Tiểu đệ tử kể lại/mẹ bé chỉnh lý

[MINH HUỆ 19-9-2006] Tiểu Tường Tường đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ khi nó còn nhỏ. Nó học Pháp, tập Công và giúp hồng truyền Pháp. Nó thường kể cho mẹ nó nghe về những điều mà nó thấy tại các không gian khác. Trong một buổi họp chia sẻ kinh nghiệm, mẹ Tường Tường nói về các sự gặp gỡ của con gái bà nơi các không gian khác và mọi người khuyến khích bà viết xuống để giúp cho nhiều người hơn xây dựng đức tin và tăng cường Chính Niệm của họ.

Sau đây là một vài điều mà Tường Tường kể lại cho mẹ

Ngày 3 tháng mười, 2003, vào lúc tám giờ tối, tôi đang nằm trên chiếc ghế bành trong phòng khách xem truyền hình.

Thình lình một cơn đau nhói chạy suốt ngực phía trái của tôi, khiến tôi khó cử động. Con gái tôi Tường Tường nhìn thấy một con quái vật to lớn từ một không gian khác, với một con dao trong tay, nó bắt đầu đẽo trong thịt tôi, từng miếng từng miếng. Không ngần ngừ, Tường Tường liền phát một Pháp Luân vào con quái vật và giết nó ngay tức khắc.

Sau lần đó, Tường Tường nói nó muốn nói chuyện với tôi. Chúng tôi đi vào phòng nơi có một bức hình của Sư phụ treo lên trong đó, và nó kêu tôi ngồi xuống xếp bằng chân lại. Ngạc nhiên bởi cách hành xử của nó và sự nghiêm trọng của nó, tôi bắt đầu nghĩ rằng Sư phụ muốn tôi hiểu một điều gì qua con tôi. Sau khi ngồi xuống, Tường Tường nói với tôi đừng có mất quá nhiều thời giờ xem truyền hình. Mỗi khi tôi ngồi xem truyền hình, thì có con quỉ nào đó sẽ bắt đầu đổ xuống những thứ đồ dơ trên mình tôi, làm cho tôi cảm thấy khó chịu và làm biếng. Mục đích chính của nó là làm cho tôi không còn muốn tiếp tục tập luyện Đại Pháp. Xiangxiang nói đến một điều khác: “Các hắc thủ là sau lưng các sự e ngại sợ sệt của các học viên Đại Pháp và gửi họ đi các khoá tẩy não. Chúng đổ những chất dơ lên thân thể các học viên, đánh đập họ, và buộc họ buông bỏ tập luyện Đại Pháp. Giây phút mà một học viên đầu hàng dưới áp lực, cho dù là bằng lời nói hoặc bằng viết, cái công của họ tức thời rời cơ thể của họ. Sau đó, gương mặt của học viên đó thay đổi thành một con quỷ, sau đó, họ sẽ làm bất cứ điều gì mà các quỷ khác bảo họ. Thật là kinh khiếp. Nơi không gian khác, người đó hành động thất thường và tạo thiệt hại cho Đại Pháp.”

Có một lần có sáu học viên hội tụ nhau gần một trại lao động cưỡng bách để phát chính niệm. Tường Tường nhìn thấy một trong họ đang ngồi trên một toà sen, mây bay bên trên đầu họ, và cơ thể của họ phát ánh sáng. Một số trong họ phát ra những tia sáng như mũi tên, và họ phát ra những con dao nhỏ như là viên đạn bắn về phía trại. Cái trại giống như một hộp dài, không có cửa sổ. Cửa ra vào giống như một cái miệng to lớn. Khi nó ngậm lại, thì bên trong tối đen như mực. Toà nhà không bao lâu bị tiêu huỷ bởi các tên đạn nhỏ. Các con quỷ đang canh bắt đầu tấn công các học viên, nhưng một tràng Pháp Luân tuôn xuống từ trời và nhanh chóng tiêu huỷ chúng. Một số người bên trong chạy ra khỏi căn nhà, trong khi những người khác vẫn còn nằm dài trên mặt đất.

Cho chạy cuộn băng hình của Sư phụ giảng Pháp tại nhà cũng không kém đặc biệt. Các phong cảnh tại các không gian khác là giống như Sư phụ chính đang dạy một khoá. Một buổi tối, Tường Tường và tôi đang xem bài giảng của Sư phụ tại Quảng Châu. Thình lình, nó quay về hướng cửa sổ và la lên đầy hứng khởi, “Mẹ, hãy nhìn kìa, Sư phụ đang đi đến! Chúng ta hãy chào mừng Sư phụ.”

Nó nói Sư phụ đang ngồi trên một toà sen to vĩ đại, chiếu ánh sáng rực rỡ. Đi trước dẫn đường là các tiên nữ rải hoa, và đi theo Sư phụ ở phía bên kia là những Bồ tát. Đi theo sát sau là những lính trời và hộ pháp. Bầu trời đầy các cụm mây bay, chim muôn màu, Pháp Luân, và hoa sen. Thật là vĩ đại, tuyệt vời và thần thánh.

Tường Tường thường giúp mẹ nó phân loại và đi phát các tài liệu Đại Pháp. Đôi lúc, nó nói, nó cưỡi một chiếc xe máy nơi một không gian khác để đi phân phát tài liệu Đại Pháp. Nơi một không gian khác, nó nói cũng có nhiều người tập luyện Đại Pháp và đi làm sáng tỏ sự thật.

Một đêm, trong lúc đang xem và in ấn ‘Minh huệ hằng tuần, ’ Tường Tường nói với tôi rằng nó nhìn thấy một bông hoa sen, quay tít trong khi bay về hướng nhà mình. Nó quay quanh nhà chúng tôi một lần và sau đó đậu lại trên đầu tôi. Tôi tức thời chấp tay lại để nhận nó. Trong toàn căn nhà, Tường Tường nói, đều sáng rực rở. Quyển sách Chuyển Pháp Luân cũng sáng rực rở. Mở ngăn kéo ra, Tường Tường mở cuốn sách, lật qua một trang, và một tràng Pháp Luân được nhìn thấy bay ra, đầy nhà. Chiếc máy tính mà chúng tôi dùng để thu thập các tài liệu Đại Pháp, máy in, và cả máy phát âm mà chúng tôi dùng để chơi nhạc Đại Pháp đều sáng chói. Quay về hướng mẹ, Tường Tường rất hứng khởi nhìn thấy toàn cơ thể của mẹ nó trở nên trong suốt và chói loà ánh sáng. “Mẹ, ” nó nói, “Con nghĩ là Sư phụ đang khuyến khích chúng ta thêm siêng năng trong công việc Đại pháp và tinh tấn học Pháp.”

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/9/19/138133.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/10/26/79330.html

Đăng ngày 14-12-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share