinh mệnh tà ác không còn nơi nào để trốn, nhưng chúng vẫn ngoan cố chống đỡ. Trong số chúng, có sinh mệnh bị đánh gãy tay gãy chân, tứ chi bất toàn; tất cả đều lộ ra ngoài, có những sinh mệnh lại tập trung vào một chỗ, sợ hãi đến toàn thân phát run.

Tôi và các đồng tu, mỗi người đều cầm một Pháp khí do Sư phụ ban cho. Lúc này, bầu trời không ngừng vang lên tiếng trống trận và kèn hiệu của Thần, tiếng hô hào từng hồi vang lên, trang nghiêm thần thánh. Bầu trời đầy những đám mây cát tường ngũ sắc, và chiến kỳ đang tung bay. Thiên binh Thiên tướng đứng sang hai bên phất cờ xung trận. Lúc này, trên thiên thượng truyền xuống giọng nói uy nghiêm của Sư phụ, một chùm sáng cũng từ bên trên chiếu xuống dưới. Sư phụ trong chốc lát đã tiêu hủy làm nổ sinh mệnh tà ác nhất. Các đồng tu đều vui mừng hoan hô lên, những sinh mệnh tà ác còn lại nhìn thấy đều sợ hãi đến nỗi chạy trốn khắp nơi, nhưng chúng không thể trốn thoát.

Khi ấy, các đồng tu và tôi đều đang phát huy thần thông mà Sư phụ ban cho, sử dụng Pháp khí mà Sư phụ ban cho để tiêu diệt sinh mệnh tà ác. Tất cả chúng sợ đến nỗi kêu la khóc lóc, chúng bị các đồng tu tiêu diệt đến nỗi không có nơi nào để trốn thoát, sinh mệnh tà ác thật sự không còn nhiều nữa, chúng vẫn đang bị các đồng tu tiêu diệt. Vô số Phật Đạo Thần cũng đồng thời tiêu diệt giúp những sinh mệnh tà ác. Khung cảnh lúc đó thật sự không ngôn ngữ nào trên thế gian có thể hình dung được.

Đúng lúc đó, Sư phụ từ bi đã cho tôi trở về, không để tôi tiếp tục xem, để tôi tiếp tục tu tốt. Suy cho cùng thế gian vẫn còn tồn tại vấn đề mê, ở đây cũng có vấn đề về ngộ, bản thân tôi cũng vẫn còn chỗ tu luyện chưa tốt cần phải tu tốt. Bởi vì tầng thứ bản thân có hạn, những gì tôi nhìn thấy ở đây chỉ là một khoảnh khắc hữu hạn mà thôi. Tất cả đều phải dùng Pháp của Sư phụ để đo lường. Tất cả những điều tốt đẹp đều do Sư phụ ban tặng cho các đệ tử, đều từ trong Pháp mà đắc được. Nhờ có Sư phụ từ bi che chở cho đệ tử suốt cả chặng đường, nên đệ tử và các đồng tu mới có thể làm được ba việc một cách bình ổn cho đến ngày hôm nay.

Thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể diễn tả hết lòng biết ơn của đệ tử đối với Sư phụ. Chỉ có làm tốt ba việc, chính niệm chính hành cứu nhiều người hơn nữa, khi gặp chuyện gì cũng hướng nội tìm bản thân, học hỏi thêm sở trường của các đồng tu, bù đắp những thiếu sót và tu tốt bản thân, mới xứng đáng với danh hiệu “Đại Pháp đồ” thần thánh vô tỷ mà Sư phụ ban tặng.

Có điểm nào không ở trong Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/20/黑龙江大法弟子“另外空间所见”-423523.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/8/192238.html

Đăng ngày 07-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share