Theo một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 21-12-2010] Tôi là một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh. Tôi bị Đội an ninh nội địa Đại Liên đưa đến Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh vào ngày 20 tháng 9 năm 2007. Tại đây, tôi đã chứng kiến sự bức hại tàn bạo lên học viên Pháp Luân Công. Bất kể là lúc nào, ngày hay đêm, tôi đều có thể nghe thấy những tiếng hét bi thương do học viên bị tra tấn. Lính canh đã dùng nhiều phương thức tra tấn không thể tưởng tượng được và tẩy não các học viên một cách dã man để cố gắng khiến học viên phải từ bỏ niềm tin của họ.

1. Lao động cưỡng bức

Tôi bị giam tại Đội số 3 thuộc trại nữ số 2. Tại cổng phía đông ở tầng ba, là tầng trên cùng, đó là một phòng nhỏ lúc đầu giam hai người và sau đó là bốn người. Căn phòng hướng về phía bắc và nó rất lạnh vào mỗi đêm. Các cửa sổ trên hành lang được dán kín bằng giấy, và có bảo vệ. Chúng tôi không được phép đi xuống cầu thang.

Những lính canh độc ác ép buộc chúng tôi lao động như nô lệ, từ 5 giờ sáng đến khoảng 9 giờ tối, đôi khi là đến 11 giờ đêm. Chúng tôi phải hoàn thành chỉ tiêu trước khi được ngủ. Học viên bị cấm sử dụng nhà vệ sinh nhiều lần.

Ngày 18 tháng 1 năm 2008, tôi bị đưa đến Đội số 1 ở tầng hai. Vì tôi bị cận thị, nên tôi không thể làm những việc khéo léo. Tôi thường đeo kính áp tròng, nhưng vì bụi vải từ việc sản xuất quần áo, nên tôi không thể đeo kính áp tròng được nữa. Điều đó coi như là tôi bị mù. Bên cạnh đó, tôi còn có vấn đề về tim và bị cao huyết áp. Lính canh nhận ra rằng tôi không thể làm bất cứ việc gì, nên đưa tôi đến xưởng vải, nơi tôi phải cuộn vật liệu. Có hai người thường làm việc cùng nhau, có bốn người thay ca nhau, nhưng tôi phải làm việc không nghỉ trong cả ngày. Tôi có một sức khỏe yếu, có máu trong nước tiểu, phù nề, huyết áp cao và bệnh tim.

2. Bị tra tấn

Khi bị giam tại Mã Tam Gia, tôi trở nên hốc hác. Vì điện tâm đồ không được bình thường, nên tôi bị cao huyết áp. Khi tôi không thể làm việc, lính canh đã đo huyết áp của tôi. Nó thường là 190 trên 115.

Ngày 31 tháng 7 năm 2008, tôi từ chối ký vào biên bản thanh tra. Do đó, Triệu Quốc Vinh đã chỉ đạo các lính canh Quản Lâm, Triệu Vi, Dương Đan, Quốc Lỗi sử dụng các tù nhân nghiện ma túy ở Thẩm Dương, Bản Khê và các nơi khác, có hơn 80 người trong số đó, để đánh đập tôi. Các xương sườn của tôi bị chấn thương và tôi không thể nằm ngủ vào ban đêm, không thể di chuyển hay trở mình khi tôi nằm xuống, điều đó thật đau đớn. Sau đó, Triệu Quốc Vinh ra lệnh cho tôi thực hiện các động tác rèn luyện quân sự. Tôi từ chối và nói: “Các ông có thể đánh tôi, nhưng tôi không đi lại được.

Tôi tiếp tục cự tuyệt ký vào biên bản kiểm tra. Triệu Quốc Vinh, Hạng Khuê Lệ, và các tù nhân Triệu Vi, Dương Đan đã đẩy tôi xuống sàn nhà, giữ tay tôi và ép tôi ký.

