Bài viết của một đệ tử tại Ấn độ

[MINH HUỆ 3-11-2006] Vào ngày 1 tháng 1, 2001, một nhóm các đệ tử Pháp Luân Công tại Singapore đến Ấn độ để giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, và tôi bắt đầu tu luyện từ đó. Từ bước đầu tu luyện của tôi, tôi có thể cảm thấy Sư phụ đang hướng dẫn cho tôi. Vì sự an bài từ bi của Sư phụ, Pháp Luân Đại Pháp đang lan rộng rất nhanh trong số các học sinh tại phía Nam Ấn độ.


Hướng dẫn các bài công pháp tại trường học


Sau khi nói chuyện với vị hiệu trưởng của một trường tiểu học nữ, bà ta yêu cầu chúng tôi hướng dẫn các bài công pháp cho 1200 học sinh. Mặc dầu số học sinh rất đông và thời tiết rất nóng, các học sinh học những bài công pháp rất nghiêm chỉnh và yên lặng.


Trước khi chúng tôi – các đệ tử từ Canada và Sri Lanka đến thăm trường này, một số học sinh đã tập luyện trong hai tháng. Chúng tôi muốn các em chia sẻ kinh nghiệm của các em. Một bé trai đứng giữa trong tấm hình nói “Pháp Luân Đại Pháp giúp cháu mạnh khoẻ hơn. Cháu không biết phải nói làm sao, nhưng những thay đổi trong người cháu lớn lắm”.

Sự lan rộng của Pháp trong các trường tại Ấn độ bắt đầu khi một giáo viên đi du lịch tại Singapore, nơi mà cô ta chứng kiến nhiều người đang tập công pháp. Cô ta hỏi thêm tin tức, và cô ta nhận được địa chỉ liên lạc của tôi tại Ấn độ. Tất cả các điều này trông như là bất ngờ, nhưng chúng tôi biết đây là sự an bài của Sư phụ.

Cô ta gọi điện thoại cho tôi sau khi trở về Ấn độ, và mời tôi đến trường cô ta để hướng dẫn các bài công pháp. Các học sinh tại trường của cô ta học các bài công pháp và bắt đầu tập công pháp rất đều đặn. Vị hiệu trưởng của trường cô ta nghĩ rằng Đại Pháp đem lại những may mắn cho trường. Ví du như, trước đây họ không có một máy điện toán nào cả, nhưng sau khi các học sinh bắt đầu tu luyện, tự nhiên có người cống hiến 12 máy điện toán cho trường


Một vị nữ tu nói: “Phật đã giáng trần.”

Mười tám tháng sau, vị hiệu trưởng của trường mời tôi đến dự đám cưới con của bà ta, nơi mà tôi gặp một người bạn của bà, và cũng là hiệu trưởng của một trường rất lớn. Bà ta mời tôi đến hướng dẫn các bài công pháp cho các trường của bà ta nữa. Từ đó, sự sắp xếp của Sư phụ được thực hiện rất nhanh chóng.

Tại trường, lần đầu tiên tôi hướng dẫn 300 học sinh lớp 10. Sau một học kỳ, một phép lạ xảy ra: 100% học sinh đậu các cuộc thi của các em. Trước đây chỉ có 50% đậu. Vị hiệu trưởng tin tưởng rằng đó là một phép lạ của Đại Pháp đem lại cho các em, vì thế bà ta bắt đầu tu luyện nghiêm túc . Chẳng bao lâu, bệnh hen suyễn mà bà ta gánh chịu hơn 40 năm qua biến mất. Trong 4 năm qua, các học sinh tại trường này tập công pháp 30 phút mỗi buổi sáng và buổi chiều.

Vị hiệu trưởng mời tôi đến giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại một buổi giới thiệu được tổ chức tại các trường bà ta. Tiêu đề của buổi giới thiệu này là “Làm thế nào để có được một đời sống tốt hơn bằng tu luyện tâm linh và thân thể”. Sáu mươi thầy giáo từ các trường khác đến tham dự.

Tôi nói chuyện với người tổ chức của buổi giới thiệu, và cũng là một giáo viên từ một trường tiểu học. Anh ta giác ngộ rằng Đại Pháp là chân lý của vũ trụ, và chấp nhận Pháp ngay lập tức. Anh ta thay đổi chương trình của buổi giới thiệu, vì anh ta biết rằng mọi chuyện anh ta dự định để hướng dẫn trong buổi giới thiệu thật sự là có nằm trong Đại Pháp.

