Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-12-2020] Tôi quyết định viết một bài chia sẻ trải nghiệm tu luyện của mình sau khi được một đồng tu truyền cảm hứng. Tôi nhận ra bản thân đã mang cách nghĩ người thường khi nghĩ rằng mọi thứ tôi làm chỉ là bình thường và không có gì phi thường cả. Nói cách khác, tôi nghĩ rằng chỉ khi tôi làm được điều gì đó đặc biệt thì tôi mới nên viết về nó. Cách nghĩ này đã cản trở tôi. Nếu tôi nghĩ rằng tôi đã làm được điều gì đó đặc biệt, thì có phải là tôi đang tự cho rằng những thành quả này là do chính tôi đạt được không? Mọi việc đều do Sư phụ từ bi của chúng ta làm giúp, miễn là chúng ta có nguyện vọng và chính niệm.

Tôi muốn chia sẻ một vài câu chuyện tuyệt vời mà tôi đã trải qua trong quá trình tu luyện của mình với sự khích lệ của Sư phụ cũng như chính niệm của bản thân.

Các lớp tẩy não được tổ chức trên khắp đất nước sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999. Một ngày nọ, người giám sát tại nơi làm việc gọi điện thông báo rằng tôi phải đi gặp lãnh đạo quản lý cấp trên. Tôi nói một cách chắc chắn: “Tôi sẽ đi nếu nó liên quan đến công việc. Còn nếu là vì việc riêng thì tôi sẽ không đi”. Họ đã không bao giờ đưa được tôi đến trung tâm tẩy não.

ĐCSTQ đã từng tổ chức một khóa đào tạo cho các đảng viên, liên quan đến việc luân chuyển nơi làm việc của các thành viên trong đảng. Tôi nghĩ: “Tôi không muốn điều này, họ sẽ thất bại trong việc luân chuyển tôi”. Nhờ có chính niệm vững vàng, tôi không bị luân chuyển. Tất cả các đồng nghiệp khác đều bị luân chuyển. Kể từ đó, trên thực tế tôi đã không còn là thành viên của tà đảng nữa.

Sau đó, người quản lý cấp trên đã nhiều lần yêu cầu nói chuyện với tôi. Tôi nghĩ: “Những điều họ muốn không liên quan gì đến tôi”. Cuối cùng đã không có chuyện gì xảy ra.

Có một lần, tôi phát hiện có một tấm áp phích tuyên truyền của ĐCSTQ bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp trên bảng thông báo công cộng. Nó nằm ở một vị trí đắc địa và mọi người dễ trông thấy nhất. Tôi muốn gỡ nó xuống. Lúc đầu, tôi nghĩ mình sẽ đợi đến tối. Khi suy nghĩ lại, tôi nhận thấy trong một ngày có biết bao nhiên người đọc được những dòng chữ kia và có thể bị nó lừa dối. Chờ đợi thời cơ là suy nghĩ của người thường. Người tu luyện có thể thanh trừ tà ác bất cứ lúc nào. Tôi tự nhủ: “Tôi có sức mạnh phi thường do Sư phụ Lý (người sáng lập Đại Pháp) ban cho và tôi là người vô hình. Những người xấu không thể nhìn thấy được tôi“.

Với chính niệm như vậy, tôi đứng trên vỉa hè đông đúc và gỡ tấm áp phích xuống.

Gần đây khi tôi đi xe buýt, mọi người đều bị kiểm tra an ninh khi xuống xe. Tôi nghĩ: “Nó không liên quan gì đến tôi, tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ”. Những hành khách phía trước tôi đều phải mở túi để kiểm tra an ninh. Tôi vẫn đi qua cửa an ninh như thể họ không nhìn thấy tôi. Khi tôi quay đầu nhìn lại thì những hành khách phía sau vẫn phải bị kiểm tra từng người một.

Tôi đã được trải nghiệm rất nhiều điều kỳ diệu như thế này trong suốt hai thập kỷ tu luyện của mình. Các học viên chúng ta thực sự được Sư phụ và Đại Pháp bảo hộ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/27/417077.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/17/190980.html

Đăng ngày 17-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share