Ngày 8 tháng 10, tôi tiếp tục cự tuyệt đến văn phòng để ký vào biên bản. Ba tù nhân giám sát ở đội đã kéo tôi vào văn phòng. Một lính canh đã đá tôi ở đằng sau ba lần khiến tôi bị ngất. Khi tôi đến, một lính canh nữ đã hét lên “Tại sao bà không chết vì đột quỵ, giúp chúng tôi khỏi bị rắc rối?” Lính canh Trương Xuân Quang và Triệu Quốc Vinh thay phiên nhau tra tấn tôi bằng dùi cui điện. Tôi không phản ứng lại, nên họ đi sạc điện cho dùi cui. Một vài bộ phận bị mất và họ nói rằng tôi phải hoàn trả số tiền 160 hay 170 nhân dân tệ cho họ. Trương Xuân Quang rất mệt vì dùng tay đánh tôi, nên ông ta đã cuộn một cuốn tạp chí và đeo dọa treo tôi lên. Tôi bị còng tay vào một ống lò sưởi trong 20 tiếng và không được dùng nhà vệ sinh hay ăn gì. Bên cạnh đó, lính canh đã đổ thuốc vào miệng tôi. Tai phải của tôi đã bị đau hơn một tháng đặc biệt là lúc tôi ăn.

Ngày hôm đó, các học viên từ chối ký vào biên bản kiểm tra. Có nhiều học viên bị đánh, tra tấn bằng dùi cui điện và bị treo lên. Tinh thần của học viên Tề Chí Hồng bị suy sụp và học viên Trương Anh Lâm ở Hải Thành bị gãy xương tay.

3. Lao động cưỡng bức trong môi trường không an toàn

Môi trường làm việc tại xưởng vải thật tồi tệ. Mùa đông ở Thẩm Dương rất lạnh, nhưng ở đây lại không có lò sưởi. Vải để làm áo khoác có màu đen và bẩn thỉu. Công đoạn sản xuất vải trên máy là bước cuối cùng. Có nhiều bụi vải bay trong không khí. Tuy vậy, chúng tôi chỉ được cung cấp hai khẩu trang trong một tháng.

Trại lao động thu được nhiều lợi nhuận từ việc cưỡng ép học viên lao động nặng nhọc. Họ tra tấn học viên. Từ tháng 10 đến cuối năm, học viên Tôn Tiểu Hương ở Bắc Kinh bị tra tấn và bị khó thở. Học viên Trương Anh Lâm ở Hải Thành bị treo lên và bị tra tấn. Học viên Trọng Thục Quyên ở Đại Liên bị gãy xương mũi, và bị thâm tím ở mặt. Tôi bị đánh, bị còng và hầu như không thể đi lại được. Tôi bị chứng ợ nóng (ợ chua) và cao huyết áp. Đường Vĩ giám sát chúng tôi chặt chẽ khi chúng tôi làm việc. Trương Xuân Quang yêu cầu Đường Vĩ canh chừng học viên Trương Anh Lâm, người không nhận được cái khẩu trang nào. Sau này, xưởng sản xuất vải bị đóng cửa.

Tại xưởng, tôi bị ép phải đi quét nhà, lau chùi nhà vệ sinh. Tôi hít phải nhiều bụi vải, nhưng lại không được phát cái khẩu trang nào.

Vào giữa tháng 5, trại trở nên yếu kém, hầu như mọi người đều không thể làm việc, đã tiến đến một cuộc cải tạo ở Mã Tam Gia. Tôi là một trong số đó. Có một bếp ăn và trung tâm xử lý. Chúng tôi đóng gói thịt lợn, chân gà, trứng luộc có hương vị trà và thức ăn khác. Cửa sổ đều bị đóng lại và môi trường thì không hợp vệ sinh. Có mỡ ở khắp nơi và sàn nhà phòng tắm thì trơn trượt. Một học viên, bà Lưu Diễm Thu ở Bản Khê bị ngã gãy tay. Chúng tôi không thể làm việc ở đó lâu dài. Vào cuối tháng 5, nơi này bị đóng cửa, và chúng tôi cũng không được thông báo lý do

Những điều ở trên là những gì tôi đã trải qua tại Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Phương pháp tra tấn thì đa dạng, lính canh và tù nhân hình sự thật độc ác khi họ bức hại học viên.

Thời hạn giam 2 năm của tôi bị kéo dài thêm 11 ngày. Cân nặng của tôi bị sụt từ 90 kg xuống còn khoảng 65 kg khi tôi trở về nhà. Đó là khoảng thời gian mà tôi sẽ không bao giờ quên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/21/我在马三家劳教所经历和目睹的迫害-233931.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/9/122388.html
Đăng ngày: 10-03-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share