[MINH HUỆ 05-09-2020] Các học viên Pháp Luân Công đã kiên trì trong việc nâng cao nhận thức về cuộc bức hại không ngừng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với đức tin của họ trong suốt 21 năm qua. Sau khi người dân Trung Quốc minh bạch chân tướng, nhiều người đã sẵn sàng thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để tránh xa những tội ác mà nó đã gây ra.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã trở thành mục tiêu của ĐCSTQ kể từ tháng 7 năm 1999.

Dưới đây là ba câu chuyện được ba học viên Pháp Luân Công khác nhau kể lại việc họ đã giúp người dân thoái Đảng, Đoàn và Đội.

Trưởng thôn ở tỉnh Hồ Nam: “Tôi muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ từ lâu rồi”

Một hôm, tôi bắt xe ôm để đi làm và hỏi thăm công việc của người tài xế. Ông ấy thở dài và nói: “Năm ngoái, tôi đi giao đồ ăn cho nhà hàng cũng tạm ổn. Còn năm nay thì quả thật rất tệ.”

Vì chúng tôi đang nói chuyện về chủ đề đại dịch viêm phổi Vũ Hán, nên tôi nói với ông ấy về việc ĐCSTQ đã che đậy thông tin và phải chịu trách nhiệm cho rất nhiều cái chết. Ông ấy nói hoàn toàn ý thức được về việc đó bởi vì con gái của ông là một sinh viên trường y.

Tôi cũng nhắc đến vụ “Dàn dựng tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn”, vụ lừa dối lớn nhất mà ĐCSTQ đã lan truyền để bôi nhọ Pháp Luân Công. Ông ấy nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc không làm được điều gì khác ngoài tà ác và nói dối. Tôi đã muốn thoái xuất khỏi nó từ lâu rồi nhưng không được phép vì họ nói tôi là trưởng thôn nên sẽ ảnh hưởng xấu đến người dân trong thôn.”

“Ông có thể thoái Đảng bằng hóa danh. Tôi có thể giúp ông. Lấy tên là ‘Gui Zhang’ nhé? ‘Gui’ trong tiếng Hán tượng trưng cho sự cao quý và thịnh vượng.”

“Tôi thích cái tên này! Tôi thường nhận tài liệu Pháp Luân Công từ các học viên khi họ đi xe ôm của tôi. Tôi bận quá nên không có thời gian đọc nhưng vợ tôi thì có đọc. Bà ấy nói rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt và thường khuyên tôi thoái ĐCSTQ.”

Bệnh gan cổ trướng của ông cụ được cải thiện sau khi thoái ĐCSTQ và niệm chín chữ chân ngôn

Tháng 8 năm 2020, tôi đến công viên để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tôi nhìn thấy một ông cụ với cái bụng to bất thường đang thở từng hơi khó nhọc.

Tôi hỏi ông cụ có sao không.

Ông nói: “Bác mắc bệnh gan giai đoạn cuối kèm theo biến chứng cổ trướng. Bác đã nhập viện nhiều lần và không thể trị dứt bệnh. Bác đã chi sạch tiền để chữa trị và thực sự không còn muốn chữa trị thêm nữa.”

Tôi nói: “Sinh mệnh là trân quý. Cháu có ý này mà lại không tốn tiền, bác có muốn thử không?”

Ông cụ háo hức muốn biết điều đó là gì: “Miễn là có tác dụng thì bác sẽ thử mọi cách. Cháu cứ nói đi.”

Tôi hỏi: “Bác đã từng gia nhập ĐCSTQ hay các tổ chức liên đới của nó như Đoàn và Đội không ạ?”

Ông cụ nói có, nên tôi nói: “Bác xem, Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó đã gây ra vô số tội ác kể từ khi nó lên nắm chính quyền. Trời sẽ diệt nó và các tổ chức liên đới của nó. Nếu bác đồng ý thoái ĐCSTQ thì sẽ đắc phúc báo.”

Không chút do dự, ông cụ nói: “Thế thì cháu hãy giúp bác thoái Đoàn và Đội nhé,” và cho tôi biết tên.

Tôi hứa sẽ giúp ông cụ thoái và nói: “Nếu bác thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,’ thì sẽ được Thần Phật bảo hộ và sức khỏe của bác cũng sẽ được cải thiện.”

“Cảm ơn cháu, bác sẽ làm ngay đây.” Ông cụ bắt đầu hô lớn chín chữ chân ngôn.

Vài ngày sau, tôi tình cờ gặp lại ông cụ trong công viên. Ông bảo tôi rằng, chỉ bằng việc niệm chín chữ này mà bụng của ông đã nhỏ lại và bây giờ ông cảm thấy khỏe hơn nhiều.

“Cảm ơn đã giúp tôi thoái Đội! Tôi đã khỏi bệnh thận rồi!”

Tôi là nông dân và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998.

Năm 2005, bên hàng xóm xây nhà và có rất nhiều công nhân xây dựng ở ngay sát nhà tôi. Tôi đã giúp chủ thầu và một thợ hồ thoái Đội.

Năm 2009, chúng tôi xây nhà và cũng thuê cùng nhóm công nhân xây dựng đó. Một thợ hồ đến cảm ơn tôi: “Cảm ơn chị đã giúp tôi thoái Đội, tất cả các bệnh tật của tôi đều đã khỏi!”

Tôi không nhận ra anh ấy.

“Hãy nhìn kỹ anh ấy và chị sẽ nhớ ra thôi,” một thợ hồ khác nói.

Khi tôi nhìn kỹ lại anh ấy thì nhớ ra! Khuôn mặt anh ấy từng bị sưng húp do mắc bệnh thận mãn tính. Bây giờ anh ấy trông trẻ ra và khỏe mạnh hơn nhiều.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/5/411401.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/20/186855.html

Đăng ngày 16-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share