Bài viết của Đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông

[MINH HUỆ 16-10-2006] Tại Minghui.org gần đây thấy được tin tức có một số đồng tu tu rất là tinh tấn đột nhiên bị “bệnh nghiệp” đoạt mất đi sinh mạng. Trong lúc đau lòng thì lại sâu sắc thể hội được sự nghiêm túc của tu luyện. Viết lên đây là một kinh nghiệm đã trải qua của chính bản thân tôi, nhằm chia sẻ với các bạn đồng tu.

Tháng 7 năm 2002, nhờ vào sự từ bi thưong xót của Sư Phụ tôi đã ra từ Trại cưỡng bức lao động. Tà ác không đạt được mục đích kết án tôi 3 năm lao động khổ sai nên đã tức tối vô cùng. Sau khi tôi ra, chúng tiếp tục tiến hành toàn phưong vị theo dõi, uy hiếp, hăm doạ và “chuyển hoá”. Vì tôi không phối hợp với chúng, vào tháng 9 năm 2002, tôi lại một lần bị bắt cóc bất hợp pháp đến lớp tẩy não(cải tạo tư tưởng) địa phương, khoảng một tuần sau, thân thể tôi xuất hiện trạng thái bệnh nghiệp nghiêm trọng: tim đập tăng nhanh, đại tiểu tiện thất thường, đi vào tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Những nhân viên trong phòng tà ác “610” hoang mang thương lượng đối sách. Trong sự mê man, tôi nghe được những người ấy nói: “Đừng cho bà ấy được trị liệu, đừng đem đến bệnh viện, để bà ấy chết tại đây”. Những người ấy không những không cho tôi được điều trị, mà còn không báo cho người nhà không cho tôi gặp người nhà.

Trong mê man tôi cảm giác được tôi đang bị cưỡi lên bởi một vật giống ma đầu chạy rất nhanh vòng quanh trên con đưòng vòng tròn. Khi chạy vòng đến lần thứ ba, ý thức của tôi bắt đầu tỉnh táo, đột nhiên tôi nhớ lại tôi là đệ tử Đại Pháp tại sao lại cưỡi trên một con ma đầu? Tôi dùng hết sức lực hai tay nắm lấy nó kéo ra từ giữa hai bắp vế và vứt ra rất xa. Trong lúc ấy tâm tôi nẩy ra một nguyện vọng rất là mãnh liệt: Tôi không thể ở lại đây nữa, tôi phải về nhà. Cái niệm ý vừa phát ra đột nhiên có một ông Phật hiện trước mắt tôi, kim quang chói diệu, thật là vừa cao vừa lớn, tóc màu lam cuốn lên, môi hơi đỏ, một chấm đỏ ở giữa hai mi, tay đang kết ấn, ngồi trên bảo toạ liên hoa. Cái bảo toạ liên hoa ấy cao mười mấy tầng, kim quang chói rọi, thể hiện rất là thanh khiết, uy nghiêm. Ông Phật ấy rất là nghiêm túc nói với tôi: “Sứ mạng bà đã hoàn thành, nên quy vị rồi”. Vừa dứt lời thì thấy Thiên môn mở ra. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba… , cho đến hai mươi mấy tầng. Mỗi tầng cao đều đẹp đẽ hơn so với tầng thấp, mỗi tầng cao đều thần thánh hơn so với tầng thấp, tôi ở dưới toạ liên hoa thể hiện rất nhỏ, rất nhỏ. Tuy nhiên tôi chưa từng tận mắt gặp Sư Phụ, nhưng mà trong tâm tôi có một khái niệm rõ ràng: Chính Pháp chưa kết thúc thì tôi sẽ không thể đi”. Tôi lập tức trịnh trọng hồi tuyệt(từ chối) lại ông ta: “Tôi là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, tôi có Sư Phụ. Ông nói sẽ không tính, sứ mạng của tôi chưa hoàn tất, tôi phải đến ngày Pháp Chính nhân gian rồi theo Sư Phụ về nhà”. Chính niệm ấy vừa xuất ra, thật giống hệt như Sư Phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân”, “soạt” một cái thì tất cả đều biến mất. Sau khi tỉnh lại, tất cả trạng thái bệnh nghiệp đều không còn, tôi mở mắt ra, thì thấy Pháp thân của Sư Phụ ngồi trên ghế (giống hệt tấm hình Sư Phụ trong sách “giảng Pháp tại Sydney”) đang nhìn tôi mỉm cười. Cái cười vui mừng của Sư tôn, tiếng cười ấy đã in trong ký ức tôi cảm giác như xảy ra hôm qua vậy. Nước mắt tôi chảy ra không ngừng, tôi quỳ ngay xuống đất, trong lòng ghi ơn không thể nào hình dung được. Sư Phụ tôn kính, Ngài lại cho đệ tử một lần sinh mạng. Tâm tôi đã theo tiếng cười của Sư Phụ thăng hoa, sinh mạng của tôi ở trong vật chất biến đổi được tăng lên. Tôi thật sâu sắc thể hội được sự khác biệt một niệm giữa Thần và Nhân, sự khác biệt một niệm giữa sinh tử.

Tôi nghĩ rằng một số đồng tu có thể dưới tình trạng như vậy, ở trong giờ phút chủ chốt nhất mà không kềm chế được bản thân nên bị cựu thế lực đoạt đi sinh mạng. Tất cả đồng tu , chúng ta hãy ghi nhớ lời dạy của Sư Phụ: “Chủ ý thức phải mạnh)” , “Tâm nhất định phải chính”. Học Pháp cho tốt, cho vững chắc, không để một sơ hở nào cho tà ác cựu thế lực, tuân theo nghiêm ngặt những yêu cầu của Đại Pháp, đi đúng đoạn đường cuối cùng.

Những nơi không đúng, xin từ bi chỉ giáo

 

Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2006/10/16/139166.html

Đăng ngày 23-10-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share