Tên: Khương Á Hồng (姜亚红)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 34
Địa chỉ: Thôn Chiến Thắng, xã Vạn Long, thành phố Song Thành, tỉnh Hắc Long Giang
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày bị bắt gần nhất: 23 tháng 1 năm 2006
Nơi bị giam gần nhất: Trại giam địa phương (không rõ tên)
Thành phố: Song Thành
Tỉnh: Hắc Long Giang
Hình thức bức hại: Sốc điện, đánh đập, bỏ tù, bức thực, tống tiền, lục soát nhà, giam cầm

[MINH HUỆ 17-2-2011] Cô Khương Á Hồng, 34 tuổi, một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ thôn Chiến Thắng, xã Vạn Long, Song Thành, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bức hại trong nhiều năm.

Ngày 17 tháng 5 năm 2000, cô Khương mang người con trai mới sinh đi đến Văn phòng Tham quan và Thư tín ở Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô bị bắt tại cửa văn phòng và bị đưa trở về nhà cô tại thôn Bảo Phong, xã Đoàn Kết bởi Vương Thắng Lợi, một công an từ Văn phòng Liên lạc Song Thành tại Bắc Kinh. Vương la mắng cô và làm đứa bé sợ hãi. Làng bị phạt 2 000 nhân dân tệ vì cô đi Bắc Kinh để khiếu nại, và sẽ bị phạt y như vậy mỗi lần cô đi khiếu nại tại Bắc Kinh. Ngô Trạch Lâm, bí thư Hội đồng Chính trị và Luật pháp xã Đoàn Kết, gửi người để trông chừng cô ngày đêm.

Chồng cô Khương đã ly dị cô do bị áp lực. Các lãnh đạo xã không cho phép cô trở về nhà cha mẹ cô, và nhốt cô Khương tại nhà của Diêm Phượng Anh, trưởng Hội phụ nữ xã Đoàn Kết. Cha mẹ của cô Khương trả một khoảng tiền là 50 nhân dân tệ cho phí ăn ở của cô và phải nhờ người khác đưa cô về nhà năm ngày sau đó.

Ngày 22 tháng 6 năm 2000, cô Khương bị bắt tại Ga xe lửa Song Thành bởi công an từ Song Thành. Kim Oản Chi, một nữ công an, đã lục soát người cô Khương và lấy đi 30 nhân dân tệ tiền mặt và vé xe lửa 100 nhân dân tệ mà không giao một biên nhận nào. Cô bị giam tại Nhà tù số 2 Song Thành trong 19 ngày và được thả ra sau khi gia đình cô trả các chi phí ăn ở.

Ngày 21 tháng 7 năm 2000, cô Khương và mẹ cô bị bắt tại nhà một học viên bởi các đặc vụ của Phòng 610 Song Thành.

Ngày 15 tháng 12 năm 2000, cô Khương bị bắt trong khi đang giương một băng vải Pháp Luân Đại Pháp tại Quảng trường Thiên An Môn. Cảnh sát đánh cô tàn nhẫn và giam cô tại một trại giam thuộc một vùng núi của Bắc Kinh, nơi mà một người tên Tiêu Hoa đánh đập và la mắng cô. Một nữ công an còng tay cô chặt đến nỗi cô bị thương nặng. Ngày 23 tháng 12, cô bị đưa đến Trại giam Đông Lệ tại Thiên Tân nơi mà một công an sốc điện cô bằng dùi cui điện. Cô bị đưa đến Văn phòng Liên lạc Song Thành tại Bắc Kinh.

Ngày 1 tháng 1 năm 2001, cô Khương bị đưa trở lại Trại giam số 2 Song Thành. 19 ngày sau, cô bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Vạn Gia. Trên đường đến trại, đầu tiên cô nghe nói là sẽ bị lao động cưỡng bức và đã bị bắt đi lao động cưỡng bức.

Cô bị tra tấn tại trại giam. Tối ngày 7 tháng 1 âm lịch, Sử Anh Bạch, giám đốc trại, dẫn nhiều lính canh nam đến khu nữ của trại và sốc điện họ bằng những cùi điện.

Vào tháng 4, Tống Thiệu Hội, phó giám đốc Bệnh viện Vạn Gia, đã đánh đập cô tàn nhẫn. Kết quả là cô bị mất thính giác một bên tai trong hơn một tháng. Trương Ba, trưởng Khu số 12, đã hành hạ thể xác cô.

Ngày 23 tháng 1 năm 2006, cô Khương bị bắt trong khi đang đi trên đường tại trấn Tân Nông, Cáp Nhĩ Tân, bởi Lưu Triệu Bình, một công an từ Đồn công an Tân Nông.

Ngày 24 tháng 1 năm 2006, cô bị đưa đến một trại giam nơi quê nhà cô. Cô bị bức thực tàn bạo vào ngày 3 tháng 2 đến khi bị nguy kịch. Các lính canh cố tống tiền gia đình cô 3000 nhân dân tệ, nhưng gia đình cô không chấp nhận.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/17/黑龙江省双城市姜亚红遭迫害经历-236400.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/23/123416.html
Đăng ngày 07-03-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho phù hợp hơn với nguyên bản.

Share