Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 02-01-2021] Một buổi tối, tôi đi ngủ trong tình trạng tay phải bị đau dữ dội. Tình trạng đó đã kéo dài trong vài ngày, đau đến mức tôi không thể nâng tay lên được. Sáng hôm sau, tôi tỉnh lại sau một giấc mộng, và cánh tay đã hoàn toàn bình phục.

Trong giấc mộng, tôi kiên trì leo lên đỉnh một ngọn núi cao mà chân không đi giầy. Sau đó đột nhiên tôi thấy mình đang nói chuyện với một người bạn học trong phòng học ở trường. Trên tay tôi có vài con sâu đang bò, tôi liền bắt từng con một và đặt chúng lên bàn. Sau đó tôi cũng nhanh chóng bắt hai con sâu trên cánh tay của người bạn học, nhưng sau đó trên tay người bạn học xuất hiện vết sẹo. Tôi biết rằng mình phải nhanh chóng xử lý những con sâu này để ngăn không cho chúng làm hại người khác nữa.

Tay của tôi không còn đau nữa và tôi đã có thể cử động thoải mái. Thật phi thường! Buổi tối hôm trước tôi còn đau đớn đến mức chỉ có thể chậm rãi di chuyển lên giường để tránh bị đau. Nhưng giờ đây hai cánh tay đã bình phục hoàn toàn!

Tôi viết ra trải nghiệm này của mình để chức thực sự thần kỳ của Đại Pháp.

Cơn đau ở tay của tôi không phải ngẫu nhiên. Nó đã hình thành trong một thời gian dài vì tôi đã không cân bằng tốt việc học Pháp, luyện công, phát chính niệm và làm các hạng mục Đại Pháp. Tôi đã không tu luyện bản thân tốt.

Tôi đã bắt đầu tham gia một nhóm phát chính niệm, tăng cường khả năng tập trung và giải thế các nhân tố tà ác. Tôi cũng đã phát chính niệm thời gian dài.

Tôi tin rằng sự hồi phục của tôi có liên quan đến sự đề cao trong việc phát chính niệm. Vào buổi đêm mà tôi có giấc mơ nói trên, tôi đã phát chính niệm ngay trước khi đi ngủ. Tôi nghĩ rằng Sư phụ đã tịnh hoá thân thể tôi ở không gian khác trong khi tôi đang ngủ. Mặc dù tôi đã không phát chính niệm nhằm cụ thể vào cơn đau ở tay, nhưng tôi đã hướng nội và đề cao nhận thức của mình.

Sư phụ đã giảng:

“Như mọi người đã biết, nhân lực chúng ta rất hữu hạn, trong khi chứng thực Pháp mọi người không được chỉ quan tâm điều này mà không quan tâm đến điều khác. Nói cách khác chúng ta không được để lực lượng tập trung một điểm, hãy cố gắng có cả một chỉnh thể. Hãy làm thật tốt những công việc mà chúng ta đang làm hiện nay.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002)

Sư phụ cũng đã giảng:

“Nếu chư vị có thể không mang theo bất kỳ quan niệm nào để cân nhắc vấn đề, thế thì chư vị chính là một vị Thần vĩ đại tuyệt vời phi thường. Nhưng nhân loại không thể làm như vậy được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Đông Mỹ quốc [1999])

Tôi nhận ra rằng khi gặp vấn đề trước tiên chúng ta nên tĩnh tâm. Chúng ta cần ưu tiên làm ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm và luôn luôn hướng nội một cách vô điều kiện để tìm ra thiếu sót. Tôi cần phải phóng hạ tự ngã, viên dung một cách vô điều kiện tất cả những gì Sư phụ yêu cầu, như vậy nhất định sẽ đạt được trạng thái đồng hoá với Pháp, khi phát chính niệm mới có thể đánh đâu thắng đó, tiêu trừ hết thảy tà ác.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/2/发正念的神奇小故事-417837.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/29/190148.html

Đăng ngày 02-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share