[MINH HUỆ 01-05-2021] Vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới tổ chức các cuộc tuần hành, mít-tinh hòa bình và các buổi thắp nến tưởng niệm để kỷ niệm 22 năm diễn ra Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4. Họ hoằng dương hồng ân của Pháp Luân Đại Pháp và vạch trần cuộc bức hại tàn bạo hơn hai thập kỷ qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tại các cuộc mít-tinh ở New York, San Francisco, Sydney và Vương quốc Anh, các học viên còn phản đối việc ĐCSTQ tái bắt cóc và giam giữ ông Tôn Tường Quân, một học viên ở Cát Lâm.

b5fc6e7a6c904d60c2a19f8692d73408.jpg

Ngày 18 tháng 4 năm 2021, hơn 1.000 học viên tuần hành và kháng nghị hòa bình ở Flushing, New York để kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4 và phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ

Năm 2002, ông Tôn Tường Quân, khi đó 26 tuổi, bị kết án 17 năm tù vì hỗ trợ chặn tín hiệu truyền hình cáp ở Trường Xuân và phát thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. [Ghi chú của biên tập viên: Hành động anh hùng này được thực hiện nhằm chống lại sự vu khống tràn lan của chế độ Cộng sản đối với Pháp Luân Đại Pháp.] Ông Tôn bị tra tấn dã man tại Nhà tù Cát Lâm và mãi đến năm 2019 mới được thả.

Chỉ một năm sau khi ra tù, vào ngày 6 tháng 4 năm 2021, ông Tôn lại bị Phòng 610 và Bộ phận An ninh Nội địa của huyện Vương Khánh, thành phố Diên Biên bắt cóc và giam giữ tại Trung tâm Tẩy não Diên Gia. Trước khi bắt cóc ông, Phòng 610 đã gọi cho ông Tôn và đe dọa sẽ “chuyển hóa” ông – một thuật ngữ chỉ việc ép buộc ông từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Năm ngoái, ĐCSTQ đã phát động một giai đoạn mới của cuộc bức hại, được gọi là chiến dịch “Xóa sổ”. Mục tiêu của chiến dịch này là cưỡng chế tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp mà họ biết từ bỏ tín ngưỡng của họ. ĐCSTQ bắt cóc và bức hại những học viên không chịu từ bỏ Đại Pháp.

Các trung tâm tẩy não, một bộ phận của mạng lưới “nhà tù đen” của ĐCSTQ, đã xuất hiện với số lượng lớn trên khắp Trung Quốc. Mọi người bị bắt và giam giữ trong nhà tù đen mà không thông qua bất kỳ thủ tục pháp lý nào. Các nhà tù đen, hay trung tâm tẩy não, do Phòng 610 quản lý, là nơi giam giữ bất hợp pháp các học viên tùy ý và vô thời hạn. Để “hạ gục” học viên Pháp Luân Đại Pháp, ĐCSTQ tra tấn họ, tẩy não, cưỡng chế tiêm thuốc tâm thần, và các phương pháp bức hại vô nhân đạo khác một cách có hệ thống.

Ông Tôn Tường Quân đã mạo hiểm mạng sống của mình để nói với mọi người về Đại Pháp

Lúc 7 giờ 30 tối ngày 5 tháng 3 năm 2002, tại Trường Xuân, 18 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chèn sóng thành công vào mạng truyền hình cáp trong thành phố. Trong 50 phút, họ phát các chương trình “Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra thế giới” và “Là tự thiêu hay trò lừa đảo?”

Chương trình đã được 300.000 hộ gia đình thuê bao và hàng triệu khán giả trên 32 kênh xem. Người dân Trường Xuân lần đầu tiên biết được sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng biết Đại Pháp được thực hành ở nhiều quốc gia trên thế giới. Các chương trình cũng vạch trần cách ĐCSTQ dàn dựng vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn để vu cáo Pháp Luân Đại Pháp.

