Bài của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-7-2006] Tôi đã muốn chia sẻ kinh nghiệm với các học viên tại Singapore từ lâu. Tôi ít được thấy bài trên mạng lưới Minghui từ các bạn học viên Singapore. Tôi đã đọc những chi tiết về sự khủng bố tại Singapore, nhưng vì tôi không hiểu rõ môi trường tu luyện địa phương đó, nên tôi không bình luận. Tôi hy vọng có được một bài viết chia sẻ kinh nghiệm từ các bạn học viên Singapore.

Ngày 25 tháng bảy, tôi tìm thấy một bài viết “Nói về sự thay đổi đối xử tệ đối với các học viên Singapore” từ một học viên Mã lai. Bài viết này thúc đẩy tôi chia sẻ một ít tư tưởng của tôi.

Học viên Mã lai này hy vọng rằng các học viên Singapore có thể làm tốt hơn và hy vọng rằng tất cả các học viên hoà hợp cùng nhau hơn, cũng như trở nên càng tốt hơn để giảm thiểu các tổn thất và cứu độ nhiều hơn các chúng sinh.

Bất luận là chúng ta đang ở đâu, không có sự khác biệt giữa các học viên. Chúng ta đều là những đệ tử từ bi của Sư phụ và học cùng một Đại Pháp. Chúng ta đều có cùng danh hiệu “học viên Đại Pháp.” Chúng ta cần tu luyện thể theo Chính Pháp và đồng hoá cùng “Chân Thiện Nhẫn” qua sự tu luyện. Chúng ta phải buông bỏ ích kỷ và chấp trước vào sống chết. Cả một chút bất toàn cũng không được phép có trên con đường thành thần. Sự khác biệt duy nhất là chúng ta tái sinh nơi những nơi khác nhau trên quả địa cầu nhỏ này.

Chúng ta là cùng một thể và tà ác xem chúng ta cũng như vậy. Các lực lượng tà ác dùng tình trạng khủng bố tại Singapore để tạo nên áp lực và khó khăn cho các học viên tại Trung Quốc đang làm sáng tỏ sự thật và để đầu độc chúng sinh.

Tôi tin rằng sự khủng bố nghiêm trọng nhất bên ngoài Trung Quốc là tại Singapore. Đây là giai đoạn nghiêm trọng mà chúng sinh chọn lựa tương lai của họ. Nhiều người trong chính phủ Singapore đã phạm phải những điều hết sức vô lý mà có thể tạo nên một tình trạng vô vọng.

Nhưng tại sao họ thường hay khủng bố các học viên từng lúc như vậy?

Đó không phải là một sự ngẫu nhiên khi một học viên gặp phải một điều gì trên con đường tu luyện của họ. Các trở ngại, khó khăn và cản trở mà chúng ta gặp phải là những nhắc nhở cho chúng ta – những quan niệm và chấp trước con người nào mà chúng ta cần phải tiêu trừ? Chúng ta tất cả đều cần nhìn vào trong mình thể theo những lời giáo huấn tha thiết và từ bi của Sư phụ.

Dựa trên dân số và vùng, Singapore là vào khoảng diện tích một thành phố cỡ trung và lớn. Tại Trung Quốc, các thành phố cạnh đây có thể kinh qua nhiều tình trạng khủng bố rất khác nhau. Thành phố A kinh nghiệm không ngừng những vấn đề trong các trung tâm thông tin của nó. Từng nhóm từng nhóm học viên bị bắt và kêu án bất hợp pháp. Trong nhiều năm, tà ác lên cao độ và mỗi tổn thất trong việc chứng thực Pháp rất nghiêm trọng và cay đắng. Công tác chứng thực Pháp tại thành phố A khó mà thành lập. Trái lại, thành phố B chỉ ở cách một khoảng ngắn thành phố A, nhưng công tác Đại Pháp tại thành phố B là luôn tốt và vững chắc. Các trung tâm thông tin được thành lập khắp nơi và mỗi dự trình được phát khởi không có vấn đề gì. Nhiều người trong thành phố hiểu được sự thật của cuộc khủng bố và các cảnh sát địa phương cúi đầu khi họ gặp các học viên trên đường đi. Nếu một học viên bị bắt khi đi làm sáng tỏ sự thật, tất cả các học viên đều sẻ ủng hộ người đó bằng Chính Niệm và gia tăng cố gắng của họ để phơi bày tà ác và làm sáng tỏ sự thật. Chính quyền không cách nào khác là phải thả người học viên này ra.

