Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 15-02-2021] Ngày 11 tháng 2 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Kumamoto đã tổ chức các hoạt động thu thập chữ ký ở Tenjin thuộc Fukuoka. Lần thu thập chữ ký thỉnh nguyện này kêu gọi cộng đồng ủng hộ việc truy tố Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì đã khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc. Họ cũng tổ chức kháng nghị ôn hòa và thắp nến tưởng niệm trước tòa Lãnh sự quán Trung Quốc tại Fukuoka ngày hôm đó.

Các học viên đã dựng các bảng trưng bày về Pháp Luân Đại Pháp và phát tặng tờ rơi tại Tenjin, khu mua sắm nổi tiếng và uy tín nhất Kyushu. Nhiều người đã tìm hiểu về sự tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công và ký bản thỉnh nguyện để ủng hộ việc truy tố Giang.

798cef6701fa986b51f5a4aa4c5af261.jpg

Người dân Nhật Bản ký bản thỉnh nguyện ủng hộ việc truy tố cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, kẻ đã phát động cuộc bức hại

Một người đàn ông trung niên nói với một học viên: “Tôi biết cuộc bức hại này. Thật quá tàn nhẫn! Tôi muốn giúp đỡ các học viên chấm dứt nó. Tôi có quen một số người làm trong hội đồng thành phố và quốc hội. Tôi sẽ liên hệ với họ và nói họ để tâm tới cuộc bức hại này. Tôi biết các bạn gặp nhiều khó khăn, nhưng các bạn hãy cứ tiếp tục nhé!”

Một ông lão đã dừng lại lắng nghe lời giới thiệu của một học viên, sau khi nghe xong, ông nói: “Cuộc bức hại thật tàn bạo! Tôi sẽ ký!” Sau khi ký tên, ông còn hỏi xin một số tờ rơi. Ông nói: “Tôi sẽ chia sẻ chúng với gia đình và các bạn của tôi.”

Các học viên cho biết đã có hơn 513.000 người ở Kyushu ký tên ủng hộ việc truy tố Giang. Ngày càng có nhiều người hơn nhận ra bản chất thực sự của ĐCSTQ.

316b4be3c7e1e518838e4a5e41509f28.jpg

acabf342c5bc12a3010dd977e2d3269b.jpg

Các học viên tổ chức kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc

Từ khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, hơn 21 năm qua, cứ vào dịp Tết Nguyên Đán, các học viên ở Nhật Bản đều tổ chức kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc.

Vào đêm Giao thừa, trong khi mọi người đang quây quần bên gia đình chào đón năm mới, các học viên đã tưởng nhớ tới vô số học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đã mất đi sự tự do và các quyền cơ bản của con người, và nhiều người đã mất đi mạng sống – chỉ vì cố gắng trở thành người tốt hơn và sống theo đức tin của mình vào Chân-Thiện-Nhẫn.

Một học viên nói: “Tâm tôi trĩu nặng, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên Đán. ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp suốt 21 năm qua. Cuộc bức hại này chưa từng ngừng nghỉ dù chỉ một ngày, thậm chí cả trong đại dịch. Tội ác của ĐCSTQ đã chạm tới giới hạn tột cùng của đạo đức. Các hoạt động của chúng tôi hôm nay nhằm kêu gọi công lý và bảo vệ các quyền cơ bản của con người.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/15/420845.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/19/191015.html

Đăng ngày 21-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share