Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto, Canada

[MINH HUỆ 28-06-2021] Hôm 26 tháng 6 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công ở Toronto đã tập trung tại Markham để tham gia lễ mít-tinh và diễu hành bằng xe hơi kêu gọi người xem “Thoái ĐCSTQ và chấm dứt cuộc bức hại.”

Là một trong những trung tâm văn hóa và công nghệ cao ở khu vực Greater Toronto, gần một nửa dân số của Markham là người gốc Hoa. Sự kiện đã diễn ra tại một địa điểm công cộng gần Pacific Mall, trung tâm mua sắm châu Á trong nhà lớn nhất Bắc Mỹ.

Cô Lưu, một trong những học viên phát biểu tại cuộc mít-tinh, đã kêu gọi người Trung Quốc, cả trong và ngoài Trung Quốc, thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” để được an toàn và khỏe mạnh trong khi đại dịch tiếp tục hoành hành trên khắp thế giới.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một phương pháp thiền định dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp môn này đã bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Nhưng ĐCSTQ không chỉ gây hại đối với hàng chục triệu học viên Pháp Luân Công, những người bị bức hại trong chiến dịch đàn áp gần đây nhất. Từ khi ĐCSTQ lên nắm chính quyền, vô số người dân Trung Quốc đã trở thành nạn nhân trong hàng loạt chiến dịch chính trị của nó. Và giờ đây, sự che đậy có hệ thống của ĐCSTQ đối với Covid-19 đã dẫn đến thảm họa trên toàn thế giới với hơn 180 triệu người bị nhiễm virus và hơn 3,9 triệu người đã chết tính đến thời điểm này.

Cô Lưu cho biết người Trung Quốc xưa tin rằng “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo.” Bằng cách thoái Đảng và ủng hộ các học viên Pháp Luân Công vô tội, mọi người sẽ đắc phúc báo, được mạnh khỏe, bình an và thịnh vượng.

72e899987c6dbf6b6f1bdaf5cbe01f47.jpg

Tụ họp trước Pacific Mall ở Markham, Canada, hôm 26 tháng 6 năm 2021

590af4f0e4ee2e9f4ed30419df457638.jpg

40 chiếc xe hơi tham gia cuộc diễu hành trong sự kiện tiếp theo

Sống sót sau đại dịch

0fbf04ec96853fcd814bf15de6645f13.jpg

Anh Lưu Nhậm, người đã hồi phục sau khi bị nhiễm B.1.1.7, một biến thể của virus từ Anh, cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp đã giúp anh bình phục.

Trong sự kiện này, anh Lưu Nhậm (không có quan hệ họ hàng với cô Lưu), một trong tám cá nhân nhận giấy chứng nhận thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ tại buổi mít-tinh, đã kể về sự hồi phục kỳ diệu của mình khi nhiễm virus corona.

Cuối tháng 1 năm 2021, anh Lưu có kết quả dương tính và tình trạng của anh trở nên tồi tệ hơn vào đầu tháng 2. Bác sỹ chẩn đoán rằng anh đã bị nhiễm B.1.1.7, một biến thể từ Anh. Anh rơi vào trạng thái hôn mê và phải thở bằng máy trong 15 ngày tiếp theo ở phòng chăm sóc đặc biệt.

“Tôi có rất nhiều giấc mơ trong những ngày đó,” anh Lưu nhớ lại. “Tôi nhớ một học viên đã bảo tôi thành tâm niệm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Tôi cũng mơ thấy mình được xem biểu diễn Thần Vận. Tôi nhớ rất rõ rằng mình đã được cứu như thế nào.”

Một hôm, khi anh đang nhẩm chín chữ chân ngôn mà người học viên đã khuyên anh, anh nghe thấy một bác sỹ bảo anh rằng anh có thể trở về nhà sau khi rút ống thở. “Lúc đó, tôi cảm thấy Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã nói với tôi, “Con sẽ sớm được về nhà thôi.” Sau đó, tôi lại ngủ thiếp đi,” anh kể.

Sau khi được chuyển đến một bệnh viện địa phương, bác sỹ nói với anh Lưu rằng anh có thể sử dụng ống thở oxy nếu cảm thấy không khỏe. Nhưng anh vẫn tiếp tục nhẩm niệm chín chữ và anh bình phục nhanh đến mức các bác sỹ cũng phải ngạc nhiên. Một người trong số họ nói, “Chúng tôi đã định đưa anh đến bệnh viện khác để điều trị thêm, nhưng tình trạng của anh rất tốt, anh có thể về nhà ngay bây giờ.” Đó là hôm 16 tháng Ba.

Anh Lưu kết luận: “Hôm nay, tôi có mặt tại đây để chia sẻ câu chuyện của mình vì chúng ta nên hành xử đúng với lương tâm và ủng hộ những người vô tội, thay vì mù quáng đi theo ĐCSTQ.” Vào cuối năm 2019, anh đã gặp một học viên Pháp Luân Công ở sân bay. Sau khi biết sự thật về Pháp Luân Công, anh đã tìm đến điểm luyện công tập thể tại Pacific Mall, ở đó, một học viên đã giúp anh thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Anh tin rằng việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ vào năm 2019 đã giúp anh sống sót sau đợt nhiễm bệnh vài tháng sau đó.

