Bài của Tam Hoa (theo cảm ngộ của một tiểu đệ tử)

[MINH HUỆ 13-5-2006]

Thiên thời

Mỗi lần chúng ta tổ chức một hoạt động Pháp Luân Đại Pháp, các cõi thiên đường cũng rất bận rộn. Nhất là khi đó là ngày Sinh nhật của Sư phụ hoặc một đại Pháp hội, tất cả hoa trong các tiệm hoa trên trời đều hết sạch. Đôi lúc còn không đủ! Các cô tiên bận rộn bay qua lại chuẩn bị mọi điều.

Kỳ thật một số ngày lễ trên thế gian trùng họp với những ngày lễ trên thiên thượng, như là Lễ các Bà Mẹ. Tất cả các bà mẹ đều xuống trần để viếng thăm con của họ nơi Tam giới, và Sư phụ chọn ngày này để đến, đó nói rõ cho người thế gian rằng “Mẹ chúng ta”, mà đã cưu mang tất cả chúng sinh trong lòng bà, cũng đã đến. Nhưng chúng sinh không thể được cho biết thẳng điều đó, vì vậy Ngày Lễ Bà Mẹ không nằm vào một ngày nhất định, nhưng vào khoảng đó. Điều sắp đặt này rất có ý nghĩa, vì trời và đất cùng tổ chức cái ngày tốt đẹp nhất này.

Sự mong đợi của các bà mẹ

Trong ngày này, các bà mẹ của tất cả người tu đều đến để khuyến khích con của họ. Họ vỗ tay khi con của họ trong tình trạng tu luyện tốt đẹp, và trở về với một nụ cười thoả mãn. Nếu con của họ không làm tốt, họ sẽ cố điểm chỉ cho con họ, và nhiều người trong thân quyến cũng xuống theo và lo lắng bên cạnh họ. Các quân lính trời đứng thẳng chờ đợi con họ trong mê trở về nhà. Tất cả họ rất hãnh diện con họ có thể là đệ tử của vị Chúa Phật, họ hy vọng rằng chúng có thể đắc viên mãn và mang Pháp mới bất hoại đồng hoà của vũ trụ trở về nhà. Họ đều theo dõi sát và lo lắng. Nhưng nói cách khác, tất cả những cái khó nạn và trắc nghiệm an bày cẩn thận đó là để cho các đệ tử thăng tiến Tâm Tính của họ. Mẹ luôn ở bên cạnh các con! Nhất là khi các người con họ không vượt qua các trắc nghiệm của chúng được tốt, thì họ chờ đợi nơi đấy với sự từ bi, họ kiên nhẫn chờ đợi con của họ thức tỉnh.

Thời gian đã cận kề giờ phút trở về vị trí

Hôm nay khi tôi ngồi định, tôi nhìn thấy chúng sinh trong thế giới của tôi đang bận rộn trong một toà nhà rất đẹp, và giống như họ đang chuẩn bị một cuộc hành lễ. Họ rất sung sướng, và giống như họ đang làm những công việc cuối cùng để hoàn tất. Khi tôi hỏi họ vì sao, họ trả lời, ‘Vị Chúa tể sắp trở về!”

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/13/127605.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/5/15/73295.html

Đăng ngày 23-5-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share