Bài viết của một học viên tại thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 24-10-2006] Tôi được may mắn đắc Pháp năm 1997, và tôi trong tình trạng tiệm ngộ, có nghĩa là tôi có thể nhìn thấy một số sự thật nơi các không gian khác. Dưới đây là một số cảnh tượng mà tôi nhìn thấy nơi một không gian khác khi nhóm của chúng tôi phát chính niệm về hướng các trại lao động, bệnh viện và nhà tù. Mục đích của sự thể mà chúng ta có thể nhìn thấy là để gia tăng đức tin của chúng ta trong khi làm ‘ba điều’ tốt hơn.

Sau 1999, nhiều bạn đồng tu bị giam trong các trại lao động địa phương, nơi mà các chủng tà ác tra tấn bất kể đến chết và làm bị thương nhiều học viên. Tà ác ác đến vô cùng. Lần đầu tiên tôi đi đến nơi đó, tôi nhìn thấy một cái chuông to đen bao trùm không gian khác, và trốn bên dưới là nhiều hắc thủ, lạn quỷ, tà linh cộng sản, v.v. Trong số đó, có nhiều hắc thủ to màu vàng, trắng, và xanh. Các hắc thủ nhỏ là vô lượng. Có vô lượng hang động trong khói đen, với nhiều ác quỷ và lạn quỷ trong hang. Một số là cá mập, một số là cá sấu, rắn, đầu ma, và tà tinh. Các con cá mập và cá sấu là rất to, và chúng trốn trong các hang động với cái đầu thò ra. Chúng mở cái miệng to của chúng và xem rất tà ác. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp phát chính niệm, và giải thể nhiều hắc thủ, lạn quỉ, và các tà linh cộng sản rất hữu hiệu. Hiện nay phần nhiều các lính canh trong các trại lao động không tra tấn các học viên Pháp Luân Đại Pháp, và tình hình tương đối tốt.

Tuần lễ qua, các học viên từ hai vùng địa phương hợp nhau để phát chính niệm cận kề, và làm sạch không gian khác của trại lao động cho đến khi nó trong sạch. Tôi nhìn thấy một bông sen vĩ đại ở trên đỉnh, phát ra ánh sáng màu vàng, và nó khiến cho chung quanh rất sáng. Nhiều hắc thủ cố đến gần bông sen đó, và bông sen giải thể chúng ngay tức thì.

Có một sào huyệt đen tối của những kẻ mổ cắp lấy nội tạng của học viên còn sống Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Cẩm Châu. Chúng tôi đi đến gần nơi bệnh viện đó để phát chính niệm. Tôi nhìn thấy một hắc thủ rất sáng nơi tầng lầu cao nhất của bệnh viện, và nhiều hắc thủ chạy qua chạy lại trong khói đen quanh hắc thủ sáng. Tên cựu đầu ĐCSTQ Mao ở trên đỉnh của toà nhà về phía trái, mặc một bộ đồng phục màu xám, với chiếc khăn đỏ máu quàng cổ và một cái nón. Y đang điều khiển một binh sĩ cưỡi ngựa, mà mặc đồ binh phục màu xám, cầm một lá cờ máu, và la lớn. Tôi phát Chính niệm mạnh mẽ, và các con tà đó tất cả đều biến mất ngay. Vì chúng đệ tử đã phát chính niệm siêng năng, tà ác đã bị tiêu trừ số lượng lớn và gần như không còn gì nữa. Không còn có mổ thận bắt nguồn ở bệnh viện này.

Hai học viên Pháp Luân Đại Pháp bị tra tấn đến chết gần đây nơi nhà tù. Nhà tù ấy là một sào huyệt rất tà ác, nơi mà các học viên bị tra tấn tàn bạo mỗi ngày. Các đệ tử cùng tôi phát chính niệm nhắm về nhà tù đó. Phong cảnh mà tôi nhìn thấy nơi không gian khác của cái nhà tù này làm chấn động tôi. Các hắc thủ chiếm trọn nhà tù, và không gian nơi đỉnh nhà tù là dầy đặc những hắc thủ. Có một ổ sào huyệt khác tại thành phố Cẩm Châu. Hắc thủ to nhất nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp tiến tới gần bằng cách nhìn từ bên trên cao. Nó ra lệnh cho tất cả các hắc thủ tấn công chúng ta, và nó can nhiễu đến chúng tôi đang phát chính niệm. Chúng tôi phát chính niệm mạnh mẽ cùng nhau và giải thể số lượng lớn nhất các hắc thủ và những ai quanh đó và các lạn quỷ và tà linh ĐCSTQ. Chúng tôi tiêu trừ một số lượng lớn các nhân tố tà ác, và chỉ còn lại một số mây đen. Vì các bạn đồng tu tiếp tục phát chính niệm cùng nhau ở cận kề, không gian khác của nhà tù bây giờ đựợc sáng sủa trong sạch.

Tôi viết bài này với mục đích giúp các bạn đồng tu nào mà không tập trung để phát chính niệm để bắt đầu làm việc này với sự nghiêm túc.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/10/24/140907.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/10/28/79405.html

Đăng ngày 23-11-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share