Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-11-2006] Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi rất chấp trước vào chó mèo. Tôi rất yêu mến chúng, và tôi nuôi chúng trong nhà. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, cho dù tôi không còn lưu luyến với chúng, nhưng tôi vẫn thích chúng và nuôi chúng trong nhà. Sư phụ đã giảng:
”…Bởi vì động vật không được phép tu luyện, không được phép nghe Pháp, có tu cũng không đắc chính quả, công mà [tăng lên] cao thì phải bị trời diệt.” (Chuyển Pháp Luân, Bài giảng thứ hai:Không trong Ngũ hành, ra ngoài Tam Giới)

Khi chúng tôi học Pháp, con mèo nhỏ của tôi thường đến quanh quẩn bên chúng tôi. Tôi rất nghiêm với nó trong thời gian đầu và không cho phép nó đến gần khi chúng tôi học Pháp. Nhưng dần dần tôi nghĩ cũng không sao để cho nó có mặt, vì vậy tôi bớt để ý đến điều đó. Tôi tự nghĩ, “Một con mèo nhỏ không có gì quan trọng.” Nhưng bây giờ tôi nghĩ đó là một điều nhất định là quan trọng, và là một học viên tu luyện chúng ta phải xem vấn đề này một cách nghiêm túc. Nó cũng phản ảnh là một người tu luyện có trách nhiệm với tất cả chúng sinh hay không và chúng ta có thể nghiêm khắc với chính mình thể theo lời dạy của Sư phụ hay không.

Ví dụ, một đêm tôi đang tập bài Công Pháp thứ hai. Khi tôi nhập định được, tôi nhìn thấy qua thiên mục rằng con mèo nhỏ đang chăm chú nhìn tôi. Tôi cảm thấy ghét nó. Tôi nghĩ, “Mi không được nhìn ta tập luyện vì mi có thể đắc công, không tốt cho mi.” Nhưng con mèo thích nhìn tôi tập luyện. Tôi cũng không khống chế điều đó được. Vì sự vô ý của tôi, con mèo thường ở gần bên tôi khi tôi học Pháp.

Khi tôi đang tập bài Công Pháp thứ hai một buổi sáng. Khi vừa nhập định tôi nhìn thấy con mèo đã chết. Cái lưng nó cong lại và khuôn mặt nó rất xấu. Tôi nghĩ con mèo nó rất mạnh khoẻ, vậy tại sao nó bị chết? Tư tưởng kế tiếp của tôi là con mèo phải bị tiêu trừ vì nó thường nhìn tôi khi tôi tập công hoặc học Pháp. Nhưng nếu tôi không nuôi nó, nó sẽ không bị tiêu trừ. Vậy cái chết của nó làm sao có thể không liên quan đến tôi được?

Con mèo quả nhiên bị chết chiều hôm đó vì nó ăn nhầm thuốc chuột, và cảnh tượng của cái chết của nó quả như tôi đã nhìn thấy với thiên mục. Làm sao động vật được nghe Phật Pháp? Mặt khác, đó là không kính trọng Sư phụ và Pháp, và cũng là một vũ nhục đối với chúng ta, vì nó cho thấy chúng ta không nghiêm túc với sự tu luyện của chúng ta. Hơn nữa, động vật sẽ can nhiễu đến sự tu luyện của chúng ta. Là một học viên tu luyện, chúng ta không nên chấp trước vào bất kỳ con vật nào.

Từ tỉnh cảnh đó, tôi hiểu ra rằng học viên tu luyện thật không nên nuôi thú vật.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/11/17/142583.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/11/28/80377.html

Đăng ngày 12-12-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share