Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở Nội Mông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-01-2011] Trại lao động cưỡng bức nữ Hô Hòa Hạo bắt đầu giam cầm và tra tấn học viên Pháp Luân Công từ tháng 9 năm 1999. Lính canh đã dùng nhiều cách thức tra tấn học viên, như tẩy não, bức hại thể xác, cấm ngủ, bị treo bằng còng tay, bức thực, sốc điện. Lính canh ép buộc học viên lao động nặng nhọc từ 5 giờ sáng đến nửa đêm. Nhiều học viên bị tra tấn đến mức bị mất tỉnh táo; một số đã chết.

Bà Tần Khắc Tĩnh bị tra tấn đến chết

Mùa hè năm 2001, lính canh Trương Tư Cầm đã chỉ đạo tù nhân Trương Lệ Quyên bức thực bà Tần Khắc Tĩnh ở Bao Đầu. Các tù nhân ở trại hàng ngày đều nghe thấy tiếng thét của bà Tần lúc 1 giờ chiều.

Một ngày vào buổi trưa, tôi nhìn thấy Trương Lệ Quyên cầm một ống kim loại và một cái bát trong tay. Trương đi vào phòng, sau đó tôi nghe thấy tiếng thất thanh. Bà Tần sau đó nói với tôi rằng Trương đã trói hai tay bà vào giường, nhét ống kim loại vào miệng bà, và cố định ống bằng một sợi dây nylon quấn quanh cổ. Trương sau đó đã bức thực bà bằng cái ống đó.

Bà Tần, khoảng 50 tuổi, ở quận Đông Hà, Bao Đầu. Bà bị giam hai lần vì bà đến Bắc Kinh để tìm công bằng cho Pháp Luân Công. Bà bị đưa đến trại lao động cưỡng bức vào năm 2001 và bị lính canh và tù nhân tra tấn. Bà Tần đã tuyệt thực để phản đối bức hại phi pháp và tra tấn. Sức khỏe bà rất yếu và bà ở trong tình trạng nguy kịch. Các viên chức ở trại không muốn chịu bất cứ trách nhiệm về những gì xảy ra cho bà nên đã chỉ đạo gia đình đưa bà về nhà. Bà qua đời vào đầu năm 2003.

Chi tiết về việc bà Hồ Tố Hoa, Trương Tú Hà bị tra tấn

Tháng 11 năm 2001, bà Hồ ở Xích Phong đã từ chối lao động nặng nhọc theo chỉ đạo của lính canh, yêu cầu bà gói mười nghìn đôi đũa mỗi ngày. Lính canh trong đó có Khổng Quế Hoa, Trương Tư Cầm, Lưu (chưa rõ họ), và Lang (chưa rõ họ), đã đưa bà vào một phòng nơi họ còng tay bà vào khung cửa sổ và mở cửa sổ. Bà Hồ chỉ được mặc quần áo lót. Thời tiết lạnh đến mức các lính canh và tù nhân (nghiện ma túy) đều mặc áo dày. Cửa ra vào căn phòng bị khóa lại và tù nhân canh chừng bà cả ngày. Bà bị còng tay trong cả ngày. Buổi tối, còng tay được tháo ra, nhưng bà không được ngủ. Bà bị ép phải ngồi trên sàn. Tra tấn kéo dài hơn hai tuần, đến khi bà Hồ viết giấy từ bỏ tập Pháp Luân Công, là lúc bà chỉ còn thoi thóp thở.

Bà Hồ qua đời vào tháng 3 năm 2010 vì bức hại. Chi tiết bức hại được đăng trên trang Clearwisdom (phiên bản Minh Huệ. Net tiếng anh) tại: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/1/115806.html.

Một buổi tối mùa đông năm 2001, bà Trương Tú Hà cố tập các bài tập công của Pháp Luân Công để lấy lại sức khỏe sau khi bị ép lao động nặng nhọc hàng ngày. Lính canh Lưu (chưa rõ họ) đã nhìn thấy và ra lệnh cho năm tù nhân còng tay và treo bà ở cửa ra vào khiến hai chân bà không chạm đất. Tư thế này đã dồn lực lên hai vai bà và gây cho bà đau đớn vô cùng. Bà Trương đã hét lên đau đớn trong thời gian dài.

Bức thực bằng nhiều loại thuốc không lạ

Một đêm vào mùa đông năm 2001, lính canh Khổng Quế Hoa đã đưa nhiều học viên, những người đang tuyệt thực đến phòng trực. Viên chức trại đã tắt toàn bộ đèn và không cho các tù nhân còn lại rời khỏi phòng. Ngay sau đó, các tù nhân đã nghe thấy tiếng hét của học viên. Đêm đó, không học viên nào quay về phòng giam.

Sáng hôm sau, lính canh và những cộng tác viên đã đưa nhiều học viên về xưởng. Các học viên còn lại vẫn bị tra tấn trong phòng trực. Các học viên trở về xưởng đều nằm ôm bụng. Họ phải dùng nhà vệ sinh và liên tục bị nôn. Gương mặt họ nhợt nhạt và môi của họ bị khô. Có nhiều dấu vết của sốc điện trên mặt và cổ học viên. Lính canh không cho ai nói chuyện với họ và ra lệnh cho tù nhân canh chừng họ cả ngày.

Sau đó, một học viên bị đưa đến phòng trực đã nói với lính canh Tùng (chưa rõ họ) đã bức thực họ bằng hỗn hợp nước muối, bột sữa, và các loại thuốc không rõ tên vào đêm đó. Các học viên bị ghì xuống và bức thực bằng một chai chứa hỗn hợp lớn. Sau khi bức thực, dạ dày của họ bị tổn thương và có cảm giác như đang ngồi trên lửa, nhưng ngay sau khi uống nước, họ bắt đầu bị tiêu chảy và bị nôn không kiểm soát được. Họ nôn ra một chất có màu xanh.

Các học viên bị bức thực bằng nhiều thuốc không rõ tên gồm: Bà Lý Thúy Chi từ Xích Phong, bà Thạch Tú Kiệt, bà Trương Tú Hà, bà Ô Diễm Lan ở Thông Liêu và bà Hồ Vịnh Mai ở Lâm Hà.

Người bức hại:
Khổng Quế Hoa, đại đội trưởng đội số 1
Lính canh Tùng (chưa rõ họ)
Trương Tư Cầm, đại đội phó
Lang (chưa rõ họ), đội trưởng
Cổ (chưa rõ họ)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/8/呼和浩特女子劳教所迫害法轮功部份案例-234660.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/4/123031.html
Đăng ngày: 14-03-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share