[MINH HUỆ 21-07-2006] Chị gái thứ hai của tôi là một người thật thà, tốt bụng, người không bao giờ làm ai buồn. Chị ấy đã làm công việc nhân sự trong nhiều năm. Năm 1997, tôi bắt đầu tập Đại Pháp và giới thiệu Đại Pháp với chị. Tuy nhiên, chị đã có một chướng ngại ngăn cản mong muốn tu luyện của chị tới một thời gian sau.

Năm 1999, Đảng công sản Trung Quốc bắt đầu bịa đặt dối trá và bôi xấu Pháp Luân Công. Vì tôi đã bước ra chứng thực Pháp, tôi bị giam giữ bất hợp pháp và bị kết án 3 năm ở trại cưỡng bức lao động. Trong suốt thời gian tôi ở trại cưỡng bức, chị gái tôi là người duy nhất đến thăm tôi đều đặn. Khi tôi gần hết hạn tù, chị tôi được chẩn đoán bị bệnh xơ gan và bệnh lao, chị nằm liệt giường hơn nửa năm. Bệnh viện kê đơn hơn 40 nghìn yuan và bác sỹ dự đoán với gia đình rằng chị sẽ sống được nhiều nhất là hơn 4 tháng. Tôi tới thăm chị sau khi được trả tự do. Lúc đó, chị chỉ còn da bọc xương. Tôi bảo chị hãy đọc trong tâm câu” Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân Thiện Nhẫn là tốt” Và chị đã làm như vậy.

Hai ngày sau tôi tới thăm chị và tinh thần chị đã tốt hơn rất nhiều. Chị nói với tôi vẻ hạnh phúc” Khi chị đọc ‘Đại Pháp là tốt’ chị cảm thấy có những thứ xoay quanh bụng. Nó rất dễ chịu. Hãy dạy chị cách tập” Tôi đã mượn cho chị cuốn Chuyển Pháp Luân, chị đọc trong khi nằm trên giường. Chị tiếp tục học các bài tập trên mười ngày sau đó, tình trạng của chị được cải thiện rõ rệt.

Sau đó , một người quen nói với chị: “Cô sẽ bị bắt nếu cô tập Pháp Luân Công, hãy đi với tôi tới một ngôi đền và học môn khí công XX” . Và thế là chị đã tới ngôi đền. Chị thắp hương, cúi lạy, và phải trả lệ phí cho việc cầu khấn đó. Chị mất hơn một nghìn Nhân dân tệ chỉ trong một tuần. Tuy nhiên, tình trạng của chị bắt đầu xấu đi. Nó làm cho chị thức tỉnh:” Pháp Luân Công không lấy một đồng nào của mình, và mình trở nên tốt hơn. Tại sao mình lại tìm đến những thứ khác không phải là chân chính? Pháp Luân Công dạy mình tu luyện tâm tính. Đó là chính Pháp!” Sau khi hiểu ra, chị chị bắt đầu tập Pháp Luân Công hết lòng. Gia đình chị cũng ủng hộ chị sau khi họ nhận thấy tinh thần và bệnh của chị đã trở lại tốt hơn.

Dần dần, chị tôi uống thuốc thảo dược cổ truyền ít đi, từ nhiều bát xuống còn 1 bát mỗi ngày, rồi nửa bát. Và cuối cùng sau 4 tháng, chị thôi không uống nữa. Khoảng 8 tháng sau chị bắt đầu tăng cân, từ 30 kg lên 45 kg, và sắc da ửng hồng. Chị tôi luôn cảm thán rằng: “Đáng nhẽ chị nên tập Pháp Luân Đại Pháp sớm hơn!”

Những lời dối trá của Trung Cộng đã không còn ảnh hưởng đến chị tôi nữa. Giờ đây những người thân quen của chị tất cả đều nói Pháp Luân Công thật là huyền diệu!

20-7-2006

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/7/21/133595.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/8/7/76446.html

Đăng ngày 10-08-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share