Ba đệ tử từ Sri Lanka đến để giúp trong buổi giới thiệu. Rất là khó cho họ, vì họ phải mua vé máy bay. Người tổ chức hỏi họ nếu mua vé máy bay chỉ để giúp cho 1 ngày có đáng giá không? Các đệ tử nọ trả lời rằng buổi giới thiệu giá trị rất cao so với tiền mua vé máy bay. Câu trả lời đơn giản này đã để lại những ấn tượng sâu sắc mà cho đến hôm nay nhiều người vẫn còn nhắc đến. Người tổ chức và những người khác học được sức mạnh của Đại Pháp từ buổi giới thiệu này.

Một năm sau, người tổ chức trở thành một đệ tử Đại Pháp nghiêm túc. Vì địa vị cao trong xã hội và trường của anh ta, anh ta đã phổ biến Đại Pháp cho hầu hết các trường trong địa phận của ông ta. Cả gia đình ông ta đều tu luyện, và họ lập nên địa điểm tập công pháp cho các đệ tử tại địa phương.

Chúng tôi thiếu nhân lực để đảm trách nhiều lời mời để hướng dẫn các bài công pháp. Sau đó Sư phụ lại an bài — một đệ tử vừa mới tốt nghiệp đại học dọn đến thành phố của chúng tôi để giúp chúng tôi. Hiện nay, người đệ tử này thường xuyên thăm viếng nhiều trường để giúp đỡ các học sinh tập công pháp chưa đúng và khuyến khích các em học Pháp. Chúng tôi đã thăm viếng rất nhiều trường, và bất cứ nơi nào chúng tôi đến, chúng tôi tặng vài cuốn sách Đại Pháp, các đĩa nhạc Đại Pháp cho thư viện và vài tài liệu khác.

Mới đây hai đệ tử từ Sri Lanka và Canada đến thành phố tôi để giúp. Trong bốn ngày, chúng tôi thăm viếng 13 trường trong 4 tỉnh nhỏ. Bất cứ nơi nào chúng tôi đến, sức mạnh của Pháp mở lòng của mọi người cho chúng tôi. Các vị hiệu trưởng luôn luôn sắp xếp giờ để hướng dẫn các bài công pháp sau khi chúng tôi nói chuyện với họ. Chúng tôi biết đây là sự an bài của Sư phụ. Tất cả những gì chúng tôi nên làm là giữ vững chính niệm và đi đúng con đường đã được Sư phụ an bài. Tất cả chúng tôi đều vui vẻ chia sẻ chân lý Chân, Thiện, Nhẫn với các học sinh. Theo quan niệm cũa chúng tôi, các học sinh cũng giống như hoa sen, và có cơ hội để đi theo cuộc hành trình đúng đắn.

Tôi cũng có vài nghiệp báo, hầu hết là nghiệp bệnh. Tôi thường bị đau nhức vào đêm hôm trước khi tôi hướng dẫn các bài công pháp. Tôi thường thấy rất đau nhức mà tôi cảm thấy là tôi không thể đi hướng dẫn ngày hôm sau. Nhưng, tôi luôn luôn có chính niệm mạnh mẽ vào sáng hôm sau “Nếu tôi thành tín vào Sư phụ và Pháp, tôi có thể làm mọi việc”. Chính niệm này luôn luôn trừ dứt các chứng đau. Tôi biết rõ là Sư phụ luôn luôn có mặt bên chúng ta.

Cũng có nhiều khảo nghiệm về tâm tính. Tôi trước đây là thầy giáo, vì thế khi tôi hướng dẫn các bài công pháp tại các trường học, một số quy ước của người thường mà tôi có khi tôi là thầy giáo lại xuất hiện. Ví dụ như tôi chấp trước về khoe khoang và chứng thực cho tôi. Nhưng tôi luôn luôn nhắc tôi rằng tất cả các thành tích mà tôi có là do Sư phụ, chứ không phải tôi.

Cho đến nay, tôi đã giới thiệu Đại Pháp cho mười tám ngàn học sinh trong 35 trường học. Khi các vị hiệu trưởng và thầy giáo học Đại Pháp tại một trường, họ luôn luôn trao đổi tin tức, truyền cho nhau, vì thế các thầy giáo tại các trường khác cũng mời chúng tôi. Chúng tôi có rất nhiều lời mời và rất bận rộn, nhưng mỗi lần chúng tôi giới thiệu Đại Pháp cho một trường mới, một số người đắc được Pháp và trở thành các đệ tử mới để giúp chúng tôi.

Tôi biết rằng tất cả các điều này là do sự an bài của Sư phụ. Tôi không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Tất cả những gì mà tôi phải làm là đi đúng trên con đường đã được Sư phụ an bài.

Cám ơn Sư phụ!

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/11/3/141661.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/11/13/79885.html

Đăng ngày 17 -11-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share