Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-11-2006] Một năm trước, một học viên là cô Wang chết vì nghiệp bệnh. Mấy ngày trước, tôi đến viếng chồng và con trai của cô cũng đều là học viên. Tôi thấy rằng họ rất bị kích động bởi cái chết của cô Wang và họ không tinh tấn trong việc làm cho tốt ‘ba điều’.

Chồng cô Wang nói với tôi rằng, trong những ngày gần đây, ông nhìn thấy rất nhiều tà ác và lạn quỉ quanh ông mỗi khi ông đi ngủ và nhắm mắt lại. Tôi hỏi ông, “Tại sao ông không phát chính niệm?” Ông nói, “Tôi quên.” Tôi nói, “Nếu ông không tiêu trừ chúng, chúng sẽ không bao giờ buông tha ông. Chúng sẽ làm gia tăng chấp trước của ông và kéo ông lùi trở lại làm người thường. Rất là nguy hiểm!” Sau khi tôi nói như vậy, ông hiểu ra vấn đề nghiêm trọng như thế nào và quyết định phát chính niệm.

Chồng cô Wang cũng nói với tôi những điều gì đã xảy ra với vợ ông trong những ngày cuối. Tà ác nơi không gian khác tra tấn cô, cho đến khi kéo lôi ý chí của cô xuống và cô thiếu Chính Niệm. Đôi lúc cô hoàn toàn bị tà ác khống chế.

Một ngày kia, khi một học viên, người mà giúp săn sóc cô phát chính niệm vào giờ nhất định, cô Wang ngăn cản cô ta và thậm chí đánh cô ta để ngưng cô ta phát chính niệm. Học viên này liền gọi chồng và con trai cô Wang để phát chính niệm với cô ta. Người chồng nói với vợ, “Hãy phát chính niệm với chúng tôi!”

Cô ta nói, “Tôi không thể. Chúng không cho phép tôi. Chúng đánh tôi nếu tôi làm thế.” Người học viên kia nói với cô ta, “Hãy nói Pháp Luân Đại Pháp tốt!” Nhưng cô Wang từ chối. Khi người học viên hỏi cô tại sao không, cô Wang nói một cách vô vọng, “Chúng không cho phép tôi nói Đại Pháp tốt. Nếu tôi nói, chúng đánh tôi. Chúng bóp cổ tôi.”

Một đêm, cô Wang thình lình kêu lớn lên. Người học viên mà giúp săn sóc cô, chồng cô, và con trai cô chạy đến và hỏi cô điều gì, cô Wang nói, “Chúng đang bóp cổ tôi. Tôi không thể thở.” Khi cô ta đang la, chồng cô để ý thấy hàm răng của cô rất kỳ lạ. Chúng xem như răng cọp và xuất hiện giống như răng của tà ác mà ông ta nhìn thấy với thiên mục. Cả ba đều phát chính niệm và cô ta bình tĩnh lại. Họ tắt đèn. Sau một vài phút, cô ta lại la lớn lên. Họ mở đèn ra để xem. Hai tay cô che lấy mắt trái của cô, cô Wang mếu máo, “Chúng đánh tôi vào mắt!” Khi cô lấy tay ra khỏi mắt, các học viên đều kinh ngạc thấy rằng mắt trái của cô bị bầm và sưng.

Cô Wang chết sau sự bức hại dữ tợn này bởi tà ác. Dù chúng ta cảm thấy tiếc cho cô, chúng ta phải trở nên sáng suốt, thanh tỉnh hơn. Cả bây giờ một số học viên không chú ý đủ đến việc phát chính niệm. Chúng ta không nên không quan tâm đến sự tồn tại của tà ác nơi các không gian khác chỉ vì chúng ta không thể nhìn thấy chúng. Chúng đang ẩn trốn trong các không gian khác và nhìn chầm chập vào chúng ta một cách đe doạ. Mỗi khi chúng ta có một ý niệm không đúng đắn, cựu thế lực sẽ lợi dụng ngay. Chúng sẽ can nhiễu trầm trọng đến sự tu luyện của chúng ta và cả có thể kéo chúng ta trở lại tình trạng của người thường. Rất là nguy hiểm! Một người thường không dám bức hại một học viên Đại Pháp. Đó là tà ác nơi các không gian khác đã khống chế một người thường để làm điều tà ác đối với một học viên. Chúng ta phải học Pháp thêm hơn và học Pháp cho tốt. Chúng ta phải gia tăng Chính Niệm nơi Pháp và không để kẽ hở cho tà ác lợi dụng. Chúng ta phải xem việc phát chính niệm rất nghiêm túc và làm cho tốt việc phát chính niệm. Chúng ta không thể lơ là dù chỉ 1 chút.

Khi chúng ta phát chính niệm, niệm của chúng ta phải trong sạch và ngay chính. Chúng ta không thể buồn ngủ hoặc làm nó nửa chừng. Ngoài việc phát chính niệm vào đúng giờ, chúng ta cũng phải tiêu trừ tà ác bằng Chính Niệm mỗi khi có thể, như vậy tà ác sẽ không còn chỗ để ẩn náu cho đến khi chúng hoàn toàn bị tiêu trừ.

Đây là sự hiểu biết của tôi, với sự hạn chế của tầng. Xin vui lòng chỉ điểm cho những gì không đúng.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/11/20/142780.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/12/1/80457.html

Đăng ngày 9-12-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share