Sự cố chặn và phát sóng ở Trường Xuân khiến nhiều người bất ngờ. Buổi phát sóng là sự đóng góp to lớn của một nhóm các học viên can đảm trực tiếp tham gia, và các học viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân khác.

Trong cuộc truy bắt kéo dài một năm bắt đầu từ đêm chèn sóng, hơn 5.000 học viên ở Trường Xuân đã bị bắt. Ít nhất 8 người bị tra tấn đến chết. Anh Hầu Minh Khải, 35 tuổi, bị cảnh sát bắt và đánh chết trên ghế hổ trong vòng hai ngày.

Ông Tôn Tường Quân, người trực tiếp tham gia phát sóng, bị kết án 17 năm tù; Ông Kim Học Triết bị kết án 10 năm tù; và tổng cộng 15 học viên đã bị kết án từ 4 đến 20 năm. Nhiều người sau đó đã bị tra tấn đến chết.

Ông Kim Học Triết là học viên duy nhất tham gia vụ chèn sóng truyền hình đã trốn thoát khỏi Trung Quốc. Ông rất đau buồn khi biết rằng ông Tôn Tường Quân lại bị giam giữ. Ông Kim cho hay, vụ chèn sóng truyền hình Trường Xuân cho mọi người biết ĐCSTQ tuyên truyền dối trá để lừa mị mọi người như thế nào.

Ông nói: “Những lời nói dối của ĐCSTQ kích động lòng thù hận đối với các học viên và Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn. Việc chặn và phát sóng của [các học viên] giống như tia chớp trong đêm đen, xuyên thủng bức màn sắt dối trá của ĐCSTQ. Đây là một dấu mốc quan trọng trong việc phá vỡ kiểm duyệt thông tin của ĐCSTQ và khuyến khích mọi người trên toàn thế giới dũng cảm vạch trần những lời nói dối của ĐCSTQ.”

Mít-tinh ở New York kêu gọi cộng đồng quốc tế tham gia giải cứu

Trong cuộc tuần hành và mít-tinh tổ chức tại Flushing hôm 18 tháng 4 nhằm kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa Ngày 25 tháng 4, ông Trần Kính Vũ từ Trường Xuân đã kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ giải cứu ông Tôn.

7b238b6701c50db9b13258e615dedef4.jpg

1757b273aad1d09a7bdb53323976cfa7.jpg

Các học viên trưng bày những tấm biển có chữ “Lập tức thả ông Tôn Tường Quân vô điều kiện” trong cuộc tuần hành và mít-tinh ở New York hôm 18 tháng 4

Theo ông Trần, sau khi tốt nghiệp đại học, ông Tôn làm trợ lý thị trưởng trong Chính quyền Thị trấn La Tử Câu của huyện Uông Thanh, tỉnh Cát Lâm. Vào đầu năm 2000, ông bị bắt cóc trên đường đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp.

Phó bí thư quận ủy yêu cầu ông Tôn viết thư hối cải thì mới được tiếp tục làm việc. Ông đã từ chối viết nên bị mất việc làm.

Sau lần bị bắt sau vụ chặn sóng truyền hình Trường Xuân, ông Tôn bị trói trên ghế hổ trong hai ngày. Trong phiên tòa bất hợp pháp mang tính chiếu lệ, ông đã lên tiếng bảo vệ Đại Pháp, và bị sốc điện bằng dùi cui điện cao thế.

Vào đêm ông Tôn bị đưa đến Nhà tù Tỉnh Cát Lâm, ông bị đánh đến gãy xương sườn. Ông liên tục bị tra tấn trong thời gian bị giam cầm và mắc bệnh lao. Tình trạng của ông xấu đi, người tiều tụy. Vì ông kiên định với Đại Pháp, Nhà tù Cát Lâm đã từ chối cho ông được tại ngoại.

Mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco

Tối ngày 23 tháng 4, các học viên ở vùng Vịnh San Francisco đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc để phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Cô Annie đến từ Trường Xuân cho biết: “Tôi đứng đây để phản đối. Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trường Xuân đã tổ chức một phiên tẩy não phi pháp ở quận Tịnh Nguyệt để bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trường Xuân. Trung tâm tẩy não là một nhà tù đen của ĐCSTQ. Gần đây, nhiều học viên đã bị bắt giữ phi pháp.”

c16bb5d103ef0f8539a3502835bb6ded.jpeg

Các học viên tổ chức mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco hôm 23 tháng 4 và kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp giải cứu ông Tôn

fc5ec3d8e787740526a16be1b3915a27.jpeg

Các học viên tổ chức luyện công tập thể và mít-tinh để kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4 và phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ

Ông Daniel Xu, một cựu nhà nghiên cứu của Đại học Stanford, nói rằng chiến dịch “Xóa sổ” hiện tại của ĐCSTQ là cuộc bức hại nhắm vào các học viên trên khắp đất nước.

Ông Daniel cho hay, năm ngoái, ĐCSTQ đã triển khai một chiến dịch trên toàn quốc để cưỡng chế các học viên từ bỏ tu luyện. Ông nói: “Chiến dịch này là nguyên nhân của việc bắt giữ và giam giữ các học viên trên quy mô lớn. Đây là lý do tại sao các trung tâm tẩy não bức hại các học viên lại xuất hiện ở Trung Quốc. Trong những nhà tù đen này, không có giới hạn về thời hạn giam giữ, cũng không có quy định pháp luật nào.”

Cuộc mít-tinh ở Sydney kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp giải cứu ông Tôn

Ngày 23 và 25 tháng 4, các học viên đã tổ chức mít-tinh trước Tòa thị chính Sydney và đối diện Lãnh sự quán Trung Quốc. Cựu Phó Giáo sư Lý Nguyên Hoa của Đại học Sư phạm Bắc Kinh giơ ​​tấm bảng có dòng chữ “Lập tức thả ông Tôn Tường Quân”.

861948502ba7764af24b31ee910ce488.jpeg

Các học viên mít-tinh hòa bình gần Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney hôm 25 tháng 4. Bên trái là cựu Phó Giáo sư Lý Nguyên Hoa của Đại học Sư phạm Bắc Kinh.

85ed6fc2c61e33af2a7fb07c5edc7ae5.jpeg

Mít-tinh gần Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney hôm 25 tháng 4

Ông Lý cho hay, ông đã từng bị ĐCSTQ giam giữ ở một trung tâm tẩy não vì không từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. “Trung tâm tẩy não là nơi mà ĐCSTQ kiểm soát và bức hại tinh thần. Tẩy não nhồi nhét những tuyên truyền vu khống về Đại Pháp của Đảng và tước đoạt quyền tự do cá nhân. Nhiều phương pháp uy hiếp được sử dụng để buộc các học viên từ bỏ tín ngưỡng của họ. Nếu không từ bỏ, học viên có thể bị giam giữ vô thời hạn.“

Ông Lý kêu gọi chính phủ các nước đứng về phía công lý và lương tâm, giúp các học viên chấm dứt thảm họa nhân quyền này ở Trung Quốc, và giải cứu ông Tôn cùng các học viên bị giam giữ khác.

Trung tâm thành phố Birmingham, Vương quốc Anh

rong một sự kiện ngày 24 tháng 4 ở trung tâm thành phố Birmingham, các học viên đã giơ bảng biển kêu gọi lập tức thả ông Tôn Tường Quân.

7c4ad1225573dd4e2aae9b28ce5a3fb8.jpeg

Các học viên cầm bảng biển ở trung tâm thành phố Birmingham, Vương quốc Anh hôm 24 tháng 4

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/1/424059.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/3/192157.html

Đăng ngày 10-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share