Bài viết của Đức Tường, phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 02-07-2021] Ngày 1 tháng 7 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Munich đã tổ chức kháng nghị ôn hòa ở phía trước của Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc. Họ đã phơi bày sự tàn bạo của cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ kéo dài trong 22 năm qua, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy đặt những lợi ích kinh tế sang một bên và không thờ ơ đối với cuộc bức hại này.

477a90acd039ad6055db7daf14019f1f.jpg

Các học viên kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Munich, ngày 1 tháng 7 năm 2021.

Ngày 1 tháng 7 năm 2021 đánh dấu 100 năm thành lập ĐCSTQ. Trong nhiều thập kỷ qua, ĐCSTQ đã phát động hàng loạt cuộc vận động chính trị, áp bức và sát hại hàng triệu người dân Trung Quốc. Cựu lãnh đạo của đảng này, Giang Trạch Dân, vì đố kỵ rằng số người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhiều hơn số đảng viên của ĐCSTQ nên đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, làm ngơ trước những đóng góp tích cực của Đại Pháp cho Trung Quốc và người dân trên thế giới.

Bà Hoàng, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia vào cuộc kháng nghị, phát biểu rằng nhiều quốc gia đã thể hiện lập trường nhân nhượng đối với những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. Bà cho biết đại dịch virus corona đã cướp đi sinh mạng của gần 4 triệu người trên toàn thế giới và tàn phá nghiêm trọng nền kinh tế thế giới. Bà nói thêm rằng ĐCSTQ cũng đã đánh cắp rất nhiều tài sản sở hữu trí tuệ từ các nước phương Tây.

Bà Hoàng nói: “Cộng đồng quốc tế không thể làm ngơ trước cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Không thể không chú ý tới vấn đề này và cần phải gây áp lực đối với ĐCSTQ để chấm dứt cuộc bức hại này”.

Cô Daniela Dascalu, một học viên tuần nào cũng kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc, cho biết ngày 1 tháng 7 là một ngày buồn đối lập với lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập ĐCSTQ. Cô nói: “ĐCSTQ đã tồn tại quá lâu rồi và đã làm quá nhiều điều xấu”.

Cô Dascalu phát biểu: “Tôi tới đây để giúp mọi người hiểu rằng chúng ta cần có Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống. Tôi luôn chiểu theo nguyên lý này trong cuộc sống của mình. Tôi cũng phổ biến cho người dân về tội ác thu hoạch nội tạng từ những học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống để bán kiếm lời của ĐCSTQ. Nhiều người đã ký đơn kiến nghị để chấm dứt cuộc bức hại này và một số người còn lấy các tờ thông tin để phát tặng tại nơi làm việc”.

Cô hy vọng người dân Trung Quốc, những người không hiểu rõ về Pháp Luân Đại Pháp, sẽ có thể biết được những sự thật này. Cô nói: “Sự thật khác rất nhiều so với tuyên truyền của ĐCSTQ”.

Học viên Trần Cương cho biết ĐCSTQ đã phá hủy nền văn hóa truyền thống của Trung Quốc trong suốt 100 năm và bức hại Pháp Luân Đại Pháp trong 22 năm qua: “Tôi hy vọng cuộc bức hại này sẽ dừng lại ngay lập tức và năm sau chúng ta không cần kháng nghị nữa. Khi đó, tôi hy vọng ĐCSTQ sẽ tan rã để người dân Trung Quốc có thể tự do tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn”.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/2/427666.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/6/193968.html

Đăng ngày 07-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share