Tôi rất rõ về hai thành phố này. Sự thật, có rất rất ít học viên tại thành phố B hơn là tại thành phố A, và có rất nhiều người có khả năng tại thành phố A. Vậy tại sao cuộc khủng bố tại thành phố A là nghiêm trọng như vậy và tà ác có thể khai thác những sơ sót của các học viên không ngừng như vậy? Tà ác không thể khai thác điều gì của Thần, nhưng nó có thể khai thác những quan niệm lâu dài và mạnh mẽ của con người mà các học viên không thể buông bỏ.

Có khá nhiều những học viên có tài năng tại thành phố A, nhưng nhiều người ôm chặt “cái tôi” rất mạnh. Thường có va chạm giữa các học viên vì họ có sự hiểu biết khác nhau và tình trạng trở nên càng ngày càng tệ. Các người tổ chức và người trách nhiệm thường không hành động dựa trên Pháp. Các học viên không tin nhau, và không nhìn vào trong khi có trở ngại và va chạm. Họ không để ra trước sự hiểu biết và cảm giác về tình trạng chung của nhóm. Sư bất hoà giữa các học viên giúp tà ác có lỗ hỏng to lớn nhất để khai thác.

Trên thực tế, các học viên tất nhiên có những sự hiểu biết khác nhau và những quan niệm con người còn sót lại sẽ tạo ra va chạm. Điểm then chốt là hành động như một học viên Đại pháp bất kể va chạm và nhìn vào trong vô điều kiện dựa trên Pháp. Cách như vậy, các va chạm sẽ mau mắn tan đi và sẽ có nhẫn nhịn càng lớn hơn giữa các học viên. Tà ác không thể khai thác lỗ hỏng nếu như toàn thể đều trong tình trạng hoà đồng.

Trái lại, các học viên tại thành phố B hành động khác. Dù có va chạm giữa các học viên, nhưng bất kể sự hiểu biết khác nhau của họ, họ sẽ để qua bên cái tôi và chung sức với nhau khi làm công tác Đại Pháp. Cả nếu họ không hoàn toàn buông bỏ cái tôi của họ, họ vẫn chú trọng hoàn tất công tác Đại Pháp. Nói chung, họ lắng nghe ý kiến của nhau và không có nhiều thay đổi tư cách và che dấu. Đó là vì sao họ có thể đi trên con đường chính khi làm công tác Đại Pháp. Bằng cách làm tốt ba điều mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm và có chính niệm thì mọi điều sẽ thay đổi bất ngờ.

Thành phố B không đạt được đến điểm này trong một bước. Họ cũng có những vấn đề quan trọng, bước đi nhiều bước sai lầm và kinh nghiệm nhiều tổn thất lớn. Nhưng, các người phối hợp và học viên tại các trung tâm thông tin rất mau mắn trong việc học Pháp, nhìn vào trong, và học từ nơi những sai lầm cũa họ. Mức cuối cùng là họ ‘tu luyện’. Họ thúc đẩy lẫn nhau để tinh tiến qua sự chứng thực Pháp. Các học viên cá nhân và toàn thể trở nên càng ngày càng trưởng thành. Họ bớt đi sai đường và đang giúp Sư phụ chính Pháp. Họ tránh rất nhiều tổn thất.

Chúng ta đã học rất nhiều bài học: sự trầm trọng của cuộc khủng bố là có liên hệ đến tình trạng tu luyện của học viên địa phương. Tà ác thường khai thác các lỗ hổng và khủng bố nghiêm trọng các vùng mà các học viên địa phương không tinh tấn trong việc tu luyện.

Sư phụ nói trong ”Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia năm 2002”: ”Như tôi đã nói, mọi điều xảy ra ngày hôm nay trong xã hội con người là kết quả của tư tưởng của đệ tử Đại Pháp.” Mọi điều là để tiêu trừ các quan niệm con người của các học viên trong quá trình tu luyện của họ. Sư an bài của Sư phụ cho chúng ta là có lý do. Các cựu thế lực nhắm vào các quan niệm con người của chúng ta, tạo thành tất cả các sự khủng bố, khó khăn và can nhiễu. Sư phụ muốn chúng ta tiêu trừ các quan niệm con người, đối diện với các va chạm bằng cách nhìn vào trong và tự tinh tấn. Như vậy nhìn vào bên trong chúng ta là rất quan trọng. Nếu chúng ta quên tu luyện và không thể nhìn vào bên trong một cách vô điều kiện, nếu chúng ta luôn không nhìn và tìm thấy những lý do khách quan, và từ chối tiêu trừ chấp trước, thì tà ác sẽ không ngừng can nhiễu chúng ta.

