Từ một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-4-2006] Trong “Minh Huệ Hàng Tuần” (số báo 221) vạch trần ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang nỗ lực rất nhanh chóng tàn sát các học viên Pháp Luân Công vô tội, trong sự ra tay để tiêu diệt những bằng chứng mổ cắp nội tạng của nó từ những học viên còn sống ở trại tâp trung Tô Gia Đồn, những trại lao động khác, nhà giam, trại tập trung dưới đất, và bệnh viện, v, v.

Điều ấy ra dấu ý nghĩ, “Thầy đã nói Tà ma rất sợ bị sự vạch trần!” Nếu chúng ta hiểu sự nhận xét này trong Pháp và vạch trần tà ác, tà ác sẻ bị yếu đi và bị tiêu diệt. Tại sao chúng lại trở thành tà ác hơn? Bên cạnh đó, ĐCSTQ là một tà giáo ác độc nhất. Có những vấn đề gì ở giữa những học viên mà cần phải nói đến hay không?

Thầy đã nói rằng mọi việc trong thế giới này là ảnh hưởng bởi những ý nghĩ của học viên. Tôi nhìn vào chính mình, và với sự nhân từ cùng sự hướng dẫn từ bi, tôi đã nhận ra một vài vấn đề can nhiễu đến nhiều học viên và có tôi trong đó.

Đến đây, tôi muốn được chia sẻ ý nghĩ của tôi với các bạn đồng tu.

1. Sự can nhiễu của Tiền Đề “Đánh Ác với Ác”

Những hoạt động tội ác của ĐCSTQ, nhất là gặt hái nội tạng của những người học viên còn sống đã đi đến hành động đồi bại vượt quá những gì mà tôi có thể tưởng tượng được. Sau khi nó được đưa ra ánh sáng, chúng ta sửng sốt, và cảm thấy đau đớn như chúng ta đang bị cùng một sự đau đớn của những đồng tu, những nạn nhân đã chịu nạn. Tình cảm con người của tôi đối với đồng tu tăng thêm sự đau đớn. Tôi nhìn vấn đề với sự suy nghĩ của người thường và không thể nhận thức rõ rằng tôi đã tràn đầy sự căm thù và tức giận. Tôi đối xử với những ai gây ra tội ác này như một kẻ thù. Khi phát chính niệm, tôi muốn tiêu diệt hết tất cả quỷ dữ, hồn ma và những kẻ tối tăm tại chỗ. Tôi muốn những kẻ nào gây ra tội ác khủng khiếp này phải chịu đựng cùng một sự đau đớn mà chúng đã gây ra cho nạn nhân của chúng.

Tâm tính của tôi bị chìm xuống và trở thành một với tiền đề “Đánh Ác với Ác.” Tôi lại còn ghét những người cảnh sát chung quanh tôi. Điều này là đúng ở cùng trình độ của cựu thế lực, đó có nghĩa là bất cứ ai mà họ nghỉ là xấu phải bị loại trừ. Loại trừ những ai đã tham dự vào những hành động tàn bạo cũng là sự dàn xếp của cựu thế lực. Cựu thế lực muốn người của Pháp Luân Công tiêu diệt những người đó. Cựu thế lực dùng tình cảm con người của “lòng căm thù” này, và vì vậy họ điều khiền người ác mạnh mẽ hơn.

Tôi nghe và thấy những người đồng tu dùng những chữ mà chúng ta đã loại bỏ từ lâu khi diễn tả trại tập trung Tô Gia Đồn, như “Chó sói đội lốt cừu” hay “Kẻ Tàn Sát trong Đồng Phục Trắng” vân vân. Trên thực tế, những chữ này xem như rất thích hợp, nhưng chúng cũng biểu lộ rõ trái tim của chúng ta không điềm tĩnh và tinh thần của chúng ta bị ảnh hưởng.

Những người tu luyện đang đối diện với một thử thách – sự thử thách của những gì chúng ta nên có trong tim ta, đó là “an tâm và lòng từ bi.” Chúng ta cần phải chấm dứt và phủ nhận tội ác này, một tội ác mà cựu thế lực đã khởi đầu. Chúng ta cần phải làm tan rã, tiêu diệt và loại trừ tất cả quỷ dữ và những kẻ tối tăm của ĐCSTQ. Hảy bỏ đi tính nôn nóng và lòng căm hờn, vì chúng không thể ảnh hưởng kết quả mà Pháp đòi hỏi. Thái độ này chỉ biểu lộ rằng chúng ta đã chìm xuống tới cấp người thường. Đây là chỗ mà tà ác muốn lợi dụng kẽ hở và nhược điểm của chúng ta.

2. Nhẫn và Từ Bi đối với tất cả các Sinh Mệnh

Những người tu luyện Đại Pháp đang cứu chúng sinh và sự từ bi bất chấp thiệt hại và nguy hiểm thật là đẹp đẽ. Nhưng khi tôi đối diện với nguy hiểm, tôi lại quên chúng sinh. Tôi muốn che chở cho đồng tu, kể cả tôi. Tôi đã quên tương lai kinh hoàng đang chờ đợi những người đáng tội nghiệp đó đã tham dự vào những tội ác. Tôi không còn từ bi đối với họ. Tôi đã tức giận và ước được trả thù với những người đó. Nếu chỉ có một hay hai người tu nghĩ như vậy, có thể không có điều gì. Nhưng nếu nhiều người chúng ta tập trung vào sự căm hờn, chúng ta đã mất lòng từ bi. Nếu chúng ta ước rằng họ bị tiêu huỷ, có phải đó là yếu điểm của chúng ta không? Có thể tà ác dùng yếu điểm này để tăng thêm sự bức hại của người tu, để họ đẩy những người góp phần vào tội ác xuống địa ngục không? Một số người đó có thể vẫn còn cơ hội để được cứu. Có phải số mệnh sống và chết của những sinh mệnh đó là do một ý nghỉ của những người luyện Pháp Luân Đại Pháp hay không?

