Bài viết của các học viên tại Israel

[MINH HUỆ 04-07-2021] Thứ Năm, ngày 10 tháng 6 đã diễn ra một cuộc kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Tel Aviv nhằm yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), cũng như đánh dấu 22 năm thành lập Phòng 610 khét tiếng ở Trung Quốc.

Các học viên giương biểu ngữ bằng tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Do Thái với nội dung: “Cuộc bức hại phải chấm dứt!” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Một biểu ngữ phản ánh chính quyền cộng sản Trung Quốc đang thu hoạch nội tạng của người sống để ghép tạng cho người trả giá cao nhất trên chợ đen.

Các học viên đứng trên vỉa hè đối diện đại sứ quán trên phố Ben Yehuda, trục đường lớn cho ô tô và xe buýt của Tel Aviv. Khi xe hơi dừng đèn đỏ cạnh các biểu ngữ, một số học viên đã giảng chân tướng cho các tài xế. Các học viên khác ngồi thiền tĩnh lặng trên vỉa hè, và một số người đọc diễn văn.

c4b030dbba1a011104e5423ed72ac94d.jpg

Các học viên giương biểu ngữ trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Tel Aviv

Một số tài xế bấm còi làm cử chỉ thể hiện sự ủng hộ cuộc kháng nghị.

Ngày càng có nhiều người ở Israel nhận ra bản chất hủy diệt của chính quyền cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là sau khi đại dịch virus corona bùng phát trong một năm rưỡi qua. Nhiều người biết rằng đại dịch bắt nguồn từ một loại virus có khả năng lây nhiễm cao ở Trung Quốc nhưng đã bị ĐCSTQ bưng bít trong nhiều tuần, khiến nó lây lan ra toàn thế giới. Nhiều người ở Israel đã nghe nói về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và họ biết chính quyền này đang thu hoạch nội tạng của các học viên để kiếm lời.

Nhiều người dân ở quanh Đại sứ quán Trung Quốc cũng biết các cuộc kháng nghị của các học viên Pháp Luân Đại Pháp thường xuyên diễn ra tại đây.

Một số học viên đã phát biểu trong khi những người khác giúp những người qua đường ký vào bản kiến nghị kêu gọi kết thúc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

f0fecaed26558a286943563e31535e52.jpg

Đôi nét về lịch sử

Diễn giả đầu tiên là một học viên đến từ thành phố Rishon Lezion, miền trung Israel. Ông kể về quá trình hồng truyền môn tu luyện ở Trung Quốc, và những lợi ích đối với người dân và xã hội Trung Quốc nói chung.

Ông phát biểu: “Ai muốn học và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đều là tự nguyện, họ tu luyện ngay trong các tình huống của cuộc sống thường nhật. Mọi người đã thay đổi lối sống và muốn sống theo Chân-Thiện-Nhẫn. Chỉ trong một thời gian ngắn, môn tu luyện này đã có tác động tích cực đến toàn bộ xã hội. Mọi người biết quan tâm đến người khác và bao dung hơn. Họ hành xử trung thực cả trong gia đình và công việc, và hành động đúng đắn hơn. Họ biết kiềm chế, ít nổi nóng, và có biểu hiện dung nhẫn hơn. Bởi vậy, cả xã hội Trung Quốc đã trở nên tốt đẹp hơn. Pháp Luân Đại Pháp đã đem đến vô số phúc lành cho Trung Quốc, và lợi ích to lớn cho con người và xã hội. Thậm chí trong những năm đầu, ĐCSTQ cũng ca ngợi môn tu luyện này.“

“Tuy nhiên, cách đây 22 năm, lãnh đạo đương thời của ĐCSTQ, Giang Trạch Dân, đã phát động một chiến dịch bức hại tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công và chống lại giá trị Chân-Thiện-Nhẫn. Vì mục đích đó, ông ta đã thành lập Phòng 610, tương tự như Gestapo của Đức Quốc xã. Phòng 610 có thẩm quyền phát tán các tuyên truyền nhằm vu khống và bôi nhọ các học viên. Các cấp chính quyền đã được chỉ thị bắt giữ các học viên, tra tấn và đưa họ vào các trại tạm giam, trại lao động cưỡng bức và trung tâm tẩy não để ‘cải tạo’ mà không thông qua xét xử. Phòng 610 là tổ chức của chính quyền Trung Quốc tạo ra mọi hình thức bức hại các học viên, kể cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống để bán cho các ‘khách du lịch ghép tạng’ nước ngoài hoặc cho người trả giá cao nhất.”

