Bài viết của Đào Đào và được mẹ chỉnh sửa

[MINH HUỆ 27-8-2006] Tên em là Đào Đào, và em chín tuổi. Một ngày nọ, em nói với mẹ rằng em xuống thẳng từ trời đến trái đất, và em không bao giờ qua luân hồi nơi trái đất trước đây. Mẹ hỏi có phải em xuống nơi này để chịu đựng một phần nghiệp của mẹ không. Em nói điều đó là chắc chắn. Sau đó mẹ hỏi một số câu khỏi khác. Sau đây là một phần những gì em nhớ từ trời.

Sư phụ một lần giúp em nhìn thấy quá khứ của em: Em trước đây là một Pháp Vương của một cõi trời, và em có tiền duyên với Sư phụ. Em biết Pháp Luân Đại Pháp sẽ truyền bá nơi thế giới con người. Để được đắc Đại Pháp, em muốn đầu thai nơi trái đất dưới rất nhiều nguy hiểm, và 105 Pháp Vương khác ở cùng cấp với em cũng thệ nguyện xuống trái đất để đắc Đại Pháp. Sư phụ chuẩn bị và an bài mọi điều cho chúng em. Sư phụ đeo một chiếc chuông nhỏ ở trước ngực của em. Mỗi hai tuần, chuông sẽ rung hai lần báo hiệu Sư phụ đến gặp chúng em. Thông thường, Sư phụ trước tiên đến thế giới của em, và kêu em báo tin lại cho các Pháp Vương khác về những an bài cho sự đầu thai.

Trên trời ở cấp của chúng em, có hai khu vườn. Một khu là để cho chư Trời Phật vui chơi và đàm đạo, khu kia là để cho 106 Vương nhảy xuống trái đất để đắc Đại Pháp. Nơi khu vườn này có một cái Pháp Luân lớn tên là “Kính Pháp Luân Xoay Mầu nhiệm” mà chỉ có Sư phụ có thể mở mà thôi. Một ngày kia Sư phụ đến, và Ông kêu em kêu các Vương kia tụ họp tại khu vườn. Sau đó Ông mở “Kính Pháp Luân xoay mầu nhiệm, ” nơi đó tất cả các tin tức về trái đât được phơi bày, kể cả tên của các cha mẹ tương lai của chúng em và con cái của họ. Khi em nhìn thấy cái tên hiện nay của em lần đầu, em thích lắm, và em tức thời chọn cha mẹ hiện nay của em như là gia đình đầu thai của em. Sư thật, các Pháp Vương khác cũng chọn cha mẹ hiện nay của em, nhưng vì em chọn trước, nên Sư phụ an bàicho em làm con của họ.

Sau khi tất cả các Vương đều đã chọn cha mẹ của họ, Sư phụ nói với chúng em: “Bây giờ các con chỉ nhảy xuống. Đến một cấp nào đó, một vị Phật sẽ lượm các con lên.” Em là người đầu tiên nhảy xuống. 20 phút sau em được một vị Pháp Vương của Thế giới Kim cương, một vị Như lai ngàn tay lượm lên. 105 Vương khác đều lần lượt đến nơi. Chúng em ở lại nơi Thế giới Kim cương trong bảy ngày, là tương đương với bảy năm nơi trái đất. Em được chỉ định như là vị thần trông coi về các con số. Đây là lý do vì sao em rất mẫn cảm đối với các con số khi em lớn lên trong thế giới con người.

Cũng vậy cũng có một khu vườn rất đẹp tại Thế giới Kim cương, và một các cây to chớp loé trong khu vườn. Đến ngày thứ bảy, Sư phụ kêu chúng em nhảy vào trong bụng của các bà mẹ của chúng em từ nơi cái cây đó.

Em biết một số tiểu đồng tu cũng xuống thẳng để đắc Đại Pháp từ một tầng cấp cao như em, nhưng có một số ểu đồng tu đã đắc được Đại Pháp sau khi chịu đựng vô lượng các khó nạn trong những đời trước của họ nơi thế giới con người. Nhưng, bất kể quá khứ của chư vị ra sao, một người mà đã đắc được Đại Pháp là sinh mệnh may mắn nhất trong vũ trụ. Vì vậy chúng ta phải làm tốt ba điều và theo cho kịp tiến trình của Chính Pháp, cứu độ chúng sinh của chúng ta và hoàn thành lời thệ ước của chúng ta trong tiền lịch sử, như vậy chúng ta có thể trở về Thế giới của chúng ta là nơi mà chúng ta đã từ đó đến, như lời Sư phụ viết trong Hồng Ngâm, :

Liễu Nguyện

Đồng tâm lai thế gian,

Đắc Pháp dĩ tại tiên.

Tha nhật phi thiên khứ,

Tự tại Pháp vô biên.

1994 niên 8 nguyệt 27 nhật

Diễn nghĩa:

Hoàn tất thệ nguyện

Cùng một tâm ý đến thế gian,

Trước đây đã đắc Pháp.

Một ngày kia bay lên trời mà đi,

Pháp không biên giới tự tại.

Tạm dịch:

Liễu nguyện

Đồng tâm đến thế gian,

Vốn đắc Pháp đã lâu.

Mai ngày bay về trời,

Tự tại Pháp vô biên.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/8/27/136429.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/9/7/77738.html

Đăng ngày: 12-9-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share