Viên chức nghỉ hưu: ĐCSTQ thối nát toàn bộ rồi

Bà Diêm Bội Hà là một quan chức của Ngân hàng Trung Quốc trước khi nghỉ hưu. Suốt 30 năm công tác trong ngành ngân hàng của ĐCSTQ, bà từng chứng kiến ​​mức độ tham nhũng của các quan chức. Thực ra, quan niệm ‘nếu không tham nhũng thì sẽ không làm được việc’ đã trở thành một phần trong hệ thống của ĐCSTQ.

“Hiện giờ, ĐCSTQ không ngừng phô trương về nó. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại,” Bà Diêm nói. “Mọi thành phố mà nó xây dựng lên đều tham nhũng cả. Mọi thế hệ nó giáo dục đều trở nên hư hỏng. Cách duy nhất để tiến lên là tách mình ra khỏi chế độ đó và sống một cách trong sạch.”

475f45af00635fe90089d0df78d61d81.jpg

Bà Diêm Bội Hà, một quan chức Ngân hàng Trung Quốc đã nghỉ hưu.

Ngay cả trước khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công, bà Diêm đã biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Các học viên tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để trở thành người tốt, vậy nên bà không thể hiểu tại sao ĐCSTQ lại đàn áp một nhóm người ôn hòa như vậy. “Chân – Thiện – Nhẫn là giá trị phổ quát có thể giúp cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn cả giáo dục,” bà nói. “Thật không thể tin được là ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Công một cách tàn bạo đến thế. Thoái Đảng là con đường an toàn duy nhất.”

Người qua đường: Chính nghĩa sẽ chiến thắng

Một người đàn ông đi ngang sự kiện cho biết anh là một nghệ sỹ họ Cát đến từ Thượng Hải. Sau khi nói chuyện với một học viên, anh cho rằng sự kiện này rất ý nghĩa và anh ủng hộ những gì các học viên đang làm.

Sau khi nghe đến những hành vi tàn bạo mà ĐCSTQ đã gây ra cho những người vô tội, anh đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Một học viên giải thích với anh rằng Thần khán nhân tâm, vì vậy anh có thể dùng hóa danh để thoái xuất. Sau đó, người học viên đề nghị, “Vậy anh có muốn thoái Đảng với tên Thành Công không?”

“Thật là trùng hợp!” người đàn ông thốt lên. “Tên thật của tôi là Cát Thành Công!”

Người đàn ông cho biết ĐCSTQ thường đàn áp mọi người và sự nham hiểm của nó không lời nào có thể diễn tả được. Là một nghệ sĩ ở Thượng Hải, anh không có tự do và phải chờ đợi sự chấp thuận đối với tác phẩm nghệ thuật của mình. Anh cũng than phiền về việc thiếu tự do ngôn luận. “Tôi đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công từ lâu, vì vậy tôi thực sự ủng hộ sự kiện này,” anh giải thích. “Càng có nhiều người phản đối ĐCSTQ, chế độ này sẽ sụp đổ càng nhanh. Những gì các bạn đang làm là chính đáng nhất. Chính nghĩa sẽ chiến thắng!”

Ông Châu, đến từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đã thoái Đảng từ trước. “Đảng luôn ức hiếp mọi người. Mặc dù tôi không phải là một học viên, tôi ủng hộ các bạn. Bức hại các học viên Pháp Luân Công vô tội là một tội ác,” anh nói thêm.

6e1af02dc47ec1ef21d956f5da7dee7d.jpg

Anh Manny, đến từ Philippines, sống gần đó.

Anh Manny, sống gần đó, là người gốc Philippines. Anh đã lắng nghe và thực sự đồng ý với các bài phát biểu. ĐCSTQ đã xâm nhập vào Philippines, và bây giờ nó xâm nhập vào Hoa Kỳ và Đài Loan. Anh nói cuộc bức hại tôn giáo ở Trung Quốc cho thấy ĐCSTQ rất xấu xa. Anh đồng ý với biểu ngữ có nội dung “Kết thúc ĐCSTQ.”

Ủng hộ người vô tội

733119a11a3c931e23d28200eb3cc459.jpg

Cô Lưu cho biết hơn 370 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Trong bài phát biểu của mình, cô Lưu nói rằng mọi người cần từ bỏ ĐCSTQ. Đặc biệt, người Trung Quốc nên thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Ngoài ra, bằng cách giữ gìn đạo đức và luôn ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, mọi người sẽ được phúc báo.

Cô giải thích: “Các chế độ cộng sản, đặc biệt là ĐCSTQ, đã làm hại rất nhiều người, và bất cứ ai liên quan đến nó đều có thể đối mặt với một tương lai không chắc chắn. “Lấy đại dịch làm ví dụ, sự che đậy và gian dối của ĐCSTQ đã gây ra tổn thất lớn trên toàn cầu. Bởi vì ĐCSTQ đã phá hủy văn hóa truyền thống và các giá trị đạo đức, Thần Phật sẽ không dung thứ cho điều đó.

“Ví dụ như cuộc bức hại Pháp Luân Công, hàng triệu học viên đã bị bắt, bị giam giữ và tra tấn. Đặc biệt, hành vi cưỡng bức thu hoạch tạng là một tội ác diệt chủng và chống lại loài người, vì vậy bất cứ ai thoái Đảng và ủng hộ các học viên Pháp Luân Công vô tội sẽ được phúc báo và có một tương lai tốt đẹp hơn.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/28/427528.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/29/193884.html

Đăng ngày 02-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share