Mỗi sinh mệnh đã đến thế giới nhân loại này là vì Pháp và phía hiểu biết của mỗi sinh mệnh không dám cũng không muốn phá hoại Pháp. Đó là tà ác đã dùng các quan niệm con người của học viên Đại Pháp như một lý do tự bào chữa và khiến cho con người thế giới mất đi lý trí của họ và càng phá hoại Pháp hơn nữa.

Vậy làm sao chúng ta có thể xem nhân thế như kẻ thù của chúng ta cho được? Họ chỉ là chúng sinh đang đợi chúng ta cứu độ. Họ có thể cũng đã chờ đợi hằng chục ngàn năm.

Tuy nhiên, chúng ta phải kiên quyết tiêu trừ tà ác nơi các không gian khác mà đang điều động thế nhân bằng Chính niệm của chúng ta. Đó cũng là từ bi đối với chúng sinh. Cho dù Singapore không phải là một nước cộng sản, các viên chức cao cấp của nó đã từ lâu mất lý tính đối với Pháp Luân Công vì những lý do kinh tế. Phải có những thành phần tà ác sau lưng chính phủ, mà là lý do duy nhất sau những hành động xấu chính phủ đó đã phạm phải. Sự phát chính niệm cường mạnh của chúng ta có thể tiêu trừ các tà ác, hắc thủ và lạn quỉ sau lưng chính phủ.

Căn cội của Đảng tà ác là tại Trung Quốc. Trung Quốc là cái ổ của tà linh. Mặc dù có sự khủng bố nghiêm trọng trong bảy năm qua, vô lượng học viên Đại pháp đã sống sót bằng cách buông bỏ cái tôi và chấp trước của họ vào sống chết. Sự khủng bố vẫn chưa chấm dứt, nhưng học viên tại nhiều nơi đã thành lập một tình trạng khả quan bằng chính niệm.

Tôi nghĩ rằng, cho dù tà ác có tà ác đến đâu tại Singapore, cho dù khó khăn đến đâu mà các học viên Singapore cảm giác về tình trạng đó, thì nó cũng không thể khó khăn hơn tại Trung Quốc. Tại Trung Quốc, không có luật pháp, không có chân lý, không có công lý, và không có lương tâm dưới chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các học viên đối diện với thử thách sống chết mỗi ngày. Nhưng chúng ta không phải người thường! Chúng ta có Sư phụ và Pháp. Nếu chúng ta buông bỏ sự chấp trước của chúng ta về cái sợ chết, thì cái chết sẽ không bao giờ bắt kịp chúng ta. Các học viên ngoại quốc có một môi trường dễ dãi hơn. Nhưng họ vẫn phải đối mặt với mọi điều bằng một thái độ nói lên rõ ràng rằng, “Tôi đang buông bỏ sự sợ chết.”

Chúng ta hãy buông bỏ cái chấp trước khiến chúng ta chờ đợi người thường làm một điều gì cho chúng ta. Chúng ta chờ đợi Singapore trở nên một nước độc lập và có lý tính và không là một trạm của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở hải ngoại. Các học viên Đại Pháp nắm cái chìa khoá và cái sức mạnh có thể làm cho điều đó xảy ra.

Các thứ quan niệm con người, các va chạm và các hành động đổi thay dài lâu của chúng ta có nhiều lý do bề mặt. Nhưng, sau nhiều năm như vậy, chúng ta đã hiểu ra rằng chỉ có một lý do duy nhất, “Chúng ta không học Pháp tốt.” Pháp không vào được trong tâm chúng ta là vì đó là những “tâm người.” Chỉ khi chúng ta học Pháp bền chắc tốt mà chúng ta có thể có từ bi và dụng chính niệm của Thần để tiêu trừ tất cả những sự méo mó quanh chúng ta. Thần là ở khắp nơi, từ bi, tha thứ, lý tính, và họ không đi quá lố. Chính niệm của họ mạnh mẽ có thể tiêu trừ trong một nháy mắt tất cả tà ác, hắc thủ và lạn quỉ mà điều động chính phủ Singapore tạo nên sự khó khăn cho các học viên.

Chúng ta hãy học và ghi nhớ Pháp cho tốt, cứu độ thế nhân bằng chính niệm, thay đổi lịch sử của Singapore và để cho nó tiến tới một tương lai tốt đẹp.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/7/28/134147.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/8/5/76356.html

Đăng ngày 23-9-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share