Những gì chúng ta phải suy xét là sự bức hại của đồng tu như sự bức hại của tất cả chúng ta. Nhưng mà, chúng ta cũng nên nhìn thấy sự trừng phạt của tà ác đối với những người gây ra tội ác. Chúng ta đừng quên là tất cả chúng sinh đều bị liên luỵ. Nếu chúng ta căm thù những người này khi chúng ta kết án tội ác, chúng ta có thể quên rằng có những linh hồn bị ĐCSTQ điều khiển. Một trong những bổn phận của người tu Đại Pháp là cứu người với lòng từ bi. Thầy đã nói: “Nhìn thế giới loài người với ánh mắt từ bi, khi ấy chư vị thoát khỏi bùa mê của ảo tưởng.” (“Đạt Chính Quả” trong Hồng Ngâm.) Chỉ khi nào tôi vượt khỏi sự căm thù và nhìn những ai gây ra tội ác đối với Pháp Luân Đại Pháp với lòng từ bi, thì tôi mới có thể kêu gọi cho những sinh mệnh sẽ bị tiêu huỷ.

Trong những thời gian đó, tôi giữ chặt thêm ước muốn để tiêu diệt, phá huỷ và loại trừ tất cả tà ác và tất cả tội ác trên thế giới. Trong những thời gian đó, tôi muốn cho thêm một cơ hội cho những sinh mệnh có thể cứu được. Từ bi là một trạng thái, đó là cốt yếu cho sứ mệnh của chúng ta. Nó không phải là thoả hiệp và tha thứ cho tà ác.

Trước tiên, chúng ta nên “dùng chính niệm để ngăn chặn tà ác.” Thầy nói trong những bài giảng rằng chính niệm của chúng ta phải tiếp tục trong lúc tội ác vẫn còn gây ra. Chúng ta có thể dùng chính niệm để chuyển sự đau đớn của người tu đến những người gây ra tội ác. Đây cũng là một cách hữu hiệu để ngăn chặn tà ác.

3. Chính Niệm Cho Sự Tiêu Diệt Toàn Bộ Tà Ác

Mục đích trong sự cứu độ chúng sinh của người tu là “hoàn toàn chống lại mọi an bài của cựu thế lực tà ác” (“Đại Pháp Kiên Cố Không Thể Phá” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ II) Chúng ta cần phải tiêu huỷ tà ác, ngăn chặn chúng sinh phạm tội với Đại Pháp hay người tu Đại Pháp, và tỏ lòng từ bi của chúng ta đối với chúng sinh. Những người tu đang được cứu phải tiến bộ trong sự thực hiện ba điều thầy đã giao phó cho chúng ta. Chúng ta không chỉ cứu họ khỏi sự đau khổ và khó khăn.

Chúng ta hiểu khi chia sẻ với nhau – sự thành lập và hành động của Liên Minh Điều Tra Bức Hại Pháp Luân Công, là cách hoàn hảo để chấm dứt hoàn toàn sự bức hại tà ác của ĐCSTQ đến Đại Pháp, người tu Đại Pháp. Chính Pháp đang tiến hành rất nhanh.

Các bạn đồng tu của tôi ơi, tư tưởng của chúng ta cần phải theo kịp với tiến trình Chính Pháp.

Chúng ta phải phủ nhận, hoàn toàn phủ nhận sự bức hại của ĐCSTQ tà ác đối với người tu Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm tất cả những hình thức giam giữ, và tất cả những phương pháp dùng trong sự bức hại.

Chúng ta cần phải nhìn vào chính mình và tìm những tư tưởng nào thích hợp với sự bức hại, bất kể trong trường hợp nào chúng ta cảm thấy không phải là đối thủ của tà ác và có thể cảm thấy không giúp gì được, và bất kể rằng chúng ta cảm thấy lặng đi vì thương tiếc.

Chúng ta không nên canh gác lưng cho tà ác. Chúng ta không thể chỉ đến để cứu đồng tu và phát chính niệm khi chúng ta khám phá ra sự bức hại. Điều chúng ta cần là hoàn toàn, trọn vẹn ngăn chặn sự bức hại này, và giữ trong tâm tư chúng ta là nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Mỗi người tu cần phải xoá bỏ tận gốc của cựu thế lực, và “hoàn toàn chống lại những gì cựu thế lực dàn xếp” (“Đại Pháp Kiên Cố Không Thể Phá” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Chúng ta có sáng suốt trên Pháp không? Tôi nghĩ đây là để mọi người suy xét.

Xin vui lòng chỉ điểm nếu có gì không thuộc trong Pháp.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/4/29/126408.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/5/1/72692.html

Đăng ngày 3-6-2006; Bản dịch có thể chính sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share