[MINH HUỆ 14-11-2006] Sau khi đọc kinh văn mới của Sư phụ về ‘Triệt để giải thể tà ác’, tôi nhớ đến một câu chuyện do một học viên từ Trung Quốc kể lại về một điều xảy ra trong một trại lao động cưỡng bách. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện đó với các bạn đồng tu.

Lúc cuộc bức hại mới bắt đầu, có một học viên mới mà bước ra giảng thanh chân tướng trước khi anh ta đọc xong Chuyển Pháp Luân. Anh ta và một số học viên lâu năm bị bắt bất hợp pháp trong khi giảng chân tượng và bị gửi đi một trại lao động cưỡng bách. Các học viên bên trong trại lao động cưỡng bách đã thuộc lòng và đọc thuộc lòng Chuyển Pháp Luân. Anh này đi theo và cuối cùng học xong Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên. Khi anh ta chia sẻ với các học viên khác, anh ta nói, “Sư phụ ban cho chúng ta một bảo vật(1), ” và anh ta không ngừng nói điều đó. Không ai xem trọng anh ta vì anh ta là một học viên mới.

Sau này, càng có nhiều học viên bị bắt và bị gửi đi trại lao động cưỡng bách. Họ mang theo với họ kinh văn mới của Sư phụ và các khẩu quyết ‘phát chính niệm’: “Pháp Chính Càn Khôn, Tà ác toàn diệt” và “Pháp Chính Thiên Địa, Hiện Thế Hiện Báo.” Anh ta rất vui sướng khi nghe các câu khẩu khuyết và nói, “Đây là báu vật mà Sư phụ đã ban cho chúng ta.” Anh ta đọc luôn hai câu khẩu khuyết mỗi ngày. Khi các lính canh mang anh ta ra để thẩm vấn và hỏi nếu anh ta có vấn đề gì không, anh ta luôn trả lời, “Pháp Chính Thiên Địa.” Và nếu họ lại hỏi anh ta lại, anh ta lại trả lời, “Tà Ác Toàn Diệt.” Lính canh không biết làm sao với anh ta nên họ mặc kệ anh ta. Không bao lâu sau, anh ta được thả ra, và cả anh ta tự nghĩ thật là lạ. Lính canh nói dối với các học viên khác là anh ta được thả ra vì anh ta bị bệnh tâm thần.

Một học viên khác mà tu luyện với thiên mục khai mở nói rằng anh ta nhìn thấy cái trường của người học viên này trong sạch và chiếu sáng ngời, và cái trường của tà ác của trại lao động cưỡng bách hoàn toàn bị tiêu huỷ và làm sạch bởi sự hiện diện của anh ta. Mọi người lúc bấy giờ mới hiểu ra rằng đó là vì tà ác không thể chịu nổi nó, cũng không thể làm điều gì về đó, nên họ thả anh ta ra.

(Lời của ban biên tập: Cái lý do chính mà người học viên này có thể vượt khỏi nhà tù và được thả ra là vì anh ta có chính tín nơi Sư phụ và Pháp. Chúng tôi yêu cầu các học viên đi theo lời dạy của Sư phụ trong khi phát chính niệm, và đừng có làm theo hình thức nói trong bài viết này.)

Ghi chú: (1) Bảo vật cũng có thể được dịch là “dharmaratna, ” một trong ba tạng kinh Phật giáo

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/11/14/142409.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/11/23/80221.html

Đăng ngày 12-12-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share