Cách thức hoạt động của Phòng 610

Diễn giả tiếp theo là một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Tel Aviv. Bà mô tả chi tiết về Phòng 610, “Điều quan trọng là cần phải hiểu Phòng 610, lấy tên theo ngày thành lập ở Trung Quốc – ngày 10 tháng 6 năm 1999, cho đến nay vẫn giữ vai trò then chốt trong cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền cộng sản Trung Quốc.

“Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, đã thành lập tổ chức kiểu Gestapo này, và đặt tên là‘ Phòng 610’, theo ngày thành lập. Ngày 20 tháng 7, một tháng sau khi Phòng 610 được thành lập, Giang Trạch Dân đã phát động một cuộc bức hại Pháp Luân Công trên cả nước. Sự việc này đã xảy ra 22 năm trước đây.”

“Ngay từ đầu, cơ quan ngoài vòng pháp luật này đã vượt trên luật pháp, không có cơ sở Hiến pháp và không có luật nào để xác định quyền hạn của nó. Mặc dù là bất hợp pháp, Phòng 610 đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thực thi chính sách bức hại trong 22 năm qua, và có quyền lực cực lớn. Phòng 610 hoạt động bằng ngân sách của chính quyền Trung Quốc và xâm phạm nhân quyền đối với các học viên Pháp Luân Công.”

Bà còn cho biết, Phòng 610 chịu trách nhiệm tuyên truyền, truy tìm và theo dõi các học viên Pháp Luân Công trên khắp Trung Quốc, bắt giữ và tống giam họ, dựng lên các trại cải tạo và cơ sở tra tấn, và kích động người nhà, hàng xóm và người quen của các học viên để họ tố giác các học viên.

Phòng 610 vẫn đang hoạt động

Ban lãnh đạo trung ương của Phòng 610 đã chính thức giải tán vào năm 2018, nhưng trên thực tế, nó đã được hợp nhất vào Bộ Quốc phòng và Ủy ban Chính trị và Pháp luật.

Trong các hoạt động và cuộc bức hại của Phòng 610, hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị giam cầm với thời hạn khác nhau, và bị tra tấn. Nhiều người đã chết, nhiều người bị mất tích và không ai biết chuyện gì đã xảy ra với họ. Gia đình bị ly tán, nhiều trẻ em trở thành mồ côi, bần hàn. Nhiều học viên đã chết vì bị thu hoạch nội tạng ngay khi họ vẫn còn sống.

Giảng chân tướng cho công nhân Trung Quốc

Vào thứ Bảy, ngày 19 tháng 6, một số học viên Pháp Luân Đại Pháp người Israel đã tổ chức hoạt động giảng chân tướng tại bến xe buýt trung tâm cũ ở Tel Aviv.

Tổ hợp Nhà ga Trung tâm cũ ở Tel Aviv là nơi các công nhân Trung Quốc ở Israel gặp gỡ. Họ đến đây vào sáng thứ Bảy để mua thực phẩm nhập khẩu từ các nước phương Đông, cũng như gặp gỡ và trò chuyện với nhau.

Một số học viên luyện công, một số phát tờ rơi chân tướng bằng tiếng Trung. Nhiều người qua đường khác, cả người Israel lẫn công nhân đến từ các quốc gia khác, cũng thích xem các học viên luyện công trên nền nhạc độc đáo của Đại Pháp. Các học viên nói với họ về cuộc bức hại ở Trung Quốc, phát tờ rơi và các tài liệu chân tướng khác.

a64f7ac0faade44c99800127dec27fc0.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công

Những năm qua, các học viên đã tổ chức hoạt động này mỗi tháng một lần vào các ngày thứ Bảy.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/4/193949.html

Đăng ngày 05-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share